Chúng tôi đã cùng nhau 365 ngày…

Chúng tôi đã cùng nhau lên kế hoạch cho một chương trình sinh hoạt chính trị ngay những ngày đầu Xuân Ất Tỵ - 2025. Cùng nhau dâng hoa, thắp những nén tâm hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Vị Xuyên; cùng nhau chinh phục 839 bậc thang leo lên đỉnh núi Rồng, đặt tay lên trái tim và hát vang bài Quốc ca dưới lá cờ đỏ sao vàng bay lồng lộng trên đỉnh Cột cờ Lũng Cú, giữa nắng và gió - điểm cực Bắc của Tổ quốc; và cùng nhau hứa: Trở về tập trung hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao…

Đoàn công tác của Báo Kiểm toán thực hiện nghi lễ chào cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (cũ), nay là xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TL

Đoàn công tác của Báo Kiểm toán thực hiện nghi lễ chào cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (cũ), nay là xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TL

Dường như đã định…

Nghỉ Tết xong, chúng tôi nhận được lịch: Đại hội chi bộ tổ chức sớm hơn hai tháng so với kế hoạch ban đầu. Hoặc xin lùi lại ít ngày, hoặc quyết liệt triển khai? Hội ý chớp nhoáng, thống nhất tập trung hoàn thành tất cả các khâu, hồ sơ, văn kiện trong vòng 2 tuần. Chúng tôi sẵn sàng cho Đại hội.

Ngày 28/02/2025, Báo Kiểm toán là một trong số ít chi bộ, đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội - không trục trặc, không phát sinh yếu tố ngoài kế hoạch. Sau Đại hội Chi bộ, chúng tôi - những phóng viên - an tâm hối hả vác máy đi thực hiện tin, bài phản ánh không khí đại hội của các đơn vị trong Ngành.

Cũng trong thời gian đó, chúng tôi cùng nhau xây dựng kế hoạch truyền thông và bắt tay triển khai tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Kiểm toán nhà nước (KTNN) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Là một trong hai đảng bộ được lựa chọn tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ Quốc hội, lại tổ chức sớm hơn 80 ngày so với kế hoạch, công tác chuẩn bị, tổ chức của Đảng bộ KTNN diễn ra quyết liệt, gấp rút. Trong dòng chảy hối hả ấy, Báo Kiểm toán phải phối hợp cật lực với các báo, đài tổ chức sản xuất tin, bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội; đồng thời chủ trì, phối hợp sản xuất video clip thay Báo cáo về kết quả nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ KTNN.

Nếu như trước đây, phóng viên, kỹ thuật viên của chúng tôi chỉ chuyên viết tin, quay phim, dựng hình thuần túy thì nay, họ trở thành người viết kịch bản, người dựng với những kỹ xảo làm sao để vượt qua nhiều vòng sơ duyệt, tổng duyệt của các cấp.

Từng con số, từng con chữ, từng hình ảnh đại diện cho cả một nhiệm kỳ 5 năm được chắt chiu, mài giũa trong những đêm sâu thẳm với những dấu ấn, đồ họa, template của nhóm sản xuất. Để rồi, khi clip “Kiểm toán nhà nước - vững bước đổi mới, vươn tầm hội nhập trong kỷ nguyên số” được trình chiếu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu: “Tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ KTNN, đặc biệt là video clip trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN khóa VII. Video clip đã thể hiện sâu sắc những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn và định hướng phát triển của Ngành…”Chỉ một câu ấy thôi…

Đại hội Đảng bộ KTNN diễn ra ngày 07/6/2025 và đã thành công tốt đẹp. Tạm khép lại nhịp độ cấp tập của những ngày truyền thông trước, trong và sau Đại hội, chúng tôi lại vội vã bước vào chuỗi sự kiện mới: Số báo đặc biệt Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), số báo Kỷ niệm 31 năm Ngày thành lập Ngành (11/7/1994 - 11/7/2025); đầu tư Cổng Thông tin điện tử của Ngành, nâng cấp giao diện Báo điện tử Kiểm toán; tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam…

Câu chuyện về làm Triển lãm A80

Nửa năm trôi qua. Từ buổi trưa thứ Năm, ngày 24/7/2025, một cú điện thoại, một bút phê của lãnh đạo Ngành: “Báo Kiểm toán phối hợp Văn phòng KTNN, KTNN chuyên ngành III, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế tham mưu (gấp).”

