Đam mê truyền tình yêu nghệ thuật

Chị Vũ Thị Yên, 32 tuổi, ở xã Quang Kim, huyện Bát Xát yêu thích nghệ thuật múa. Khi biết Trung tâm Văn hóa và Điện Ảnh tỉnh mở lớp dạy các môn nghệ thuật, trong đó có môn múa, chị đăng ký ngay. Gần 2 tháng tham gia lớp học, không chỉ thỏa mãn niềm yêu thích của mình, mà còn được rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai và gặp gỡ, làm quen với những người cùng sở thích khiến chị càng thêm yêu thích môn nghệ thuật này.

Chị Yên tâm sự: Công việc chuyên môn của tôi không liên quan đến nghệ thuật, nhưng từ hồi học sinh, tôi đã rất thích múa. Tôi thường tham gia các hoạt động văn nghệ của cơ quan nên muốn tham gia lớp học múa nghệ thuật để được học hỏi thêm kỹ năng, cũng là để nâng cao sức khỏe. Được hòa mình vào âm nhạc, vào từng động tác, tôi thấy cơ thể nhẹ nhàng, uyển chuyển, giảm căng thẳng, mệt mỏi.

Học cùng lớp múa với chị Yên còn có 11 chị em ở nhiều độ tuổi khác nhau và người truyền cảm hứng, đam mê nghệ thuật múa cho họ là chị Hà Thị Hoa, 30 tuổi, người có hơn 10 năm làm diễn viên múa kiêm biên đạo của Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh.

Chị Hà Thị Hoa hướng dẫn tỉ mỉ từng động tác cho các học viên.

Chị Hà Thị Hoa hướng dẫn tỉ mỉ từng động tác cho các học viên.

Sau 4 năm học chuyên ngành diễn viên múa tại Trường Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam), chị Hoa là sinh viên xuất sắc, được Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh ký hợp đồng làm việc trước khi tốt nghiệp nửa năm. Năm 2012, chị chuyển công tác sang Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh và gắn bó với nơi này từ đó đến nay.

Chị Hoa tâm sự: Với diễn viên múa, ngoài năng khiếu còn đòi hỏi đam mê, nhiệt huyết, tính kiên trì, bền bỉ, không bao giờ nản chí để hoàn thiện kỹ năng, thể hiện năng lực của bản thân thì mới có chỗ đứng trong nghề. Tôi may mắn có anh trai cũng là diễn viên múa, nên được anh chia sẻ, giúp đỡ, chỉ bảo nhiều. Vì đam mê, nên ngoài công việc chuyên môn được giao, tôi rất muốn truyền tình yêu múa của mình cho những người có niềm yêu thích, muốn học hỏi và thử sức với bộ môn nghệ thuật này. Tôi vừa dạy kỹ thuật cơ bản, vừa giúp họ dàn dựng chương trình và thậm chí cùng đứng trên sân khấu “phiêu” theo từng động tác, từng giai điệu của bản nhạc, bài hát. Được sống cùng đam mê là điều tuyệt vời nhất mà tôi may mắn có được và đang cố gắng duy trì mỗi ngày.

Lớp học múa của chị Hoa thu hút nhiều chị em cùng đam mê.

Lớp học múa của chị Hoa thu hút nhiều chị em cùng đam mê.

Cũng theo chị Hoa, không phải diễn viên múa nào cũng có khả năng dàn dựng, biên đạo chương trình, bởi đây là công việc đòi hỏi phải có tư duy sáng tạo, ham học hỏi, có kỹ năng và kiến thức sâu rộng về văn hóa, lịch sử dân tộc, vùng miền… để có thể sân khấu hóa, đưa vào những động tác, điệu múa sao cho vừa chính xác, phù hợp lại mang tính nghệ thuật cao. Do vậy, ngoài lớp múa tại trung tâm, chị tranh thủ thời gian để biên đạo, dàn dựng các tiết mục hoặc chương trình văn nghệ cho nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Dù vất vả, nhưng được chồng và gia đình ủng hộ, tạo điều kiện nên chị cảm thấy hạnh phúc vì được sống trọn vẹn với đam mê của mình.

Là nghệ sỹ trẻ, Nguyễn Thị Hồng Nhung, 20 tuổi, tốt nghiệp lớp thanh nhạc và đang công tác tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh. Hồng Nhung có đam mê nghệ thuật từ nhỏ và theo học thanh nhạc từ khi vào lớp 10. Đặc biệt, ngoài ca hát, Nhung còn đam mê môn nhảy hiện đại, do đó cô cũng là nghệ sỹ có vũ đạo tốt. Nhung cũng là người được giao phụ trách lớp dạy nhảy cho các em nhỏ của trung tâm trong dịp hè này. Để có thể quản lý và dạy nhảy cho lớp học gần 20 em từ 7 - 12 tuổi không đơn giản, nhất là với cô gái trẻ như Hồng Nhung.

Hồng Nhung chia sẻ: Lúc đầu, việc dạy các em học nhảy gặp không ít khó khăn vì nhiều em chưa cảm thụ được âm nhạc, đòi hỏi người dạy phải thật kiên trì, nhẫn nại, vừa nhẹ nhàng uốn nắn, vừa động viên, khích lệ. Tôi cố gắng chau chuốt cho các em từng động tác, từng bước nhảy. Đến nay, các em đã mạnh dạn, tự tin biểu diễn, không còn ngại ngùng, rụt rè, bỡ ngỡ như những ngày đầu.

Theo Hồng Nhung, việc cho các em nhỏ đi học nghệ thuật là sự rèn luyện tốt cho cơ thể, không chỉ giúp trẻ giải phóng hình thể, chỉnh lại dáng người, tăng khả năng giữ thăng bằng và sự tập trung, mà còn giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn, đồng thời hạn chế tiếp xúc với điện thoại, tivi. Đây cũng là dịp để trẻ được gặp gỡ, giao tiếp với nhiều người, kết bạn mới. “Khi được giao phụ trách lớp học nhảy cho các em nhỏ, tôi cố gắng truyền ngọn lửa đam mê cho các em. Tôi luôn tự nhủ nỗ lực trau dồi chuyên môn nhiều hơn nữa để cống hiến cho nghệ thuật”, Hồng Nhung bộc bạch.

Mỗi ngành nghề đều có những vất vả riêng, nhưng tin rằng chỉ cần kiên trì với đam mê và không lùi bước trước khó khăn, những bạn trẻ nói chung và các nghệ sỹ trẻ nói riêng sẽ luôn nâng niu, trân trọng, giữ gìn và không ngần ngại truyền tình yêu, nhiệt huyết của mình cho thế hệ sau, cho những người cùng đam mê, cùng sở thích, để con đường nghệ thuật được nối dài mãi.

Nội dung: Hoàng Thương

Trình bày: Ngọc Luyến

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/359461-dam-me-truyen-tinh-yeu-nghe-thuat