Chuyện ông Mong hiến đất

Hàng nghìn mét vuông đất đã được ông Phạm Thanh Mong (SN 1954, trú thôn Trà Nô, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) hiến cho địa phương để đầu tư xây dựng đường sá, trường học.

Cách đây chừng chục năm về trước, Trường Tiểu học Ba Tô (xã Ba Tô) khi ấy xuống cấp, xập xệ, ảnh hưởng rất nhiều đến công tác dạy, học.

Ông Trần Văn Xuân- Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Tô nhớ lại: “Hồi đó, vùng đất này toàn là đồi dốc. Không có máy móc hỗ trợ tạo mặt bằng nên thiếu diện tích đất đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học”.

Chuyện xây trường mới tưởng chừng bế tắc vì thiếu khoảng 600m2 thì bất ngờ, ông Phạm Thanh Mong tình nguyện hiến đất làm trường. Đây được xem là bước ngoặt có tính quyết định, bởi lẽ, phần đất hiến này đã tạo thuận lợi để đầu tư cơ sở vật chất cho học sinh có đủ phòng học và sân bãi để vui chơi.

Trường Tiểu học Ba Tô được xây mới khang trang.

Trường Tiểu học Ba Tô được xây mới khang trang.

Một chuyện khác cũng được ghi sâu vào trí nhớ người dân địa phương về ông Mong là tuyến đường bê tông xi măng quốc lộ 24 đi thôn Gò Xi (xã Ba Tô). Để làm tuyến đường này, ông Mong tiếp tục hiến 1.800m2 đất cùng với nhiều cây cối hoa màu.

Trước đó, con đường này là niềm ao ước, mong mỏi của biết bao thế hệ. Bởi lẽ hàng ngày, người dân phải đi con đường mòn gồ ghề, dốc cao, vực thẳm để lên nương rẫy và đến trung tâm xã. Ngày mưa gió, họ lại phải gửi xe ở ngoài quốc lộ rồi đi bộ cả đoạn đường dài, bởi nếu đi xe, rất dễ bị ngã xuống vực sâu.

Năm 2016, Đảng ủy và chính quyền xã Ba Tô có chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 30 hộ dân ở xóm Mang Ka Rế đi lại, giao thương. Trong quá trình đo đạc, cắm mốc, có khoảng 1.200m2 đất vườn của gia đình ông Mong bị ảnh hưởng.

Không chút do dự, ông Mong đồng ý hiến toàn bộ diện tích đất mà địa phương cần để làm đường. Tiếp đó, vào năm 2018, ông lại hiến thêm 600m2 để mở rộng tuyến đường này.

Trong những lần hiến đất, ông còn đốn hạ số lượng lớn cây keo, cau đang kỳ thu hoạch; tháo dỡ vật dụng trên đất với giá trị hơn 100 triệu đồng mà chẳng đòi hỏi kinh phí bồi thường.

Tuyến đường xóm Mang Ka Rế có sự đóng góp lớn của gia đình ông Phạm Thanh Mong (bìa phải).

Tuyến đường xóm Mang Ka Rế có sự đóng góp lớn của gia đình ông Phạm Thanh Mong (bìa phải).

“Nông thôn miền núi trước đây không có đường sá đi lại thuận tiện. Để tạo điều kiện mở đường, xã tổ chức vận động nhưng gia đình con cái không ủng hộ. Có điều, mình vừa là người lính cụ Hồ, vừa là đảng viên thì phải gương mẫu, và phải tuyên truyền để tạo sức lan tỏa cho phong trào”- ông Mong nói.

Chia sẻ về cuộc đời mình, ông Mong cho biết, từ năm 17 tuổi, ông đi theo tiếng gọi non sông, tham gia hoạt động cách mạng, trở thành chiến sĩ Tiểu đoàn 20- Tỉnh đội Quảng Ngãi.

Đất nước giải phóng, hòa bình lập lại, ông trở về quê hương sinh sống và tích cực lao động, phát triển kinh tế gia đình cũng như góp sức xây dựng quê hương.

Kể về những lần hiến đất của mình, ông Mong cho biết lần nào ông cũng bàn bạc với vợ. Lần đầu, bà gật đầu “cái rẹt”, nhưng những lần sau thì tỏ ra tiếc, bởi vì giá trị đất và tài sản quá lớn.

“Điều đó cũng dễ thông cảm vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn. Các con nay đã trưởng thành, cần đất đai để an cư lạc nghiệp, cần vốn liếng để phát triển kinh tế. Đất thì ngày càng có giá”- ông lý giải.

Thế nhưng, ông Mong thuyết phục vợ rằng, bây giờ cái ăn, cái mặc đã phần nào no đủ, còn hiến đất làm gương cho con cháu và vì việc chung của làng, xã thì cũng chẳng thiệt vào đâu. Nhiều nơi còn phải tự bỏ đất, góp tiền để làm đường. Cuối cùng, vợ ông đồng ý...

Đáng mừng hơn, từ sự nêu gương của ông Mong, số hộ dân hiến đất ngày càng nhiều hơn. Ngoài phát dọn bờ rào, chặt cây cối, người dân cùng nhau ủng hộ ngày công để làm đường bê tông và các công trình phúc lợi.

Ông Phạm Thanh Mong bên các em thiếu nhi của Trường Tiểu học Ba Tô.

Ông Phạm Thanh Mong bên các em thiếu nhi của Trường Tiểu học Ba Tô.

Ông Huỳnh Thanh Duy- Bí thư Đảng ủy Xã Ba Tô chia sẻ: “Ông Mong là đảng viên rất tích cực trong các phong trào của địa phương. Ông đã hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường nông thôn mới, xây dựng trường học, mở rộng sân chơi. Ngoài ra, ông cũng là người có uy tín trong cộng đồng".

Hà Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chuyen-ong-mong-hien-dat.html