'Cứ để nó đi, chưa đến 1 tháng sẽ phải tự tìm về thôi', 1 tháng sau con dâu gửi bưu phẩm đến, cả nhà chồng hoảng loạn

Cả gia đình nhà chồng đã không khỏi sững sờ khi mở gói bưu phẩm do con dâu gửi đến.

Đừng đánh giá quá cao bản thân, và cũng không được đánh giá thấp người khác. Đôi khi có những "sự thật" là do bạn tự cho là đúng, người khác đã không còn như những gì bạn biết nữa rồi.

Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ cần có cơ hội mà thôi, những người yếu đuối sẽ vì một chuyện nào đó mà trở nên cứng rắn, những người tốt tính cũng sẽ bùng nổ vì một người hay một việc nào đó.

Không nói không có nghĩa là không biết và nhẫn nhịn không có nghĩa là sẽ luôn phải nén giận.

Khi người bạn đời của bạn bỗng dưng thay đổi, trở thành điều gì đó mà bạn không biết rõ, lúc này mọi thứ sẽ không còn xoay chuyển được nữa. Và bạn sẽ bắt đầu phải gánh chịu những hậu quả mà bạn đáng phải chịu, khi đó e là trong lòng bạn sẽ chứa đầy tiếc nuối.

Câu chuyện dưới đây đã chứng minh cho những lập luận trên.

Cuộc sống không khác gì con ở của một người vợ

Khi kết hôn với chồng, cô Lưu thật ra đã lờ mờ cảm thấy hình như chồng mình không yêu vợ nhiều. Chỉ là lúc đó cô nghĩ thời gian sẽ thay đổi nhiều thứ, sau này khi sống chung anh ta sẽ dần dần cảm thấy yêu mình hơn.

Với suy nghĩ đó, cô Lưu bắt đầu cố gắng hết sức để đối xử tốt với chồng và cha mẹ chồng. Sáng nào cô cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, sau đó giặt giũ, phơi quần áo cho mọi người rồi mới vội vàng ăn sáng và đi làm.

Ảnh minh họa.

Sau khi tan làm về nhà, cô lại đi chợ mua thức ăn và nấu nhiều món hợp khẩu vị với nhà chồng. Trước khi đi ngủ cô còn là áo sơ mi, quần tây và áo khoác để chồng mặc vào ngày hôm sau...

Trừ một số chi phí sinh hoạt hàng ngày, cô Lưu đưa hết số tiền còn lại cho chồng. Anh ta bảo cô làm gì, cô cũng sẽ làm theo. Đôi khi chồng cô về nhà muộn, dù đang ngủ nhưng cô cũng sẽ sẽ thức dậy và làm chút đồ ăn khuya cho anh ta.

Thành thật mà nói, cô Lưu đã làm tất cả những gì có thể, thậm chí còn làm tốt hơn rất nhiều người. Tuy nhiên, cô vẫn không nhận được sự đền đáp xứng đáng.

Chồng và cha mẹ chồng vẫn không thay đổi thái độ, không những thế, họ còn không đối đãi với cô như đối xử với một người con dâu bình thường.

Thường thì khi ra ngoài cô Lưu phải báo cáo lại với chồng, đi gặp bạn bè hay đi ăn cùng đồng nghiệp thì phải về nhà trước 10 giờ tối. Khi người thân hoặc bạn bè đến nhà, chỉ có một mình cô tiếp đãi, chuẩn bị cơm nước cho mọi người.

Vậy mà thỉnh thoảng chồng và cha mẹ chồng đi chơi hoặc đi ăn, đa phần đều không đưa cô đi cùng. Chỉ khi họ không có tiền tiêu xài thì mới tìm đến cô để xin tiền, mặc dù phần lớn tiền cô đều đã đưa cho chồng.

Vậy nhưng nhà chồng vẫn chẳng hề quan tâm chút nào đến cô, thậm chí mẹ chồng còn nói: "Con có thời gian rảnh thì đi làm thêm đi, cuối tuần và ngày lễ không phải đều có thời gian hay sao?"

