Cô sinh viên bản lĩnh và bài học nhớ đời cho kẻ đeo bám
Khi được ái mộ, các cô gái nên tỉnh táo để suy xét về tình cảm của đối phương. Để biết một người có thật lòng hay không, chúng ta cần kiên nhẫn quan sát và lý trí nhìn nhận.

Khi nhận được lời tỏ tình, các cô gái hãy cân nhắc kỹ. Ảnh: Một cảnh trong phim Tuổi 25 tuổi 21.
Đừng tùy tiện hái bông hoa dại bên vệ đường, vì chưa biết chừng bông hoa ấy có độc. Lật Tử là một sinh viên xuất sắc. Trong toàn bộ các môn học bắt buộc, thành thích môn đại cương của cô ấy trước nay đều đứng đầu lớp, còn thành tích môn chuyên ngành lại càng khó ai sánh kịp.
Năm xưa, đề thi tuyển sinh của khóa chúng tôi rất đặc biệt, quả thực xưa nay chưa từng có. Từ nội dung bài thi đến hình thức thi, đều rất “mới mẻ”. Vì vậy, toàn bộ những thí sinh ôn tập dựa theo hình thức cũ đều chỉ đạt trên mức điểm chuẩn.
Còn Lật Tử nhờ có nền tảng kiến thức vững chắc, lại chăm chỉ đọc tài liệu tham khảo, nên đã có cơ hội phát huy toàn bộ thực lực trong kỳ thi này. Kết quả là thành tích của cô ấy xếp thứ nhất, hơn nữa còn cách người xếp thứ hai số điểm không nhỏ.
Nếu dùng một cụm từ để miêu tả về Lật Tử, thì đó chính là: “đức, trí, thể mỹ đều toàn diện”. Lật Tử có thành tích học tập tốt, tính tình lại càng nhiệt tình, tốt bụng.
Kết thúc kỳ thi tuyển sinh, Lật Tử dùng tài khoản QQ tham gia một diễn đàn học tập. Lật Tử đăng lên một trạng thái rằng em trai, em gái nào muốn thi vào trường tôi mà gặp khó khăn trong quá trình ôn tập, có thể thêm QQ của cô ấy bất cứ lúc nào, cô ấy sẵn sàng giúp đỡ.
Vì sự nhiệt tình của Lật Tử, số người kết bạn với cô ấy ngày càng đông. Một cậu em khóa dưới đã thêm Lật Tử vào một nhóm, nói với cô ấy ở đây toàn là bạn học cùng khóa với cậu ấy, admin của nhóm còn là đồng hương, rất thân với cậu ta.
Trong nhóm, Lật Tử không lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát. Dù sao cô ấy cũng là đàn chị, nếu nhiều lời sẽ khiến mọi người không thoải mái. Nhưng cậu em khóa dưới lại thông báo cho cả nhóm về sự có mặt của Lật Tử, biến cô ấy thành ngôi sao bị người người vây quanh. Có người trò chuyện nhóm với cô ấy, cũng có người trò chuyện riêng. Cậu chàng admin của nhóm cũng mạnh dạn trò chuyện riêng với Lật Tử.
Nhưng người này rất kỳ lạ, cậu ta không hỏi các vấn đề về học tập như những người khác, mà trái lại, luôn nói với Lật Tử những chuyện trời nam đất bắc, còn thường xuyên gửi một số ảnh riêng tư của mình cho cô ấy. Cuối cùng vào một ngày đẹp trời, cậu ta hỏi Lật Tử rằng, có muốn gặp nhau không.
Lật Tử không hứng thú với việc gặp gỡ bạn quen qua mạng. Cô ấy cảm thấy tuy đôi bên học cùng trường, nhưng nếu chỉ quen nhau trên mạng, vậy thì nên dừng lại ở đó. Thế giới ảo chỉ nên là thế giới ảo.
Vì vậy, Lật Tử đã khéo từ chối cậu chàng admin. Song, cậu ta cứ bám riết không tha, năm lần bảy lượt mời mọc Lật Tử gặp mặt. Sau nhiều lần, có lẽ Lật Tử đã cảm động, nghĩ rằng chưa biết chừng đây lại là duyên phận của mình, thế nên đồng ý gặp cậu ta.
Hôm ấy, sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối, Lật Tử trở về kí túc xá. Lúc này đã là 10 giờ tối, trên con đường nhỏ trong trường không có mấy bóng người. Khi gần về đến tòa nhà ký túc xá nữ, Lật Tử liếc thấy một đôi nam nữ đang vừa đi vừa trò chuyện, cô gái cúi đầu rảo bước bên cạnh cậu trai.
