Cô gái nửa khuôn mặt gieo mầm sống cho trẻ em nghèo, mồ côi

Cô gái nửa khuôn mặt 'gieo mầm' sống cho trẻ em nghèo, mồ côi Sinh ra không trọn vẹn về ngoại hình nhưng Hà Bích Hảo lại có trái tim đầy ắp yêu thương để nỗ lực vươn lên gieo mầm cuộc sống cho các trẻ em nghèo, mồ côi.

Hà Bích Hảo sinh ra và lớn lên ở xã Yên Khánh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định không may mắc bệnh u máu ngoài da. Tròn 6 tháng tuổi, cô gái bé nhỏ ấy đã bước vào những cuộc phẫu thuật, gắn chặt cuộc đời mình với thuốc men. Ngày Bích Hảo được về nhà cũng là lúc gương mặt cô bị hỏng, méo mó, mất một bên tai và gần như hỏng hẳn một bên mắt. Những vết bỏng laser đã kéo lệch hẳn một bên mặt cô.

Gieo mầm cuộc sống cho trẻ em nghèo, mồ côi

Với nụ cười luôn nở trên môi, Hà Bích Hảo truyền cảm hứng cho nhiều người cùng cảnh ngộ sống lạc quan hơn mỗi ngày

Với nụ cười luôn nở trên môi, Hà Bích Hảo truyền cảm hứng cho nhiều người cùng cảnh ngộ sống lạc quan hơn mỗi ngày

Nhưng nỗi đau thể xác chưa là gì với nỗi đau tinh thần khi những cố gắng, nỗ lực của Bích Hảo không được xã hội và những người xung quang càng không công nhận. Ngay từ ngày đầu khi đi học Hảo đã phải nhận những ánh nhìn kỳ thị của người xung quanh, cô dần hiểu rằng mình khác biệt với phàn đông những người khác.

“Có những khoảng thời gian mình cảm thấy mình không thuộc về xã hội này, không thuộc về thế giới này và mình cảm thấy day dứt khi bố mẹ mình luôn tâm niệm rằng họ là người có lỗi với mình. Dù mình có cố gắng bao nhiêu, có phát triển thế nào thì bố mẹ vẫn cảm thấy họ là người có lỗi vì sinh ra mình xấu xí", Bích Hảo bộc bạch.

Nhưng rồi Bích Hảo cố gắng từng ngày, suốt 6 năm sống và học tập tại Hà Nội cô đã tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Năm 2012, Hảo tham gia các dự án xã hội và đến năm 2014 Hảo bắt đầu có những hoạt động xã hội đầu tiên với vai trò người điều phối hoặc hỗ trợ điều phối.

Nhờ những vai trò mới với toàn bộ tâm huyết của mình cô gái nhỏ bé đã dần được công nhận. Đó cũng là lúc cô nghĩ đến việc phải giúp đỡ những người yếu thế thực hiện ước mơ của họ.

Ra trường đi làm Hảo xin học bổng giáo dục dành cho 5 bạn nhỏ mà cô nhận giúp đỡ. Tuy nhiên, con đường đó thật chông gai khi không đơn vị bảo trợ giáo dục nào đồng ý tài trợ cho các em nhỏ khuyết tật, trẻ mồ côi.

Không nản lòng, Bích Hảo nghĩ ngay tới việc bản thân mình sẽ tự làm điều gì đó để hỗ trợ cho các em và đó là lí do cô quyết định thành lập quỹ “Mầm và những người bạn” ngay trên quê hương Ý Yên.

Nhớ lại những ngày đầu Bích Hảo tâm sự: "Những ngày tháng đầu tiên gây dựng quỹ mình là người tự trích lương đi làm ra để bỏ vào với mong muốn quỹ lớn dần để nuôi và hỗ trợ 5 bạn nhỏ đi học. Thật may có chị gái và bố mẹ là những người đồng hành cùng mình. Hai chị em cắt từng cái lá, gói đủ các loại bánh khác nhau đem bán lấy tiền, lãi được đồng nào đều xung vào quỹ để thực hiện các trương trình cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn".

Khi quỹ lớn dần, đến năm thứ 3 thì có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, trong đó có những người đã theo các em được 2 năm.