Lãnh đạo các đơn vị hối hả điện thoại, hối hả gặp nhau. Các bộ phận liên quan cấp tập tìm hiểu, kết nối, tham vấn, tham mưu. Chốt lại: KTNN là một trong ba cơ quan nhận được Công văn mời tham gia Không gian trưng bày Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, với chủ đề: “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, tổ chức tại Đông Anh, Hà Nội.

Thực lòng, lúc đầu nhận Công văn, đọc tên Triển lãm còn thấy xa lạ, chúng tôi cũng cầu may, nghĩ rằng việc đăng ký tham gia hay không là do các cơ quan, đơn vị chủ động. Thế nhưng, ngay sáng hôm sau, tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính chủ trì, khi xác định rõ việc tham gia Triển lãm là nhiệm vụ chính trị, thì chúng tôi thực sự “tá hỏa”.

Điều khiến đến giờ vẫn còn được “trêu” nhau là “sét đánh ngang tai” chính là giới hạn thời gian: 3 tuần. Ba tuần để lên ý tưởng, thiết kế, lập dự toán, lựa chọn nhà thầu, thi công lắp đặt, hoàn thành phần thô trước ngày 15/8, sơ duyệt, tổng duyệt và sẵn sàng cho Lễ khai mạc ngày 28/8/2025.

Vâng, chúng tôi chỉ có 3 tuần, còn các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương - họ đã triển khai thực hiện cách đây 3 tháng.

Cũng có những câu hỏi bật ra: Hay báo cáo lãnh đạo để Văn phòng KTNN hoặc đơn vị khác trong Ngành đảm nhận? Nhưng rồi, câu hỏi ấy nhanh chóng khép lại. Đây cũng là “lần đầu tiên KTNN làm chuyện ấy”. Và, chúng ta làm!

Văn phòng KTNN vào cuộc, các đơn vị liên quan mỗi người một tay. Chúng tôi chỉ có đúng một ngày thứ Sáu để tham mưu lãnh đạo Ngành ký công văn xác nhận tham gia, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính… với tốc độ “tên lửa”.

Sáng thứ Bảy, ngày 26/7, nhóm cán bộ chủ chốt của Báo hẹn nhau lên Nguyễn Trường Tộ, mỗi người tự thưởng một bát “Phở Tiến” - thương hiệu hai lần được Michelin giới thiệu, lượn qua đầu đường Thanh Niên, Hồ Tây lộng gió, chọn một quán cà phê có không gian thơ mộng. Với tôi, đó là khoảng thời gian lấy tĩnh chế động, chuyển tiếp để sẵn sàng bước vào Trung tâm Triển lãm Việt Nam - nơi chúng tôi cần tận mắt thấy không gian, diện tích được phân giao và phương án thi công.

“Ăn uống, cảm xúc xong, khảo sát không gian rồi, giờ chú về cơ quan “vẽ giữa đồng xanh” ra ý tưởng cho Không gian Triển lãm của KTNN đi” - đó là nhiệm vụ Tổng Biên tập giao cho một cán bộ vốn được mệnh danh là người có nhiều ý tưởng đột phá khi cần.

Sau vài giờ “bế quan” tại cơ quan, ý tưởng “80 năm dòng chảy tài chính quốc gia và vai trò Kiểm toán nhà nước Việt Nam” được hình thành.

Ba ngày tiếp theo là thời khắc của bộ phận thiết kế nhà thầu - biến ý tưởng thành hiện thực.

Khi mô hình 3D Không gian Triển lãm hiện lên trên màn hình led, với thiết kế như một dòng sông uốn lượn, sàn vinyl hai dải xanh song song tượng trưng cho minh bạch và bền vững; hệ thống đèn led dẫn lối; khẩu hiệu chạy dọc lối đi: “Tất cả vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững” - tất cả như cuốn người xem vào một hành trình phụng sự công quyền bằng đạo đức nghề nghiệp, trí tuệ chính sách và khát vọng minh bạch của KTNN.

Chúng tôi gần như vỡ òa khi mô hình được thông qua.

