Cuộc sống của gia đình cựu Tổng thống Assad ở Nga
Chế độ cầm quyền kéo dài của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã kết thúc một cách chóng vánh, nhưng bản thân ông cùng gia đình và những nhân vật thân cận lại có một 'cú hạ cánh mềm' tại Nga.

Cựu Tổng thống Syria, Bashar al-Assad. Ảnh: TASS
Theo tờ New York Times, chỉ vài tuần sau khi một chiến dịch tấn công chớp nhoáng của phe nổi dậy giành quyền kiểm soát Syria vào năm ngoái, một người Syria sống lưu vong tại Moskva đã tự thưởng cho mình một bữa ăn tại tòa nhà chọc trời cao nhất thành phố.
Nhà hàng “Sixty”, nằm trên tầng 62, với tầm nhìn bao quát thành phố, những nữ tiếp viên ăn mặc sành điệu và các loại cocktail cầu kỳ, vốn là nơi thường xuyên lui tới của giới tinh hoa Nga và các ngôi sao quốc tế.
Người đàn ông Syria này, đề nghị được giấu tên, cho biết ông không ngạc nhiên khi được nhân viên phục vụ yêu cầu không chụp ảnh. Nhưng ông thực sự sửng sốt khi phát hiện một trong những vị khách VIP đang dùng bữa gần mình chính là Bashar al-Assad – nhà lãnh đạo vừa bị lật đổ của Syria.
Cả cựu tổng thống lẫn người em trai Maher al-Assad – một trong những nhân vật quân sự quyền lực nhất của chế độ cũ ở Syria – gần như không để lộ thông tin về cuộc sống thường ngày của họ tại Nga.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Barvikha tọa lạc tại khu vực sang trọng được cho là nơi ở hiện tại của ông Bashar al-Assad. Ảnh: NYT
Tuy nhiên, thông qua lời kể của các nhân chứng, bạn bè gia đình và những dấu vết kỹ thuật số trên các tài khoản mạng xã hội, các phóng viên của The New York Times đã phác họa được những lát cắt về cuộc sống của gia đình ông Assad ở Nga.
Những chi tiết này được hé lộ từ một cuộc điều tra của New York Times về tung tích 55 quan chức cấp cao nhất trong chính quyền ông Assad trước đây.
Theo lời một người họ hàng, hai người bạn thân của gia đình và hai cựu sĩ quan thuộc Sư đoàn 4 từng do Maher al-Assad chỉ huy, cuộc sống lưu vong của gia đình Assad bắt đầu ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên họ rời khỏi Syria, bằng máy bay riêng và các đoàn xe hộ tống, để tới Moskva.
Dưới sự bảo vệ chặt chẽ của các cơ quan an ninh Nga, họ ban đầu lưu trú tại những căn hộ sang trọng do Four Seasons quản lý, với chi phí có thể lên tới 13.000 USD mỗi tuần.
Sau đó, cựu tổng thống cùng gia đình chuyển tới một căn penthouse hai tầng tại Tháp Federation – chính là tòa nhà nơi nhà hàng Sixty tọa lạc. Về sau, ông Assad được chuyển tới một biệt thự ở khu ngoại ô biệt lập Rublyovka, phía tây Moskva - theo lời một cựu quan chức Syria còn liên lạc với gia đình, và một nhà ngoại giao khu vực.
Rublyovka là nơi sinh sống ưa thích của giới tinh hoa Nga, với cả một “làng mua sắm xa xỉ”. Các cơ quan an ninh Nga tiếp tục bảo vệ ông Assad và giám sát chặt chẽ các hoạt động đi lại của gia đình, đồng thời yêu cầu họ không đưa ra bất kỳ phát ngôn công khai nào.
Hồi tháng 2, chính quyền Nga đã phản ứng rất nhanh khi Hafez al-Assad, con trai 24 tuổi của cựu tổng thống, đăng tải trên mạng xã hội bài viết về cuộc đào thoát của gia đình và chia sẻ một đoạn video quay cảnh anh dạo bước trên đường phố Moskva. Kể từ đó, anh không còn đăng tải nội dung nào nữa.
Hai người quen cho biết họ đã nhiều lần trông thấy Maher al-Assad, đội mũ lưỡi trai che kín mặt, xuất hiện tại một tòa nhà chọc trời sáng loáng ở khu tài chính Moskva – nơi họ tin rằng ông đang sinh sống. Một người bạn của gia đình cho biết Maher sống tại khu Capital Towers trong khu vực này.
Vào tháng 6/2025, Maher al-Assad còn xuất hiện trong một đoạn video trên mạng xã hội khi đang thư giãn tại một quán shisha sang trọng trong trung tâm thương mại Afimall, gần đó.
Theo tờ New York Times, dựa trên các hoạt động của những người con trong gia đình, có thể thấy gia đình Assad vẫn duy trì được khối tài sản đáng kể.
Vào tháng 11, cựu Tổng thống Assad đã mời bạn bè và các quan chức Nga tới một biệt thự ngoại ô để tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 22 của con gái Zein.

Zein al-Assad, ở giữa, mặc váy sọc trắng, trong lễ tốt nghiệp tại Học viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Moskva vào ngày 30/6/2025. Ảnh: NYT
Người em họ của Zein, Sham al-Assad, cũng là con gái của Maher al-Assad, cũng tổ chức sinh nhật lần thứ 22 của mình bằng một chuỗi tiệc tùng xa hoa kéo dài hai ngày vào giữa tháng 9, tại một nhà hàng Pháp lát gạch vàng mang tên Bagatelle ở Dubai, sau đó là trên một du thuyền riêng.
Các tài khoản mạng xã hội của hai cô gái này đều được đặt ở chế độ riêng tư. Tuy nhiên, New York Times đã lần ra và xác thực các tài khoản này thông qua thông tin từ người thân và bạn bè gia đình, đồng thời phân tích hình ảnh và video xuất hiện trong các bài đăng công khai của bạn bè họ.
Một bài đăng về sinh nhật của Sham cho thấy những quả bóng bay hình số 22, xung quanh là các món quà đựng trong túi của những thương hiệu xa xỉ như Hermès, Chanel và Dior. Một hình ảnh khác ghi lại cảnh tiệc tùng tại Bagatelle với những chai champagne được châm pháo sáng.

Hình ảnh bữa tiệc sinh nhật của Sham ở Dubai. Ảnh: Instagram/NYT
Buổi tiệc tiếp tục vào ngày hôm sau trên một du thuyền mang tên “Stealth Yacht”, được trang bị DJ, đèn nháy, nhiều quầy bar và bồn tắm nước nóng.
Cả hai cô con gái nhà Assad đều đang sinh sống tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đồng thời thường xuyên tham gia các hoạt động giải trí tại đây.
Theo lời hai người bạn của gia đình và hai cựu sĩ quan quân đội vẫn còn liên lạc với Maher al-Assad, gia đình Assad đã đạt được một thỏa thuận đặc biệt với giới chức UAE, cho phép các con của họ lưu trú tại quốc gia này.
Ngay sau khi chế độ sụp đổ, Zein al-Assad đã quay lại việc học tại cơ sở Sorbonne ở Abu Dhabi. Cô thường xuất hiện tại khuôn viên trường cùng với những vệ sĩ cao lớn theo sát.