Lật Tử mỉm cười, có lẽ họ vẫn đang ở trong giai đoạn thăm dò lẫn nhau. Lật Tử vốn muốn lẳng lặng đi qua hai người họ, nhưng khi thu lại ánh nhìn, cô ấy đột nhiên cảm thấy cậu nam sinh rất quen mắt.
Đây chẳng phải chính là cậu admin muốn hẹn gặp cô ấy hay sao? Tuy cậu ta đã gửi rất nhiều ảnh cho Lật Tử nhưng chưa từng gửi tin nhắn thoại, nên cô ấy chỉ nhìn thấy mặt mà chưa từng nghe thấy giọng cậu ta. Bất giác, Lật Tử thả chậm bước chân, khéo léo đến gần đủ để nghe được đôi trai gái trò chuyện.
"Tôi không quan tâm cậu là người như thế nào. Cậu chẳng hấp dẫn chút nào cả, chỉ là khéo che đậy điều đó mà thôi". Nghe thấy câu nói này, Lật Tử kinh ngạc nhìn chàng trai. Tuy đứng cách nhau một khoảng, nhưng Lật Tử lại thấy nụ cười mỉm nơi khóe miệng của cậu ta thật chướng mắt.
Lật Tử vội rảo bước ra về.
Tối hôm đó xuất hiện một chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử, Lật Tử chủ động nói chuyện riêng với cậu chàng admin. Cô ấy chỉ hỏi cậu ta một vấn đề: "Cậu có suy nghĩ gì về ngoại hình của một cô gái?"
Cậu ta đáp: “Trước nay tôi chưa từng chú ý tới điểm này. Có ngoại hình đẹp hay không không quan trọng, chỉ cần tính tình tốt là được". Lật Tử chỉ cười, sau đó cho tài khoản của cậu ta vào danh sách đen rồi rời nhóm.
Bạn có thể nhận xét về người khác, nhưng phải chú ý đến ngôn từ của mình; bạn có những hứng thú không lành mạnh cho lắm cũng chẳng sao, nhưng phải dám thừa nhận điều đó. Nếu ngay cả ý thức trách nhiệm này bạn cũng không có, vậy thì phải chăng bạn đã sống quá tùy tiện rồi.
Rousseau [1] từng nói tự do tuyệt đối đối với cá nhân, chính là sự tổn hại tuyệt đối đối với người khác. Bạn có thể sống theo ý muốn của mình, nhưng phải lấy việc tôn trọng người khác làm tiền đề, không quấy nhiễu người khác mới có thể tự tại, an nhiên.
Việc gặp gỡ, quen biết, kết bạn giữa người với người là một quá trình vừa hồi hộp vừa thú vị. Ngày hôm nay sau khi thiếp đi, bạn sẽ không biết liệu ngày mai khi mở mắt ra, bạn sẽ có cuộc gặp gỡ như thế nào, với ai. Bởi vì không biết, cho nên nó mới có sức hấp dẫn như một câu đố.
“Cái duyên” là điều rất khó mô tả hay lý giải. Duyên phận tốt đẹp, đáng để trân trọng; duyên phận tồi tệ, cũng tồn tại bài học ở trong đó. Duyên đến, không qua quýt; duyên đi, không cưỡng cầu. Tất thảy hãy để trời đất sắp đặt. Cho dù hiện tại bạn còn bối rối thì cũng đừng sốt sắng. Sẽ có một ngày, bạn hiểu thấu đạo lí trong đó.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn vứt bỏ quyền lựa chọn của mình.
Đương nhiên, bạn có thể chọn không làm theo. Nhưng như vậy có nghĩa là bạn tự tạo ra đau khổ cho chính mình. Hãy nhớ rằng, ngày hôm nay là ngày bạn trẻ nhất trong cuộc đời từ nay về sau của mình. Không bảo vệ bản thân là bạn đang dùng sức trẻ để đổi lấy những hiểm nguy đã biết trước.
Khi duyên phận gõ cửa, nếu không thể giải thích, phân tích dụng ý của đối tượng ở bên kia cánh cửa, hãy yên lặng quan sát sự thay đổi của nó. Nhưng nếu đã biết rõ mồn một nội tình, hãy đóng cửa, không đáp lời. Để mặc nó gõ cửa thật mạnh. Nếu bạn vững tâm, dù có là duyên phận cũng không thể làm khó bạn được.
Mọi thứ đều có giá của nó, điều quan trọng là phải thực hiện thật tốt lựa chọn của mình.
[1] Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): Nhà triết học thuộc trào lưu khai sáng, người có ảnh hưởng lớn tới Cách mạng Pháp năm 1789, sự phát triển của lý thuyết xã hội và chủ nghĩa dân tộc.