Những ngày vượt qua chính mình…

Những buổi họp chớp nhoáng, những nhóm công tác được thành lập, các tổ công việc vận hành răm rắp, tỏa đi như một đội quân ra trận.

Đếm ngược thời gian.

Chúng tôi chỉ còn 10 ngày.

Trong suốt gần 30 năm công tác, có lẽ đây là một trong những giai đoạn áp lực, căng thẳng nhất của tôi cũng như của phần lớn cán bộ, nhân viên Báo. Đó là những ngày mà ranh giới giữa ngày và đêm, giữa ngày làm việc và ngày nghỉ bị xóa nhòa. Các anh chị em chưa bao giờ phải gánh trên vai mình một khối lượng công việc lớn đến vậy. Nhân lực mỏng, việc dồn dập, ai cũng có cảm giác vừa đi vừa chạy.

Có những thời điểm, có những bộ phận, có những cá nhân phải làm việc ở mức 200-300% công suất mới có thể bảo đảm tiến độ và yêu cầu chất lượng. Nào là phim, nào là phóng sự, nào là nội dung, hình ảnh bố trí cho từng khu vực trong Không gian Triển lãm. Một không khí căng cứng bao trùm.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến lãnh đạo Ngành - những người đã đặt trọn niềm tin, tạo mọi điều kiện có thể; nghĩ đến sự chung tay ngày đêm của các đơn vị liên quan, chúng tôi lại không ai bảo ai, lặng lẽ quăng mình vào từng công việc được giao.

Nhờ vậy, qua ngày sơ duyệt, rồi tổng duyệt, chúng tôi đã vượt qua được phép thử khắc nghiệt của thời gian, vượt qua sự căng thẳng để góp phần làm nên một Lễ Khai mạc suôn sẻ.

Không cao to sừng sững, không hoành tráng mênh mông, nhưng Không gian Triển lãm của KTNN - từ màu sắc, câu chuyện quá khứ, hiện tại đến khu vực tương lai - đều có điểm nhấn riêng, tạo nên những trải nghiệm riêng cho người xem.

Còn nhớ, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II - ông Lê Đình Thăng, người mà anh chị em báo chí vẫn thân mật gọi là “chuyên gia khó tính” của Ngành - sau khi tham quan Không gian Triển lãm A80 đã quay lại cảm thán: “Nếu được chấm điểm, tôi chấm 9,5 điểm cho khu triển lãm của KTNN!”.

Theo ông, khi xây dựng ý tưởng cho không gian triển lãm phải hiểu rõ yêu cầu của Trung ương: Tôn vinh vai trò, sứ mệnh, sự đóng góp của các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; không phải là trưng bày sản phẩm hay hô vang khẩu hiệu. “Không gian Triển lãm của KTNN có ý tưởng rõ ràng, làm nổi bật vai trò, sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ và đóng góp của KTNN trong suốt 31 năm đối với việc minh bạch tài chính công, tài sản công của đất nước. Triển lãm của chúng ta làm được điều đó” - ông tâm đắc.

Những lời ghi nhận, động viên của lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị và khách tham quan trong và ngoài Ngành đã tiếp thêm động lực để anh chị em chúng tôi tiếp tục những ca trực từ ngày 28/8 đến ngày 15/9. Nhìn cảnh anh chị em thay ca ngày đêm đón tiếp, thuyết minh, giới thiệu Không gian Triển lãm của KTNN, có hôm hơn 11 giờ đêm mới lặng lẽ về tới nhà, ai cũng không khỏi chạnh lòng.

Thế nhưng, với vai trò người đứng đầu, trong mọi hoàn cảnh đều phải là điểm tựa cho cán bộ, nhân viên, nhất là ở những thời điểm mang tính quyết định, thì “trong dù nóng, ngoài vẫn phải lạnh”. Không để cảm xúc chi phối hay nhấn chìm tập thể. Trong suốt quá trình triển khai, yêu cầu “Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, hiện đại” được thực hiện triệt để. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở được phát huy cao độ để bộ máy vận hành liên tục, không được phép rệu rã, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những ngày như thế.

Những ngày vượt qua chính mình!

