Chúng tôi: 'Lính' Văn hóa - Xã hội

Thế mà cũng đã 14 năm kể từ cái ngày nắng rực của mùa hè năm 2006 - ngày tôi đến báo Pháp luật & Xã hội để dự thi tuyển PV. Những vui, buồn, thăng trầm, vinh quang của nghề báo thấm đẫm vào từng thớ thịt đến nỗi giờ đây, có lúc cũng mệt mỏi, xuống tinh thần nhưng cứ nghe cụm từ: 'Chúng tôi tự hào là người Pháp luật & Xã hội' mọi thứ lại trỗi dậy, tươi nguyên nhiệt huyết như thuở ban đầu.

Trở thành thành viên của ngôi nhà Pháp luật & Xã hội, tôi cũng đã trải qua kha khá phòng ban. Lúc đầu là ở Ban phóng viên khi Báo mới thành lập, chưa phân chia các phòng chuyên môn. Rồi sau đó là phòng Điện tử với vai trò biên tập viên. Năm 2014, tôi được nguyên Tổng biên tập Nguyễn Văn Bình phân công nhiệm vụ phụ trách Phòng Văn hóa – Xã hội thay bạn Tô Mai Trang ra nước ngoài định cư. Ngày đó, phòng có bạn Thủy Anna và bạn Phan Thủy, hai cây bút sắc sảo của mảng Văn hóa và Giáo dục, có Vi Giáng – cô PV vừa chân ướt chân ráo về tòa soạn.

Thủy Anna – một nhà báo có nghề và là một nhà thơ hết sức lãng mạn còn rất nhanh nhẹn trong công tác từ thiện. Còn nhớ liên tiếp trong các năm từ 2014-2016, Thủy Anna đã lên kế hoạch và thực hiện chương trình vận động các mạnh thường quân đồng hành cùng báo Pháp luật & Xã hội tài trợ hàng chục ca mổ tim cho các bệnh nhi có gia cảnh khó khăn. Sau này, khi Thủy Anna đã chuyển công tác, dành nhiều tâm sức, thời gian cho DN riêng về sách của bạn ấy, nhưng mỗi khi nhớ về Thủy Anna, chúng tôi vẫn luôn gắn theo cụm từ “người đồng hành với các bệnh nhi tim bẩm sinh”.

5 chị em phòng Văn hóa – Xã hội chúng tôi đang trao đổi chuyên môn và 1 thành viên thứ 6 là sinh viên thực tập tại phòng. Ảnh: Khánh Huy

Phan Thủy hay còn gọi là Thủy Fan – một PV chuyên mảng giáo dục có nghề. Nhiều năm nay, mảng giáo dục do Thủy chịu trách nhiệm luôn có những loạt bài phân tích về các vấn đề nổi cộm, các kỳ thi thu hút được sự quan tâm của nhiều độc giả. Phan Thủy còn được anh chị em trong phòng mệnh danh là con ong chăm chỉ. Miệt mài tác nghiệp, miệt mài tin bài không ngơi nghỉ. Thậm chí, có lúc ngồi ở sân bay chờ đến giờ lên máy bay đi nghỉ cùng gia đình, cô nàng vẫn tranh thủ… gõ bài.

Vi Giáng- cô PV tập sự ngày nào giờ cũng đã cứng cáp, trưởng thành hơn. Tôi hay gọi cô là người rất giỏi phát hiện ra người tốt, việc tốt trong xã hội. Bài viết của Giáng luôn có sự chỉn chu, sâu sắc. Viết về người tốt, việc tốt tưởng dễ mà lại khó vô cùng. Nhiều năm làm nghề, Giáng đã xây dựng được một thương hiệu Vi Giáng chuyên bài viết chân dung những con người có hành động đẹp, việc làm tốt thực sự có dấu ấn riêng với bạn đọc.

