Cuộc sống thanh bình đằng sau một quốc gia có nhiều bất ổn

Bangladesh là một trong những quốc gia có mật độ dân số cao nhất thế giới, thường gây xôn xao quốc tế vì bất ổn chính trị , thảm họa công nghiệp và thiên tai.

Phần lớn Bangladesh nằm trong vùng đồng bằng rộng lớn được hình thành bởi sông Hằng và sông Brahmaputra, cực kỳ bằng phẳng, trũng thấp và thường xuyên bị ngập lụt hằng năm. Một phần dân số đáng kể của nước này sống trong ngôi làng gần bờ sông. Có tới gần 700 con sông ở nước này, bao gồm cả các con sông nhánh tạo nên mạng lưới sông dài tổng cộng 15.000 dặm — một trong những mạng lưới sông lớn nhất thế giới.

Chính vì vậy, Bangladesh chủ yếu phát triển nông nghiệp. Gần 48% dân số sống dựa vào nông nghiệp. Hiện tại, đóng góp ròng vào GDP của ngành nông nghiệp là 19,1%.

Tuy nhiên, tất cả những gì về Bangladesh không chỉ dừng lại là một quốc gia thường xảy ra bạo lực và thiên tai. Các nhiếp ảnh gia đã giúp chúng ta nhìn thấy nét thanh bình của đất nước này thông qua những khung cảnh ngoạn mục.

Nhiếp ảnh gia Shamim Shorif Susom đã chụp được những khung cảnh tuyệt đẹp từ trên không, mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác về Bangladesh. Những bức ảnh của anh chụp về dòng sông chảy, vùng nông thôn tươi tốt và cuộc sống nông thôn của Bangladesh từ trên cao.

Nhiếp ảnh gia Abdul Momin, 27 tuổi đến từ Bogra, Bangladesh, đã ghi lại những cảnh đẹp tuyệt vời khi anh đến thăm sông Karatoya vào ngày 23/5/2018. Như anh ấy nói, “Thật tuyệt vời khi chụp được một thứ khác lạ như thế này ở một nơi bận rộn và náo nhiệt như vậy.”

Một số hình ảnh của các nhiếp ảnh khác.

https://dulich.petrotimes.vn/

Yến Anh

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/cuoc-song-thanh-binh-dang-sau-mot-quoc-gia-co-nhieu-bat-on-580863.html