Cụ ông 78 tuổi bị rắn hổ mang chúa cắn, gia đình kéo con rắn dài hơn 2m đến thẳng bệnh viện

Cụ ông nhanh chóng xuất hiện triệu chứng nguy kịch sau khi bị loài rắn cực độc cắn.

Chiều 20/8 tại TP Lâm Thương (Vân Nam, Trung Quốc), một cụ ông 78 tuổi trong lúc đi dạo gần nhà không may bị rắn hổ mang chúa cắn. Trong tình thế nguy cấp, gia đình vừa dìu nạn nhân vừa kéo theo con rắn dài hơn 2m đến thẳng bệnh viện cấp cứu.

Khi nhập viện, cụ ông nhanh chóng xuất hiện triệu chứng nguy kịch: toàn thân tê liệt, khó thở, môi tím tái, mất dần ý thức. Các bác sĩ xác định đây là vết cắn từ rắn hổ mang chúa - loài cực độc, với "thời gian vàng" cứu sống chỉ khoảng 30 phút. Ngay lập tức, đội ngũ y tế mở đường cấp cứu khẩn cấp: đặt nội khí quản, thở máy, tiêm huyết thanh kháng nọc rắn và thuốc hỗ trợ. Tuy nhiên, quá trình điều trị gặp hai thách thức: lượng huyết thanh dự trữ tại bệnh viện không đủ và bệnh nhân lớn tuổi, dễ xảy ra sốc phản vệ.

Bệnh viện phải kích hoạt cơ chế điều phối khẩn cấp, liên hệ nhiều nguồn dược phẩm ở Côn Minh, Đại Lý… để vận chuyển thêm huyết thanh trong đêm. Đến rạng sáng 21/8, thuốc giải độc kịp thời về đến nơi, bác sĩ tiến hành truyền tĩnh mạch liên tục. Sau 12 giờ chiến đấu với tử thần, bệnh nhân dần hồi phục, có thể tự thở và cử động trở lại.

Hình ảnh người nhà kéo theo xác rắn vào viện đã gây chú ý mạnh mẽ. Theo bác sĩ Vương Á - Trưởng khoa Cấp cứu kiêm Giám đốc Trung tâm điều trị rắn cắn Bệnh viện Nhân dân số 2 Lâm Thương, việc mang theo rắn giúp bác sĩ xác định nhanh loài để dùng huyết thanh chính xác. Tuy nhiên, đây không phải yêu cầu bắt buộc và tiềm ẩn rủi ro bị cắn thêm. "Nếu rắn đã thoát, chỉ cần ghi nhớ hoặc chụp lại hình dáng, màu sắc, hoa văn cũng đủ cung cấp thông tin cho bác sĩ. Các bệnh viện thường chuẩn bị nhiều loại huyết thanh, bác sĩ có thể dựa vào triệu chứng để quyết định điều trị kịp thời", bà nhấn mạnh. Con rắn hổ mang chúa dài 2,2m hiện đã được bệnh viện báo cáo và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm xử lý.

Các chuyên gia khuyến cáo, trong trường hợp bị rắn cắn, việc cần làm là giữ bình tĩnh, hạn chế vận động để giảm độc tố lan tỏa, nhanh chóng sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Việc mang theo rắn có thể hỗ trợ chẩn đoán nhưng tuyệt đối không nên liều lĩnh bắt giữ rắn độc khi chưa có biện pháp an toàn.

Sau biến cố, cụ ông 78 tuổi bày tỏ lòng biết ơn với đội ngũ y tế: "Tôi chỉ nghe loáng thoáng có rất nhiều người đang cố gắng cứu mình. Khi tỉnh lại, tôi mới tin rằng mình còn sống".

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/cu-ong-bi-ran-ho-mang-chua-can-gia-dinh-keo-ran-2m-den-benh-vien-202508221704321002.html