'Cứu người gặp nạn trên đường không đơn thuần là sự giúp đỡ mà là trách nhiệm của người công an nhân dân'
Lực lượng CSGT Hà Nội luôn sẵn sàng cứu giúp người dân trong các tình huống khẩn cấp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp và vai trò quan trọng trong bảo đảm an toàn giao thông.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không ít lần lực lượng Cảnh sát giao thông phải đối mặt với những tình huống bất ngờ, liên quan trực tiếp đến tính mạng con người. Mới đây, hành động kịp thời cứu giúp một người dân bị đột quỵ của tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân. Trung tá Phùng Ngọc Hiệp, một trong những cán bộ trực tiếp tham gia hỗ trợ cứu người gặp nạn trên đường đã chia sẻ cùng PV Báo Sức khỏe & Đời sống.
PV: Hành động cứu giúp người bị đột quỵ ngay trên đường của anh và đồng đội đã được dư luận hết lời khen ngợi. Anh có thể kể lại tình huống đó?
Trung tá Phùng Ngọc Hiệp: Trong quá trình làm nhiệm vụ, tôi từng nhiều lần tham gia cứu giúp người bị nạn, đưa người đi cấp cứu nhưng tình huống hôm đó thực sự rất cấp bách. Tôi nhớ lúc đó có một chiếc ô tô bất ngờ dừng lại, người phụ nữ trên xe hốt hoảng chạy tới cầu cứu: 'Anh ơi, cứu chồng em với!'. Tôi sau đó quan sát thấy một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi đang giãy giụa, mặt tím tái, có dấu hiệu nghi đột quỵ nằm trong xe. Người phụ nữ lúc này quá hoảng loạn, không thể tiếp tục lái xe. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều: phải cứu người. Tôi lập tức tiếp cận, lên xe của người bị nạn và đưa cả hai vợ chồng vào bệnh viện.
PV: Trong tình huống khẩn cấp, làm thế nào để vừa cứu người kịp thời, vừa đảm bảo an toàn giao thông trên đường?
Trung tá Phùng Ngọc Hiệp: Nếu để người phụ nữ tự lái trong trạng thái kích động, nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn. Tôi quyết định trực tiếp cầm lái để đưa bệnh nhân vào viện, đồng thời giữ an toàn cho quá trình lưu thông. Tôi cố gắng lái nhanh nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn tối đa. Tôi không có chuyên môn sâu về y tế nên chỉ có cách duy nhất là đưa nạn nhân đến bệnh viện nhanh nhất. Hôm đó lại đúng giờ cao điểm, mật độ phương tiện dày đặc, tôi phải tận dụng kinh nghiệm thực tế và quan sát để chọn tuyến đường hợp lý nhất, rút ngắn thời gian đến bệnh viện.
PV: Khi biết bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cảm xúc của anh như thế nào?
Trung tá Phùng Ngọc Hiệp: Tôi trực tiếp cùng y bác sĩ bế nạn nhân vào phòng cấp cứu. Khoảng hai giờ sau, gia đình báo tin ông ấy đã qua cơn nguy kịch, chẩn đoán ban đầu là đột quỵ tim. Lúc đó, tôi thực sự nhẹ nhõm và rất vui. Tôi cảm thấy mình vừa làm được một việc ý nghĩa, đúng với trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Trung tá Phùng Ngọc Hiệp cho biết, trong những tình huống nguy cấp trên đường, ưu tiên hàng đầu của lực lượng CSGT là bảo vệ và giúp đỡ người dân, đó là trách nhiệm bắt buộc của người chiến sĩ Công an nhân dân.
PV: Hành động của anh và đồng đội được lan truyền rộng rãi, nhận được nhiều lời khen ngợi. Điều này có ý nghĩa như thế nào với lực lượng CSGT?
Trung tá Phùng Ngọc Hiệp: Bản thân tôi, cũng như tất cả đồng chí trong lực lượng, coi việc đó là trách nhiệm, là nhiệm vụ bắt buộc phải làm. Chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu cao nhất: giúp đỡ người dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc người dân ghi nhận, khen ngợi không phải là điều chúng tôi đặt nặng nhưng chắc chắn đó là nguồn động viên rất lớn, tiếp thêm động lực để cống hiến nhiều hơn.
PV: Nhiều người cho rằng những tình huống cứu người như thế này mới thật sự thể hiện ý nghĩa cao cả của nghề nghiệp. Anh nghĩ sao?
Trung tá Phùng Ngọc Hiệp: Tôi cho rằng những lời nhận xét tốt đẹp từ nhân dân chính là sự khích lệ kịp thời. Chính điều đó giúp anh em thêm quyết tâm phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vừa sẵn sàng hỗ trợ khi người dân cần.
PV: Anh muốn nhắn nhủ điều gì tới người dân khi tham gia giao thông?
Trung tá Phùng Ngọc Hiệp: Tôi mong tất cả mọi người hãy chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn cho chính mình và người khác. Khi có sự cố bất ngờ, cần sự giúp đỡ, hãy tìm đến những cán bộ, chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, bởi đó là trách nhiệm và cũng là tinh thần của Công an nhân dân 'vì nhân dân phục vụ'.
PV: Xin cảm ơn Trung tá Phùng Ngọc Hiệp!
Khoảng 10h sáng 5/7, Trung tá Phùng Ngọc Hiệp (Đội CSGT đường bộ số 5, Hà Nội) kịp thời cứu một người đàn ông khoảng 50 tuổi bị đột quỵ sau khi vợ ông cầu cứu 'Anh ơi, cứu chồng em với!'.
Được biết, sau khi nhận lời khẩn cầu, Anh Hiệp lên xe của người bị nạn và trực tiếp điều khiển, nhanh chóng đưa nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Hành động của Trung tá Phùng Ngọc Hiệp giúp người đàn ông qua cơn nguy kịch, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT Thủ đô.
CSGT dùng xe đặc chủng chở trẻ sơ sinh bị suy hô hấp đi cấp cứu kịp thời.