Cụ bà 90 tuổi ở Thanh Miện không được vào nhà sau khi đi tránh lũ về

Sau khi đi tránh lũ trở về, cụ Trần Thị Tú, 90 tuổi không vào được nhà sống chung vì bị bà Trương Thị Huê ngăn cản.

Hiện cụ Trần Thị Tú đang ở nhờ nhà con gái ở xã Văn Hội (Ninh Giang)

Hiện cụ Trần Thị Tú đang ở nhờ nhà con gái ở xã Văn Hội (Ninh Giang)

Báo Hải Dương nhận được phản ánh của cụ Trần Thị Tú (sinh năm 1934) về việc bị bà Trương Thị Huê (sinh năm 1957) cùng trú tại thôn My Động, xã Hồng Phong (Thanh Miện) không cho vào nhà và không đồng ý cho cụ Tú xây nhà trên đất hương hỏa.

Theo cụ Tú, năm 2005, con trai cụ là ông Trần Văn Thủy (sinh năm 1958) và vợ là Trương Thị Huê ly hôn. Toàn bộ tài sản gồm đất ở, vườn, ao do ông Thủy đứng tên trong “sổ đỏ” và ngôi nhà được ông đồng ý nhượng lại cho bà Huê, cụ Tú và 2 người con trai.

Dù đã chia tay với ông Thủy nhưng bà Huê và cụ Tú vẫn sống cùng nhà nhưng ăn riêng. Giữa hai người thi thoảng vẫn xảy ra xích mích, cãi vã. Đỉnh điểm nhất là vào khoảng cuối tháng 9, sau khi đi tránh lũ trở về, bà Huê không cho cụ Tú vào nhà.

Nắm được tình hình, chính quyền xã Hồng Phong đã đến tuyên truyền, vận động nhưng bà Huê không mở cửa nhà. Hai ngày sau đó, cụ Tú phải ở nhờ nhà một người cháu gần đó. Sau đó, bà Trần Thị Hưởng ở xã Văn Hội (Ninh Giang) là con gái cụ Tú đã đến đón mẹ về nhà mình ở đến nay.

Ngôi nhà cụ Tú cùng bà Huê từng sống chung

Ngôi nhà cụ Tú cùng bà Huê từng sống chung

Do không thể chung sống cùng nhau, cụ Tú đề nghị xây dựng một gian nhà tại khu bếp cũ nhưng bà Huê không nhất trí mà chỉ đồng ý cho cụ xây nhà ở mảnh vườn cách ngôi nhà chính khoảng 50 m.

Theo quan sát và tìm hiểu của phóng viên, mảnh vườn này nằm biệt lập với ngôi nhà cũ, cây cối um tùm. Đặc biệt, khu vườn không có lối vào, phải đi qua đất của một hộ dân khác (là người thân của cụ Tú). Cụ Tú cho biết, trước đây các cụ cố tình chia đất méo mó như vậy để con cháu không thể bán đất hương hỏa.

"Mảnh vườn đó xa ngõ, vắng vẻ, không phù hợp với người già lại ở một mình như tôi. Bản thân tôi cũng không đòi hỏi phải phân chia tài sản hay tách "sổ đỏ" mà chỉ muốn xây dựng một gian nhà nhỏ tầm 30 m² để ở và thờ cúng tổ tiên. Sau này, khi tôi mất mảnh đất và gian nhà đó vẫn là của con, cháu", cụ Tú chia sẻ.

Chiều 21/10, phóng viên gặp bà Huê tại nhà ở thôn My Động. Bà Huê phân trần ngôi nhà bị cơn bão số 3 làm hư hại phần mái chống nóng nên bà bảo bà Trần Thị Hưởng để cụ Tú ở tạm nhà con gái. Tuy nhiên, vài ngày sau thì cụ Tú được vợ chồng bà Hưởng chở về nhà ở thôn My Động. Lúc này bà Huê ở nhà nhưng không mở cửa cho cụ Tú vào, vì cho rằng tinh thần và sức khỏe của bản thân không ổn định, sợ đêm tối không chăm sóc được cho cụ Tú.

Cụ Trần Thị Tú mong muốn xây một gian nhà tại khu bếp cũ

Cụ Trần Thị Tú mong muốn xây một gian nhà tại khu bếp cũ

Trong biên bản làm việc tại xã Hồng Phong ngày 16/10, bà Huê cho biết bản thân bức xúc khi cụ Tú sang nhà con gái tránh lũ nhưng không thông báo cho bà. Bên cạnh đó, người con gái út của cụ Tú vay một số tiền lớn của bà Huê từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa trả.

Về việc cụ Tú mong muốn xây nhà tại khu bếp cũ, bà Huê cho rằng khu vực này diện tích nhỏ hẹp nên muốn cụ xuống mảnh vườn rộng rãi hơn. Mặt khác, bà Huê có dự định để lại khu đất đang ở cho 4 người cháu trai hiện không sinh sống tại địa phương.

Theo lãnh đạo UBND xã Hồng Phong, sự việc giữa cụ Tú và bà Huê địa phương đã nắm được và mời các cá nhân đến làm việc, vận động hòa giải. Tuy nhiên, đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Về vấn đề đất đai, xã không có đủ thẩm quyền giải quyết nên có hướng dẫn người dân làm đơn đề nghị gửi lên Tòa án Nhân dân huyện. Xã vẫn đang tiếp tục tuyên truyền, vận động bà Huê và cụ Tú thương lượng, thỏa thuận với nhau.

Luật sư Trần Trung Kiên, Văn phòng Luật sư Á Đông (Đoàn Luật sư tỉnh) cho biết, căn cứ vào quyết định công nhận sự thỏa thuận về tài sản giữa bà Trương Thị Huê và ông Trần Văn Thủy do Tòa án Nhân dân huyện Thanh Miện ban hành ngày 30/6 thì toàn bộ 244 m² đất ở, 148 m² đất vườn, 391 m² ao, 1.228 m² đất trồng cây lâu năm và ngôi nhà là tài sản đồng sử dụng, sở hữu của 4 người gồm: bà Trương Thị Huê, anh Trần Văn Thuy, anh Trần Văn Quân và cụ Trần Thị Tú. Do đó, tất cả các cá nhân này đều có quyền sử dụng ngôi nhà làm nơi cư trú. Việc bà Huê ngăn cản cụ Tú không được vào nhà có thể xác định là hành vi xâm phạm chỗ ở hoặc hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Bên cạnh đó, bà Huê cũng không có quyền ngăn cản cụ Tú xây nhà. Tuy nhiên, để xác định rõ vị trí xây dựng, cụ Tú nên làm đơn ra tòa để được phân chia tài sản cụ thể.

Khi trong nhà "cơm không lành, canh không ngọt" thì việc cụ Tú mong muốn có một gian nhà riêng để ở và thờ cúng tổ tiên là hoàn toàn chính đáng. Việc làm trên của bà Huê không những gây sứt mẻ tình cảm gia đình mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

PV

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/cu-ba-90-tuoi-o-thanh-mien-khong-duoc-vao-nha-sau-khi-di-tranh-lu-ve-396429.html