Đã tìm thấy thi thể 13 cán bộ trong đoàn công tác cứu hộ cứu nạn
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, đến 19g20 ngày 15-10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 13 thi thể nạn nhân gặp nạn ở trạm kiểm lâm Sông Bồ. Thi thể các nạn nhân đang được đưa về Bệnh viện Quân y 268 tại TP Huế. Dự kiến, 1 lễ truy điệu tập thể sẽ được tổ chức tại đây.
Việc khẩn trương triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn, nhanh chóng thông đường vào khu vực Tiểu khu 67 cũng như công trường thủy điện Rào Trăng 3 đã giúp lực lượng chức năng xác định được vị trí đoàn công tác gồm 13 cán bộ, chiến sỹ mất tích vào lúc 12g ngày 15-10. Ngay lập tức, 10 xe múc cỡ lớn được điều thêm để hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân một cách nhanh nhất.

Tiểu khu 67, nơi đoàn công tác gặp nạn
Đến 14g cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 4 thi thể đầu tiên trong đoàn cán bộ gặp nạn. Tại hiện trường, xe cứu thương liên tục ra vào tiểu khu 67 chở thi thể các nạn nhân về Bệnh viện Quân y 268 ở TP Huế để nhận dạng và chuẩn bị cho lễ truy điệu.
18g25, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thứ 12. Trời đã tối mịt, dàn đèn công suất lớn được đưa vào hiện trường với quyết tâm tìm ra cán bộ cuối cùng của đoàn công tác. 1 tiếng sau, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại.

Xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân về Bệnh viện Quân y 268
Hiện an ninh quanh Bệnh viện Quân y 268 đang được thắt chặt. Lực lượng CSGT và dân phòng được triển khai phía trước cổng bệnh viện.
Trưa ngày 12-10, sau khi nhận được tin về sự cố sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3 khiến 17 công nhân đang làm việc tại đây mất tích, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với đoàn công tác Quân khu 4 tổ chức đi kiểm tra, khảo sát để xác minh, kiểm tra thông tin và có phương án cứu hộ kịp thời.
Đến khoảng 14g ngày 12-10, đoàn gồm 21 đồng chí xuất phát từ thị trấn Phong Điền bằng phương tiện ô tô để đi thủy điện Rào Trăng. Khi đi đến khu vực có gầm tràn sâu trên đường 71, xe ô tô không qua được, đoàn để lại xe và đi bộ vào thủy điện Rào Trăng.
Khoảng 21g cùng ngày, do mưa rất lớn, nước chảy xiết, đường đi trơn trượt, nguy hiểm, đoàn đã phải dừng chân, nghỉ tại nhà kiểm lâm tại Tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ. Khoảng 24g cùng ngày, sau những tiếng động lớn, đất đá bất ngờ đổ xuống đè lên tòa nhà đoàn đang nghỉ. Chỉ có 8 người thoát khỏi đống đổ nát, 13 người còn lại mất tích không liên lạc được.