Đạo diễn Choi Dong Heon: Hyun Bin là một diễn viên tuyệt vời!

Chia sẻ về hậu trường phim Đặc vụ xuyên quốc gia, đạo diễn hành động Choi Dong Heon ngưỡng mộ sự điềm tĩnh của Hyun Bin khi quay cảnh cháy nổ.

Hình ảnh Huyn Bin tại Đặc vụ xuyên quốc gia. (Nguồn: Twitter)

Đó là cảnh phim nam chính Lim Cheol Ryung (do Hyun Bin đảm nhận) một mình giao đấu với đám tội phạm trong khách sạn. Cột nhà nơi anh ẩn náu làn đạn của kẻ thù được trang bị khoảng 100 chất nổ đạo cụ. Với khán giả, đây là một trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất phim.

Còn với đạo diễn hành động Choi Dong Heon, cảnh phim khó đã đạt được thành công.

Anh dành lời khen cho tài tử Hyun Bin: "Anh ấy là một diễn viên tuyệt vời! Hyun Bin thể hiện nét mặt nghiêm túc, không bị run cả khi chất nổ phát nổ bên cạnh".

Nhưng so với cảnh đấu súng này, cảnh đánh nhau giữa Cheol Ryung và phản diện Jang Myung Joon (Jin Sun Kyu) càng kịch tính hơn.

Trên phim, hai nhân vật đu bám nhau, vật lộn trên một cần trục diện tích hẹp và tiếp tục đấu tay đôi khi cần trục được kéo lên đến đỉnh tòa nhà. Theo nhà sản xuất, hai ngôi sao tự thực hiện cảnh phim này.

Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, Hyun Bin tiết lộ: "Cảnh quay này được thực hiện trong vòng hơn 10 ngày. Đó là một trận chiến đẫm máu của Lim Cheol Ryung và Jang Myung Jun khi hai người chạm trán trên nóc của một tòa nhà chọc trời, nơi họ không thể rút lui được nữa. Điều này sẽ đẩy sự căng thẳng của khán giả lên đến đỉnh điểm".

Diễn viên Jin Sun Kyu cho biết anh rất hào hứng được phối hợp với một người giỏi như Hyun Bin trong cảnh phim quan trọng như vậy. Họ đã phối hợp ăn ý và độ khó của cảnh quay giúp hai tài tử thân thiết với nhau hơn. Dù tình huống phim nghẹt thở, không khí hậu trường rất vui vẻ và thoải mái.

Trước hai cảnh phim này, Đặc vụ xuyên quốc gia ghi điểm ngay mở màn với loạt cảnh rượt đuổi, đấu súng trên đường phố New York. Hai nam chính Hyun Bin và Daniel Henny đều góp mặt. Thực tế, khung cảnh nước Mỹ là sản phẩm của dàn dựng và kỹ xảo.

Theo đó, đoàn phim đã tốn 6 tháng để tạo ra khu Soho sầm uất cùng con phố có bốn làn đường 100 m. Đạo diễn Lee Seok Hoon cho biết anh cùng êkíp cố gắng nâng cấp bộ phim so với phần 1, đem đến trải nghiệm thỏa mãn hơn cho khán giả.

Đặc vụ xuyên quốc gia (Confidential Assignment 2: International) ra mắt sau phần đầu Cộng sự bất đắc dĩ 5 năm. Ở cả hai phần, Hyun Bin đều cho thấy sự lăn xả cùng khả năng đảm đương vai diễn ngập cảnh hành động.

Phần đầu, anh ghi điểm với cảnh dùng giấy vệ sinh hạ gục kẻ thù. Còn lần này, món vũ khí anh lựa chọn là cây vỉ ruồi nhúng nước mỳ nóng. Cảnh phim mang đến nhiều tiếng cười.

Đạo diễn Lee Seok Hoon cho hay anh đã nghĩ đến nhiều lựa chọn cho thứ vũ khí đặc biệt của chàng lính Bắc Hàn trong phim như chiếc dép, cuốn danh bạ điện thoại, cây búa. Nhưng anh muốn món đồ này phải gây bẽ mặt cho đám giang hồ. Sau cùng, vỉ ruồi được lựa chọn.

Nối tiếp phần đầu chiếu năm 2017, Đặc vụ xuyên quốc gia đưa cặp cộng sự bất đắc dĩ người Bắc Hàn Lim Cheol Ryung (Hyun Bin) - kẻ Nam Hàn Kang Jin Tae (Yoo Hae Jin) cùng trở lại.

Lần bắt tay thứ hai này, họ truy tìm tên lính đào ngũ Jang Myung Joon (Jin Sun Kyu) - kẻ xách theo một tỷ USD với âm mưu rửa tiền và gieo rắc vũ khí hạt nhân.

Giữa lúc cuộc điều tra của Cheol Ryung và Jin Tae diễn ra suôn sẻ, FBI yêu cầu nhúng tay với sự tham gia của thanh tra người Mỹ lai Hàn Jack (Daniel Henney). Từng một lần đụng độ, Jack và Cheol Ryung không ưa nhau ra mặt.

Đồng thời, do khác biệt về chính trị và mục tiêu quốc gia, ba đặc vụ tài năng ngoài mặt bắt tay hợp tác nhưng trong lòng lẳng lặng dè chừng và có toan tính riêng dành cho nhau. Màn cộng tác bằng mặt không bằng lòng giữa họ gây ra nhiều tình huống bi hài.

Nội dung phim không mới nhưng giàu tính giải trí. Hai tài tử Hyun Bin và Daniel Henney tỏa sáng trên khung hình nhờ vẻ điển trai, phong độ diễn xuất tuổi 40. Yoo Hae Jin và Lim Yoona diễn hài duyên dáng. Phim hiện trong top 3 doanh thu phòng vé Hàn Quốc năm 2022.

Tại Việt Nam, sau hai ngày chiếu sớm, phim hiện thu về xấp xỉ 2,9 tỷ đồng.

(theo Ngôi sao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dao-dien-choi-dong-heon-hyun-bin-la-mot-dien-vien-tuyet-voi-203876.html