Nhờ những đóng góp đó quỹ “Mầm và những người bạn” đến nay đã giúp đỡ được 8 bạn nhỏ, trong đó nhỏ nhất học lớp 1, bạn lớn nhất học lớp 6 với cam kết sẽ đồng hành cùng các em đến hết năm 18 tuổi.

Ngày 6/6/2022 Quỹ "Mầm và những người bạn" chính thức tròn 5 tuổi cũng là từng đó thời gian Hà Bích Hảo chăm chút, tâm huyết từng ngày cho các em được cái ăn, cái mặc và học hành.

Hành trình tìm lại một nửa khuôn mặt đã mất

Thành công với mô hình giúp đỡ cho trẻ em nghèo, mồ côi nhưng bản thân Bích Hảo vẫn luôn mang trong mình sự mặc cảm về ngoại hình không lành lặn.

Vì thế, cắn răng chịu những trận đau đớn giày vò Bích Hảo đã phải 3 lần lên bàn phẫu thuật những mong tìm lại khuôn mặt cho mình.

Hà Bích Hảo - cô gái với nghị lực mạnh mẽ chiến thắng nghịch cảnh (Ảnh NVCC).

Hà Bích Hảo - cô gái với nghị lực mạnh mẽ chiến thắng nghịch cảnh (Ảnh NVCC).

"Đã có lúc mình nghĩ tại sao mình phải khổ như vậy, tại sao mình phải làm điều này. Nhưng lúc đó mình đã nghĩ tới việc thực hiện phẫu thuật xong mình sẽ có cơ hội được thay đổi, được sống một phần nào đó của sự trọn vẹn. Chính điều đó đã thôi thúc mình phải cố gắng", Bích Hảo tâm sự.

Đúng như cô suy nghĩ, sau những lần phẫu thuật cuộc sống của Bích Hảo đã thay đổi nhiều khi cô phần nào tìm lại được khuôn mặt. Cô được làm những điều mà trước kia không thể làm, thực hiện những ước mơ mà cô ấp ủ. Ánh nhìn của mọi người đối với cô cũng vì thế nhẹ nhàng hơn.

Bích Hảo từng buồn rầu chia sẻ: "Mình không biết vì lí do gì mà có những người họ đánh giá mình qua ngoại hình dù chưa gặp, chưa tiếp xúc lần nào. Họ thắc mắc tại sao mình lại xấu như thế, tại sao mình lại để tóc như thế, ăn mặc như thế và mình thấy rằng bên ngoài xã hội có những người chấp nhận mình thì cũng có những người không chấp nhận mình. Hoa hậu còn có người thích người ghét thì huống hồ mình lại là một người không toàn vẹn".

Sống trong những kỳ thị, xa lánh khi ngoại hình không trọn vẹn Hảo dần hiểu và thông cảm hơn với người đời. Cô biết rằng chỉ khi nào cô nỗ lực làm những điều có ích thì ánh nhìn của thiên hạ sẽ độ lượng và dịu dàng hơn.

Vì thế, với Bích Hảo lúc này mong muốn lớn lao là việc phát triển quỹ “Mầm và những người bạn” để giúp đỡ được nhiều em nhỏ và đưa các em đến gần hơn với con chữ. Đồng thời Hảo còn nghĩ đến những điều lớn lao hơn nữa là duy trì phát triển để phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật tại các tỉnh miền núi và tại các tỉnh nghèo như Nghệ An, Quảng Bình...

Với tâm hồn đầy ắp yêu thương và thấu hiểu Bích Hảo buồn và thất vọng khi chứng kiến các bạn trẻ tự vứt bỏ mạng sống chính mình bởi những áp lực do học hành, thất bại. Từ câu chuyện của bản thân cô hiểu hơn ai hết sự cô đơn, chán nản trước những khó khăn của cuộc sống nhưng Bích Hảo đã làm được và cô tin các bạn trẻ cũng sẽ làm được khi có cho mình nghị lực và bản lĩnh.

Hải Phượng

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/co-gai-nua-khuon-mat-gieo-mam-song-cho-tre-em-ngheo-mo-coi-d181867.html