Năm 2015 – một năm để lại nhiều dấu ấn của cá nhân tôi cũng là năm Hồng Giang về công tác tại báo và trở thành PV thuộc phòng. Cô gái tóc dài và cao ráo, nhỏ nhẹ này được tôi phân công nhiệm vụ theo dõi mảng showbiz cùng Vi Giáng. Còn nhớ những bài viết đầu tiên tôi phải sửa khá nhiều. Nhưng giờ đây, những bài viết sắc sảo về mảng showbiz đã thành sở trường của Hồng Giang. Cô PV này cũng là một con ong chăm chỉ thứ 2 sau Phan Thủy. Nghỉ sinh em bé được 4 tháng đã đòi: “Chị ơi cho em viết bài chứ em nhớ nghề lắm”. Chồng đi công tác xa, hai con còn nhỏ nhưng Hồng Giang luôn là PV có lượng tin bài khá dồi dào, chắc chỉ sau “cao thủ” Phan Thủy trong phòng.

Có lẽ phòng tôi sẽ chỉ “chúng mình là những đóa hoa” mãi đến khi có sự xuất hiện của PV Duy Linh- hotboy duy nhất của phòng. Người duy nhất sẽ “được” mua hoa, gửi lời chúc đến các chị em trong phòng mỗi dịp kỷ niệm ngày của riêng phái nữ. Rồi giờ đây chị em không còn phải hò nhau đi khênh những bình nước siêu nặng nữa. Linh được giao mảng thanh thiếu niên cùng Hồng Giang, Vi Giáng, đồng thời phụ trách cả mảng các vấn đề xã hội như an toàn thực phẩm, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên… Đây là một mảng khá khó đối với một PV mới. Nhưng tôi tin, với sự giúp đỡ, đồng hành của các thành viên trong phòng, Duy Linh sẽ làm được và làm tốt.

Cuối cùng là tôi, cái cô ngày nào đến dự thi tuyển, theo sự phân công của Ban Biên tập, tôi vẫn tiếp tục đang phụ trách phòng Văn hóa - Xã hội. Có lẽ, tôi là sự ám ảnh đến nỗi Vi Giáng còn bảo sao lúc nào em cũng thấy chị online. Cái bệnh cứ nhớ ra việc gì, cần triển khai đề tài gì là lại “phang” một tràng tin nhắn vào nhóm chat của phòng bất kể lúc đó là giữa trưa hay nửa đêm. Giục tin bài đúng hạn, giục gửi đề tài cho hàng loạt bài sẽ thực hiện trong năm, trong quý, trong tháng.

Rồi cả những công việc đoàn thể, những khóa đào tạo nghiệp vụ, những chuyến công tác đột xuất, những nhiệm vụ thực hiện đề tài nóng, gấp. Chắc có lẽ, nhiều PV trong phòng nghe tôi giục váng đầu đến nỗi phải tạm thời out khỏi mạng một lát để “tạm lánh”.

Ở sinh nhật tuổi 14 của báo, thì chị em trong phòng chúng tôi cũng làm việc với nhau người ít thì 2 năm rồi 5 năm, 6 năm, nhiều nhất là 12 năm. Trong những năm qua, có những loạt bài chị em thực hiện cùng nhau hay thực hiện độc lập đã đạt được kha khá giải báo chí. Dĩ nhiên, từng thành viên của phòng đều còn vô số tồn tại, nhược điểm cần khắc phục.

Mừng tuổi mới của báo, chả có gì khác hơn ngoài việc lại cùng nhau cố gắng, phấn đấu không ngừng nghỉ. Càng nhiều loạt bài chất lượng ra đời, bạn đọc càng tin yêu, đối tác càng tin tưởng, có cơ hội giành giải báo chí. Và dĩ nhiên quỹ của phòng lại càng dày dặn. Chúc mừng sinh nhật tuổi 14 của ngôi nhà thân yêu Pháp luật & Xã hội.

Tuyết Mai

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chung-toi-linh-van-hoa-xa-hoi-201776.html