Quả ngọt

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung - đại diện KTNN - nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và thực hiện Triển lãm. Ảnh: ST

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung - đại diện KTNN - nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và thực hiện Triển lãm. Ảnh: ST

Khép lại chuỗi sự kiện và Triển lãm A80, không kịp đề xuất khen thưởng đột xuất, không kịp kéo dài niềm hân hoan, chúng tôi lại lặng lẽ bước vào một loạt nhiệm vụ mới: Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ Nhất, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; sản xuất hàng loạt clip hỗ trợ các đơn vị, đoàn thể tổ chức sự kiện, hội nghị trong thời gian gấp gáp; tổng kết cuối năm; clip thay Báo cáo tổng kết năm và tổng kết nhiệm kỳ của Ngành; clip tổng kết của Báo; sản xuất số báo Tết Dương lịch, số báo Tết Âm lịch Bính Ngọ…

Giờ đây, khi ngồi nhìn lại từng đầu việc, từng mốc thời gian, bao nhiêu cung bậc cảm xúc ùa về. Nhớ tới lời khen của Chủ tịch Quốc hội; nhớ tới việc KTNN là 1 trong 15 cơ quan, Bộ, ngành, địa phương được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ Bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Và tôi cũng không thể quên được khoảnh khắc, không lâu sau sự kiện A80, hai phóng viên hổn hển chạy vào phòng Tổng Biên tập: “Chị ơi, khả năng chúng em đoạt giải A Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực rồi…”.

Ôi những gương mặt lấp lánh ấy! Những lời chúc mừng, những nụ cười sóng sánh ấy tràn ngập từ nhà, cơ quan đến Lễ trao giải.

Chứng kiến giây phút tên Báo Kiểm toán vang lên giữa khán đài và sóng truyền hình trực tiếp; chứng kiến phóng viên Báo Kiểm toán được vinh danh, nhận cúp và Bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã ghi nhận: “Đây thực sự là niềm tự hào không chỉ của nhóm tác giả và Báo Kiểm toán mà còn là của toàn Ngành”.

Báo Kiểm toán được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của KTNN quyết định xếp loại Tập thể lao động xuất sắc, là 1 trong 8 đơn vị được nhận Cờ thi đua năm 2025. Ảnh: TL

Báo Kiểm toán được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của KTNN quyết định xếp loại Tập thể lao động xuất sắc, là 1 trong 8 đơn vị được nhận Cờ thi đua năm 2025. Ảnh: TL

Một năm với thật nhiều cung bậc. Dấu ấn gói lại hành trình 365 ngày ấy là việc Báo Kiểm toán được Khối thi đua tôn vinh, giới thiệu và được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ngành quyết định xếp loại Tập thể lao động xuất sắc, là 1 trong 8 đơn vị được nhận Cờ thi đua năm 2025 - phần thưởng cao quý nhất của Ngành.

Một cảm giác không nghĩ tới, không tính tới nhưng lại được trao tặng, khiến anh chị em Báo Kiểm toán sững sờ, vỡ òa và ngập tràn biết ơn.

Biết ơn sự tin tưởng, ủng hộ và tạo điều kiện tối đa của lãnh đạo Ngành.

Biết ơn sự phối hợp, sẻ chia của các đơn vị, đoàn thể.

Biết ơn các đối tác, các cơ quan báo chí bạn đã luôn đồng hành, hỗ trợ.

Và sau cùng, chúng tôi cảm ơn chính mình - cảm ơn cho cả một sự may mắn.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn tặng hoa chúc mừng phóng viên Báo Kiểm toán đạt giải A Giải Báo chí toàn quốc Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024-2025. Ảnh: TL

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn tặng hoa chúc mừng phóng viên Báo Kiểm toán đạt giải A Giải Báo chí toàn quốc Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024-2025. Ảnh: TL

Khép lại hành trình 365 ngày đã qua, mở ra hành trình mới của năm Bính Ngọ - 2026. Chúng tôi lại cùng nhau xây dựng chương trình tri ân các Anh hùng liệt sĩ ở một vùng đất linh thiêng; cùng nhau trải nghiệm những khóa học, chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; để rồi cùng nhau trở về, tập trung triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao - xứng đáng với sự tin yêu của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động KTNN./.

NGUYỄN THỊ QUỲNH MINH - Tổng Biên tập Báo Kiểm toán

Nguồn Kiểm Toán: http://baokiemtoan.vn/chung-toi-da-cung-nhau-365-ngay-46225.html