'Con tha thứ rồi, ba mẹ ơi!'
Đối mặt với áp lực cuộc sống khiến những người làm cha, làm mẹ cảm thấy mệt mỏi và đôi khi có những ứng xử chưa đúng với con cái. Dẫu biết mình có lỗi nhưng không thể nói ra.

Tác giả Nguyễn Ngọc Ái Quỳnh (giữa) chia sẻ trong buổi ra mắt sách Con tha thứ rồi, ba mẹ ơi tại Đà Nẵng hôm 14/12. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG
Và ngược lại, ở phía người con cũng muốn tha thứ nhưng lại không thể thốt thành lời. Cuốn sách Con tha thứ rồi, ba mẹ ơi! (NXB Công Thương liên kết Công ty CP sách Thái Hà (Thaihabooks), 11/2025) sẽ giúp những bậc cha mẹ học cách chữa lành trên hành trình nuôi dạy con.
Đồng hành trên hành trình làm cha mẹ
Con tha thứ rồi, ba mẹ ơi! của tác giả Nguyễn Ngọc Ái Quỳnh không chỉ là một cuốn sách viết cho lứa tuổi thiếu nhi và những người đã, đang học cách làm cha, làm mẹ, mà còn là hành trình chữa lành. Cuốn sách giúp độc giả thấy rõ hơn những nỗi đau mà con mình có thể đang mang, từ những điều rất nhỏ mà cha mẹ vô tình gây ra. Cuốn sách không khiến bố mẹ cảm thấy tội lỗi mà trao cho họ thêm sức mạnh để bắt đầu lại bằng tình yêu thương đủ đầy và những hành động giản dị mỗi ngày.
Với 156 trang, được thiết kế bài bản, nội dung sách có 3 phần: Phần 1 - Những vết thương không lời; Phần 2 - Con chỉ muốn ba mẹ nhìn con bằng ánh mắt khác; Phần 3 - Con đã tha thứ và muốn cùng cha mẹ lớn lên. Mỗi phần là một cánh cửa mở vào trái tim, nơi những đứa trẻ trong ta và cả những đứa trẻ thật sự bên ta được lắng nghe, ôm ấp và yêu thương một cách trọn vẹn.
Vậy điều gì đã thôi thúc tác giả viết ra cuốn sách với tựa đề chạm tới cảm xúc của nhiều người? Tác giả Nguyễn Ngọc Ái Quỳnh chia sẻ: “Khi tìm một chủ đề để viết thì tôi mong muốn đem lại giá trị gì đó cho độc giả, không chỉ là lý thuyết. Sau khi làm mẹ và tư vấn cho nhiều gia đình, tôi nhận ra một điều, các gia đình đang thiếu sự kết nối giữa con cái và cha mẹ. Người lớn dễ dàng chia sẻ mọi thứ nhưng một đứa trẻ thì rất khó trải lòng. Trong khi đó, cha mẹ lại không hiểu con, mà chỉ nhìn qua hành vi rồi tự đoán. Không phải cha mẹ nào cũng đủ kiến thức về tâm lý học, hiểu về não bộ của trẻ để hiểu trẻ. Đó là lý do thôi thúc tôi viết cuốn sách này để đồng hành với các bậc làm cha làm mẹ để hiểu sâu sắc con mình hơn trong quá trình nuôi dạy con cái”.
Học cách yêu thương
Sau khi thành công với cuốn sách Làm ba mẹ bắt đầu từ đâu? với lợi thế là một chuyên gia tư vấn tâm lý và giảng viên kỹ năng mềm, Nguyễn Ngọc Ái Quỳnh tiếp tục phát huy thế mạnh của mình để viết cuốn sách Con tha thứ rồi, ba mẹ ơi! với nhiều thông điệp khơi gợi suy ngẫm, từ đó giúp người đọc tìm thấy sự đồng cảm thông qua những tình huống tương tự trong cuộc sống để học cách yêu thương.
Là một trong số những người đầu tiên đọc cuốn sách, Thạc sĩ tâm lý học Trần Thị Kim Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Thị Lý tâm sự: “Trên hành trình làm mẹ, tôi phải tự mò mẫm. Có những lúc biết mình sai nhưng không biết làm sao. Mình đã từng dạy con bằng trải nghiệm không vui vẻ của mình về thời thơ ấu. Cuốn sách đã chạm tới mình bởi cũng có những lần mình vừa đánh vừa mắng con, hoặc ép con học, con ăn để rồi con mắc chứng sợ ăn, sợ học. Rồi sau đó tự dằn vặt, giày vò”.
Khi đọc sâu vào nội dung cuốn sách, người đọc sẽ cảm nhận được sự thấu hiểu của tác giả. Tác giả đã viết bằng chính sự trải nghiệm của mình. Nhưng cuốn sách không mang tính khoa giáo, nó đơn giản và gọn gàng. Nó giống như một cuốn cẩm nang chỉ ra những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để độc giả không mất quá nhiều thời gian khi tiếp cận. Nó cũng mở ra cơ hội để bạn đọc đối chiếu chính mình với những trải nghiệm mà tác giả chỉ ra. Bất cứ ai đọc cuốn sách này cũng có thể đọc vị chính mình, đọc vị được con trên hành trình nuôi dạy con.
Ngoài hình ảnh thiết kế đẹp mắt, cuốn sách còn chừa những khoảng trống để người đọc có thể viết thư, viết cảm xúc. Vì vậy, cuốn sách có thể giúp độc giả thực hành với chính mình. Khi chúng ta tha thứ cho một ai đó thì chúng ta nhận được một bài học để trưởng thành hơn bởi tha thứ cho người khác là tha thứ cho chính mình. Thay vì oán giận, trách móc và đổ lỗi, chúng ta sẽ học cách yêu thương mình, yêu thương người khác và yêu thương cuộc đời.
Cũng là người may mắn tiếp cận nội dung cuốn sách ngay từ khi còn là bản thảo, bà Nailya Rakhimova, giáo viên tiếng Anh nhận định: “Tôi tin cuốn sách này sẽ được mọi người đọc lại nhiều lần, đặc biệt là khi chúng ta gặp các vấn đề trong việc nuôi dạy con cái. Khi cha mẹ cùng con cái đọc, cuốn sách này sẽ giúp phát triển vốn từ vựng và phát triển trí tuệ cảm xúc, đồng thời tạo sự kết nối gắn kết giữa bố mẹ và con cái”.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/con-tha-thu-roi-ba-me-oi-3315902.html