Nói là làm, cuối cùng họ vẫn thật sự muốn cô Lưu đi làm thêm, thứ hai tới thứ sáu cô tới công ty làm việc, cuối tuần và ngày lễ lại tới nhà hàng để làm thêm.

Ảnh minh họa.

Cô Lưu thực sự cảm thấy mệt mỏi khi phải làm những điều này, tiền cũng đều đưa cho nhà chồng rồi nhưng họ vẫn luôn keo kiệt với cô.

Mặc dù luôn bận rộn như con quay nhưng cô Lưu vẫn thường xuyên nhận phải sự chỉ trích và không hài lòng từ phía cha mẹ chồng, còn chồng cô thì vẫn luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng với vợ mình.

Sự thay đổi của người vợ

Đến mức này mà vẫn mù quáng như vậy thì thật sự là vô cùng ngốc nghếch, cô Lưu quyết định làm một thẻ lương khác và tiền lương mỗi tháng mình đều nắm giữ.

Cô cũng bỏ công việc làm thêm, đi làm vất vả mà không nên công cán gì, chi bằng cô đi ra ngoài hưởng thụ còn hơn. Rồi cô Lưu bắt đầu làm những món ăn mà mình thích, hợp khẩu vị mọi người hay không cô cũng không còn quan tâm nữa.

Sau khi làm những điều này, gia đình chồng bắt đầu thấy khó chịu và đã cãi nhau với cô vài lần, thậm chí mỗi lần gặp mặt là lại tỏ vẻ khiêu khích. Cô Lưu đã quá chán nản và không muốn bị lợi dụng nữa, không lâu sau, cô thu dọn đồ đạc và rời đi.

Lúc đầu, mẹ chồng không tin con dâu lại dám bỏ đi như vậy nên nói với con trai rằng: "Nó không dám rời bỏ con đâu, chưa được một tháng rồi nó sẽ ngoan ngoãn trở về".

Tuy nhiên, một tháng sau, cô Lưu vẫn không có ý định quay về nhà chồng, cô đã rời khỏi quê cũ, số điện thoại cũng đã thay, không một ai trong gia đình có thể liên lạc được với cô.

Ảnh minh họa.

Cách đây không lâu, gia đình chồng cô nhận được một bưu kiện, bên trong là một tờ đơn xin ly hôn. Đến lúc này, ba người họ mới thực sự hoảng loạn.

Ban đầu họ cũng muốn tìm cách đón cô về nhà nhưng lại không thể liên lạc được, muốn làm gì đó để bù đắp nhưng không còn cơ hội nào nữa.

Lời bình

Không thể rời xa một người chỉ là vì trước giờ bản thân chưa từng tỉnh táo trong mối quan hệ đó. Tình cảm của con người đều có thể phai dần theo thời gian, khi họ sáng suốt thì sẽ kiên quyết lựa chọn ra đi.

Những gì có thể bao dung trong quá khứ chưa chắc có thể chịu đựng trong hiện tại.

Đối mặt với sự chèn ép lâu dài của gia đình, sớm muộn gì người phụ nữ cũng sẽ tỉnh ngộ và không còn chịu đựng được nữa. Một khi họ quyết định ra đi thì nhất định sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại.

Người ta thường nói "mọi người đều bình đẳng", nhưng có mấy ai làm được điều này?

Khi được bạn đời yêu thương và đối xử tốt, một số người lại không cảm thấy trân trọng hay biết ơn chút, họ coi đó là điều hiển nhiên đáng được nhận, thậm chí còn muốn được nhiều hơn thế nữa.

Mọi thứ trên đời này đều có giới hạn. Và sức chịu đựng, lòng bao dung của những con người phàm tục cũng nằm trong số đó.

Theo Khánh An/Pháp luật & Bạn đọc

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/-cu-de-no-di-chua-den-1-thang-se-phai-tu-tim-ve-thoi-1-thang-sau-con-dau-gui-buu-pham-den-ca-nha-chong-hoang-loan/20210811090616518