Cơn ác mộng của Van Nistelrooy

Leicester City viết thêm một chương buồn nữa trong mùa giải thảm họa, khi để thua 0-3 trên sân nhà trước Manchester United vào rạng sáng 17/3.

 HLV Van Nistelrooy ôm đầu khi Leicester City thảm bại trước MU.

HLV Van Nistelrooy ôm đầu khi Leicester City thảm bại trước MU.

Ở vòng 29 Ngoại hạng Anh, "Bầy cáo" trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giải đấu, thua 7 trận liên tiếp trên sân nhà mà không ghi nổi bàn nào. Đội bóng của HLV Van Nistelrooy đang kém nhóm an toàn trên bảng xếp hạng 9 điểm, khi giải đấu chỉ còn 9 vòng nữa sẽ khép lại.

Trận thua này đồng nghĩa với việc Leicester City chỉ thắng 1 trong 14 trận gần nhất tại Premier League, để thua tới 12 trận trong số đó. Chiến thắng duy nhất của họ trong quãng thời gian này, diễn ra trên sân Tottenham hồi tháng 1.

Kể từ đó, Leicester trải qua chuỗi 7 trận thua liên tiếp trên sân nhà và không ghi được bàn nào. Tổng cộng, 7 trận thua trên sân nhà của Leicester có tỷ số cộng dồn lên tới 0-18, cho thấy sự bất lực khó tin ở khâu tấn công.

Lần cuối cùng họ ghi bàn tại King Power diễn ra ở trận hòa 2-2 với Brighton hồi tháng 12 năm ngoái, khi Bobby DeCordova-Reid gỡ hòa muộn. Kể từ đó, Leicester liên tục trắng tay trên sân nhà trước Wolves, Manchester City, Crystal Palace, Fulham, Arsenal, Brentford và MU trong bối cảnh không ghi nổi bàn nào.

Điều đáng nói, giai đoạn đầu mùa giải lại chứng kiến phong độ ấn tượng của Leicester trước khán giả nhà. Sau khi giành vé thăng hạng trở lại Premier League, họ đều ghi bàn trong 8 trận sân nhà đầu tiên. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ kể từ đó.

 HLV Van Nistelrooy có thành tích đáng quên cùng "Bầy cáo".

HLV Van Nistelrooy có thành tích đáng quên cùng "Bầy cáo".

Không chỉ tại King Power, khả năng ghi bàn của Leicester cũng sa sút nghiêm trọng ở mọi mặt trận. Kể từ trận hòa 2-2 với Brighton cách đây 3 tháng, họ chỉ ghi thêm 2 bàn tại giải đấu, đều trong chiến thắng 2-1 trước Tottenham.

Lỗi không hoàn toàn nằm ở Van Nistelrooy, người chỉ sắm vai "đóng thế" ở đội khi mùa giải đã diễn ra. Chiến lược gia người Hà Lan phải tiếp quản một đội hình kém chất lượng, không nhận nhiều sự hỗ trợ sau phiên chợ giữa mùa.

Nhưng ít người nghĩ Leicester City lại chơi tệ đến như vậy. "Van Gol" cũng có hơn 4 tháng làm việc tại King Power để xoay chuyển tình thế.

HLV Van Nistelrooy chắc chắn có nhiều việc phải làm trong kỳ nghỉ của CLB cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Hai tuần tới sẽ là quãng thời gian cần thiết để "Bầy cáo" xốc lại đội hình, nhằm nuôi hy vọng mong manh trụ hạng.

Leicester sẽ tiếp đón Newcastle trên sân nhà vào ngày 7/4, trước khi đối mặt với Liverpool và Southampton trên sân khách. Trận đấu cuối cùng của họ tại King Power mùa này là cuộc chạm trán với Ipswich – đối thủ cũng đang vật lộn ở nhóm cuối bảng – vào ngày 18/5.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/con-ac-mong-cua-van-nistelrooy-post1538713.html