Chuốc thuốc mê đồng nghiệp để cướp nữ trang

Khoảng 12 giờ ngày 08/4, chị Lương Ngọc Anh Đào (SN 1972, ngụ Q.Bình Thạnh) nghỉ trưa tại tầng 7, tòa nhà P.V Tower. Lúc này, Nguyễn Thị Kim Hòa (SN 1973, ngụ Q5) là nhân viên vệ sinh cùng làm chung Công ty X.T.B đến mời Đào ăn chè. Ban đầu, chị Đào từ chối và đề nghị Hòa đem về cho gia đình nhưng đồng nghiệp nói trời nắng nóng, để đến chiều sợ bị thiu và nhiệt tình mời nên Đào đồng ý ăn.

Sau khi ăn hết bịch chè, chị Đào thấy trong người mệt mỏi, buồn ngủ nên nằm xuống sàn nhà vệ sinh nữ ngủ thiếp đi được một lúc thì lờ mờ phát hiện Hòa quay lại nên nói rằng "chị đi ngủ đây". Gần 2 giờ sau, Đào tỉnh dậy thì không thấy Hòa đâu, kiểm tra tài sản thì hốt hoảng khi thấy mất 2 vòng vàng đeo trên tay trái, xung quanh không có ai nên chị gọi cho Hòa nhưng không thấy đồng nghiệp nghe máy. Sau đó, chị Đào gọi điện thoại cho Hòa hỏi có lấy 2 chiếc vòng vàng không thì người phụ nữ này nói không lấy và không biết ai là thủ phạm. Biết khó thuyết phục, chị Đào đành đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Ngay khi tiếp nhận trình báo, Công an quận 1 đã mời đương sự Nguyễn Thị Kim Hòa về trụ sở để làm rõ. Quá trình làm việc, Hòa khai do cần tiền trang trải cuộc sống nên nảy sinh ý định chiếm đoạt 2 vòng vàng của chị Đào. Thực hiện mưu đồ bất chính, sáng 08/4, Hòa đem theo túi xách (trong có một kềm cắt móng tay loại lớn, 4 viên thuốc ngủ và đồ đạc cá nhân) đến tòa nhà P.V Tower để làm việc. Khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, Hòa và đồng nghiệp làm chung công ty đến khu vực chợ Thị Nghè để ăn sáng. Sau khi ăn xong, Hòa mua 3 bịch chè.

Trên đường trở về, Hòa nảy sinh ý định sẽ dùng 4 viên thuốc ngủ bỏ vào trong bịch chè cho Đào ăn. Đợi đến lúc chị này ngủ sẽ thực hiện hành vi chiếm đoạt 2 chiếc vòng vàng. Tiếp đó, Hòa đến bồn rửa tay tại nhà vệ sinh ở tầng 13, bỏ 4 viên thuốc ngủ vào trong bịch nylon, quấn chặt, dùng lòng bàn tay đập mạnh cho nhỏ ra. Do thuốc chưa nhuyễn, Hòa cho nước lọc vào trong bịch nylon cột lại đợi thuốc tan. Lát sau, Hòa đổ một phần nước có thuốc ngủ vào bịch chè để mời chị Đào và cột lại như ban đầu, vứt bịch nylon chứa phần thuốc còn lại cùng vỉ thuốc vào thùng rác tại tầng 13.

Vòng vàng là mục tiêu kẻ gian thường nhắm tới. Ảnh minh họa

Khoảng 12 giờ, Hòa đem 2 bịch chè (trong đó một bịch đã pha thuốc ngủ) xuống nhà vệ sinh tại tầng 7 nơi chị Đào làm việc và mời bịch chè chứa thuốc ngủ. Sau khi ăn xong, chị Đào nói buồn ngủ và thiếp đi. Quan sát thấy đồng nghiệp nằm ngủ mê man, Hòa lấy kềm cắt móng tay trong túi xách, cắt từ từ 2 chiếc vòng vàng cho đến khi đứt hẳn rồi bỏ vào túi xách, vứt bỏ kềm vào bô rác của tòa nhà.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Hòa rời khỏi tòa nhà và đem 2 vòng vàng đến tiệm vàng Kim Dung trên đường Chiêu Anh Cát (P5Q5) để bán cho chị Nguyễn Thị Mỹ D. với giá 53,6 triệu đồng. Mua xong, chị D. đã nấu chảy số vàng này và đúc với vàng có sẵn tại cửa hàng thành sản phẩm khác. Có tiền, Hòa đem 50 triệu đồng đến gửi chị Mai (là người quen). Do không được Hòa cho biết nguồn gốc số tiền trên từ đâu mà có nên chị Mai vô tư giữ giúp. Hòa để lại 600.000 đồng và làm mất 3 triệu đồng.

Qua làm việc, chị Đồng Thị Trúc Mai đã tự nguyện giao nộp lại 50 triệu đồng cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Kim Hòa để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Quỳnh Chi

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/chuoc-thuoc-me-dong-nghiep-de-cuop-nu-trang_146400.html