Chuyện chưa từng biết về Hoa hậu Hà Trúc Linh

Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết cô từng bị miệt thị ngoại hình khi học cấp 2. Lên lớp 6, Trúc Linh bị phá nét, bị bạn chê cười. Đó cũng là động lực để cô thay đổi bản thân.

Đổ bệnh và điều trị gần một năm

Hà Trúc Linh - cô gái Phú Yên từng tự ti về ngoại hình - chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2024 một cách thuyết phục. Hà Trúc Linh sinh năm 2004, đến từ Phú Yên.

Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong, Hà Trúc Linh cho biết cô từng bị bệnh, vừa trải qua quá trình điều trị gần một năm. "Khi ở đại học, tôi tham gia một số hoạt động ngoài trời và bị say nắng. Tuy nhiên khi về nhà, tôi sốt cao 4-5 ngày liền không hạ. Sau khi được gia đình đưa đi cấp cứu, các bác sĩ khám tổng quát cho tôi, khuyên nên đi kiểm tra chuyên sâu. Khi đó, tôi phát hiện mình mắc bệnh", Trúc Linh nói.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Hà Trúc Linh trong đêm chung kết.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Hà Trúc Linh trong đêm chung kết.

Hà Trúc Linh cho biết cô cũng mất hơn 8 tháng uống thuốc liên tục. Người đẹp Phú Yên cho biết tinh thần cô đi xuống cực độ, mọi kế hoạch đều đổ vỡ.

Trúc Linh tâm sự: "Quá trình điều trị bệnh, tôi học được nhiều thứ, biết cách giữ năng lượng, cân bằng hoạt động bên ngoài và nghỉ ngơi ở nhà. Tôi chăm tập thể thao hơn, biết quý trọng sức khỏe và chú ý ăn uống điều độ để nhanh khỏi bệnh".

Khi thấy cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 khởi động vào đầu năm 2025, Trúc Linh quyết định nếu lần tái khám gần nhất, các bác sĩ thông báo sức khỏe ổn định, cô mới đăng ký dự thi.

"May mắn khi tái khám, bác sĩ nói tôi có thể ngưng thuốc điều trị, chỉ cần dùng thuốc bổ", Trúc Linh chia sẻ với Tiền Phong.

Người đẹp Phú Yên vượt qua biến cố sức khỏe để thi hoa hậu.

Người đẹp Phú Yên vượt qua biến cố sức khỏe để thi hoa hậu.

Vào cuộc thi, cô động viên mọi người giữ sức khỏe, tập thể dục, rủ các thí sinh còn lại đi bơi, tập gym. Khi vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 vừa diễn ra, Trúc Linh cho biết cô được các thí sinh còn lại gọi là huấn luyện viên thể hình vì luôn rủ mọi người cùng đi tập,đi bơi.

Từng bị miệt thị ngoại hình

Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết cô từng bị miệt thị ngoại hình khi học cấp 2. Lên lớp 6, Trúc Linh bị phá nét. Cô tự nhận khi đó hàm răng chưa đều, đẹp, từng bị bạn cùng lớp chê: "Đừng cười nữa, răng xấu quá". Trúc Linh nói cô ý thức được những khuyết điểm của bản thân, dù không để bụng lời chê nhưng cũng thấy buồn và suy nghĩ nhiều.

"Tôi không nghĩ bạn có thể nhận xét như vậy giữa chỗ đông người, khiến tôi xấu hổ. Sau đó, tôi cũng giận bạn ấy luôn. Lớp 8, tôi được bố cho đi niềng răng. Cũng nhờ những lời nhận xét của bạn bè mà tôi nỗ lực thay đổi bản thân", Trúc Linh nói.

Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết cô từng bị miệt thị ngoại hình khi học cấp 2.

Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết cô từng bị miệt thị ngoại hình khi học cấp 2.

Cô gái đến từ Phú Yên cho biết cô tự thấy mình quá gầy, làm mọi cách để đầy đặn hơn. Khi còn học cấp 3, Hà Trúc Linh tham gia đội múa, đội nhảy ở trường. Về nhà, cô tự luyện vũ đạo, tích cực đi bơi, chơi cầu lông, đạp xe để cải thiện vóc dáng.

"Tôi học cách cười tươi hơn, tự tin hơn. So với thời còn gầy gò, tôi tăng khoảng 20 kg để có vóc dáng như hiện tại", Trúc Linh nói.

Về làn da ngăm đen, Trúc Linh cho biết cô từng thiếu tự tin. Tuy nhiên, cô không bác bỏ những giá trị của bản thân, chỉ thay đổi để trở nên khỏe khoắn, có sức sống hơn. Hà Trúc Linh khẳng định cô là người cầu toàn, kỹ tính. Cô thẳng thắn đối diện những bình luận tiêu cực và coi đó là động lực thay đổi bản thân.

"Tôi cho rằng càng lên cao, thử thách càng lớn, vì thế, tôi không thể phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc. Quãng thời gian điều trị bệnh cho tôi cơ hội ngẫm lại mọi thứ, biết sống chín chắn, trầm tính hơn", Trúc Linh nói.

Cô hướng nội hơn nhưng vẫn biết cách quan tâm đến những người xung quanh.

Mẹ dạy sống tử tế

Từ một cô gái tự ti, Hà Trúc Linh tự tin hơn khi lên cấp 3 và tham gia các hoạt động ở đại học. "May mắn khi lên cấp 3, tôi cởi mở hơn. Càng lớn tôi càng gần gũi với bố mẹ. Bố mẹ không chỉ ủng hộ trong mọi việc mà còn đưa ý kiến, lời khuyên. Mẹ dạy tôi sống tử tế, nghĩ cho mọi người. Tôi luôn cho rằng khi mình làm điều tốt, một điều tốt khác sẽ đến. Đó là nhân quả", Trúc Linh nói.

Cô kể từ nhỏ thường xin bố mẹ tới trường để học cùng các bạn dân tộc thiểu số, hỗ trợ các bạn giải toán, làm văn. Mỗi khi nhận được các phần thưởng như học phẩm, đồ dùng học tập… Trúc Linh thường gửi tặng các bạn. Khi tham gia cuộc thi, đặc biệt sau khoảnh khắc đăng quang, cô nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng từ các bạn là người dân tộc thiểu số.

Sắc vóc đời thường của Hoa hậu Việt Nam 2024.

Sắc vóc đời thường của Hoa hậu Việt Nam 2024.

Ở đại học, cô cũng năng động, tham gia nhiều cuộc thi. Cô cũng hoạt động trong hội sinh viên, hỗ trợ sinh viên mới. Khi trường tổ chức thi Nét đẹp sinh viên, Hà Trúc Linh được bạn bè động viên đi thi.

Gia đình cũng nhận xét Trúc Linh ngoan ngoãn, tự lập, nỗ lực hoàn thiện bản thân. Ở trường, Trúc Linh được khen siêng năng, hòa đồng, có học lực tốt.

Ngọc Ánh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chuyen-chua-tung-biet-ve-hoa-hau-ha-truc-linh-post1755749.tpo