Cô gái 28 tuổi thay đổi kinh ngạc chỉ sau 3 năm đi phượt, nhìn nhan sắc ai cũng choáng

Hạ Hạ, cô gái 28 tuổi với câu chuyện đi bộ đường dài từ Tứ Xuyên vào Tây Tạng mới đây đã thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội là hình ảnh người phụ nữ có làn da sạm đen, mái tóc cắt ngắn nham nhở, gương mặt già nua có nếp nhăn. Thấy người phụ nữ vừa đi bộ vừa kéo hành lý đơn giản, người đàn ông (chủ nhân đoạn clip) đã tò mò hỏi: "cô ấy đến từ đâu" và "năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi?".

Người phụ nữ cho biết bản thân 28 tuổi và đến từ Hồ Bắc.

Câu trả lời của cô gái khiến ai nấy đều phải thốt lên kinh ngạc, bởi chẳng ngờ một cô gái chỉ mới 28 tuổi nhưng lại có ngoại hình trông giống bà cô U60.

Thông tin về cô gái "đi phượt" có ngoại hình già nua lập tức khiến nhiều người tò mò. Ngày 16/3, phóng viên Jimu News đã có cuộc trò chuyện với cô gái này và được biết cô tên là Hạ Hạ (sinh năm 1996, quê ở Hiếu Cảng, tỉnh Hồ Bắc).

Trước những bình luận của cư dân mạng về sự chênh lệch quá lớn giữa ngoại hình và tuổi thật, Hạ Hạ cho biết, do đi bộ đường dài nên da cô sạm đi, mái tóc dài cũng thay thế bằng tóc ngắn cho gọn, tuy nhiên nó vẫn khô và xơ xác.

Hạ Hạ - 28 tuổi nhưng ngoại hình giống như 58 tuổi sau 3 năm sống với đam mê đi bộ đường dài

Theo Hạ Hạ, cô chưa bao giờ quan tâm đến những thay đổi về ngoại hình của mình chứ đừng nói đến sự lo lắng về ngoại hình và dựa vào thu nhập từ các chương trình phát sóng trực tiếp để trang trải cuộc sống trong chuyến đi bộ đường dài. "Tôi chưa bao giờ lo lắng về ngoại hình, miễn khỏe mạnh là được. Hiện tại tôi khỏe hơn bao giờ hết", cô nói và tin sau này không đi bộ nữa da sẽ trắng trở lại.

Được biết, cô gái chủ yếu kiếm tiền qua các buổi livestream. Có những tháng cô kiếm được 10.000 tệ (hơn 34 triệu đồng) nhưng đa số chỉ kiếm được vài nghìn tệ.

Hạ Hạ cho biết cuộc hành trình của mình bắt đầu từ khi Covid-19 bùng phát khiến công việc không như ý muốn. Để tránh lây nhiễm, mùa hè 2021 cô quyết định đi bộ từ Quảng Châu về quê nhà cách hơn 1.000 km, mất hai tháng trên đường. Đây chỉ là chuyến về nhà nhưng nó lại truyền cảm hứng cho Hạ Hạ về đời sống tự do.

Vài tháng sau, cô quyết định khởi hành từ quê nhà theo tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng. Mất hơn một năm, cuối cùng cô cũng đặt chân tới được Cung điện Potala ở Lhasa (khu tự trị Tây Tạng).

Hình ảnh trẻ trung trước đây của Hạ Hạ.

Năm nay cô tiếp tục hành trình từ tháng 1, bắt đầu đi từ Trùng Khánh - Vân Nam - Tây Tạng. Sau hơn hai tháng, hiện cô đã đến Shangri-La, tỉnh Vân Nam. Hạ Hạ còn cho biết, ấp ủ dự định sẽ đi bộ vòng quanh thế giới.

Có người lo lắng đi bộ đường dài sẽ gặp những thử thách trên đường như nghỉ ngơi, sạc pin, tìm nước. Trên thực tế cô cho biết những thứ này đều có thể khắc phục và giải quyết.

Câu chuyện của Hạ Hạ khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy khó hiểu. Song, số khách lại ủng hộ và cho rằng sống như thế nào là quyền tự do của mỗi người, chỉ cần chính bạn cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc vì điều đó.

Thiên An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/co-gai-28-tuoi-thay-doi-kinh-ngac-chi-sau-3-nam-di-phuot-202403211328066088.html