Chúng ta của 8 năm sau tập 35: Dương bị người nhà Tuấn chửi bới, trút giận

Review Chúng ta của 8 năm sau tập 35 hé lộ cảnh Tùng chưa từ bỏ hy vọng làm lành với Nguyệt, Dương bị người nhà Tuấn chửi bới, trút giận.

Tình cảm Dương - Tuấn đứng trước bờ vực

Trong tập 34 Chúng ta của 8 năm sau, sau cuộc gặp gỡ định mệnh trong buổi con gái gia mắt gia đình bạn trai, ông Quảng (NSND Trung Anh) buồn lòng vì chuyện xảy ra trong quá khứ mà ảnh hưởng tới tình yêu của Dương (Huyền Lizzie).

Để làm sáng tỏ vấn đề ông đã nhờ trợ lý cũ tìm tài liệu về chuyện năm xưa. Trong cuộc gặp, trợ lý cũ bất ngờ cung cấp thông tin quan trọng cho ông Quảng, đó là Quân (Duy Khánh) không phải con trai ông Việt - chồng của thím Loan (Trương Thu Hà). Có tin đồn Quân là con trai của Loan và Đại.

Trong khi đó bác sĩ Tuấn (Phùng Đức Hiếu) không khỏi lo lắng rằng Dương sẽ lựa chọn rời xa mình vì tình cảm cô dành cho anh chưa thực sự sâu đậm. Anh kể với Dương về chú của mình, về lý do vì sao bố mẹ mình có phản ứng tiêu cực tới vậy, mong có thêm thời gian để giải quyết việc này.

Dương quyết định tạm thời không gặp Tuấn.

Đáp lại, Dương chân thành nói rằng bản thân mình cũng đang bối rối nhưng thời gian này gia đình bác sĩ Tuấn sẽ cần anh hơn. "Em hiểu tấm lòng của anh nhưng tạm thời bọn mình không gặp nhau nhé. Anh yên tâm, em không dỗi hơn hay đòi chia tay đâu. Chỉ là em biết hiện giờ anh rất khó xử, em muốn làm điều gì đó cho anh", Dương tâm sự.

Dương bị người nhà Tuấn chửi bới, trút giận

Review Chúng ta của 8 năm sau tập 35 hé lộ cảnh biết chuyện của Dương và gia đình bác sĩ Tuấn.

Nguyệt (Quỳnh Kool) đến gặp bạn để động viên và hy vọng có thể giúp giải quyết những điều khó nói giữa cô bạn thân và bố.

Nguyệt cho rằng trong khi Dương buồn thì ông Quảng cũng sẽ rất đau khổ, thậm chí còn đau hơn Dương. Bởi ông Quảng cho rằng bản thân đã khiến cuộc sống của cô càng thêm khó khăn, còn chính mình lại chẳng thể giúp gì cho con gái.

Quỳnh động viên và hy vọng có thể giúp giải quyết những điều khó nói giữa cô bạn thân và bố.

Trong khi đó, vô tình nhặt được túi của bà Loan, Dương đã thông báo cho bố mẹ Tuấn về việc Quân mất liên lạc.

Khi nhìn thấy Dương, biết được rằng khó có thể giấu Quân về cái chết của bố, bà Loan đã vô cùng tức giận, quở trách bố con Dương: "Đồ mặt dày! Chỉ tại mày, chỉ tại bố con mày. Nếu thằng bé có mệnh hệ gì, tao sẽ không tha cho bố con mày đâu". Nói xong, bà lao thẳng vào đánh Dương. May mắn là Lâm đã xuất hiện kịp thời để giúp cô.

Dương bị bà Loan đánh. May mắn là Lâm đã xuất hiện kịp thời để giúp cô.

Cũng trong Chúng ta của 8 năm sau tập 35, Tùng (B Trần) luôn tìm cách để có thể ở bên cạnh Nguyệt và bé Cam, lần này Tùng say khướt và lấy lý do không thể thất hẹn gặp con gái để ở lại nhà Nguyệt, cô giáo nhân dân liệu có mủi lòng?

Hiểu lầm của bố con Dương có được minh oan? Câu trả lời sẽ có trong các tập tiếp theo của Chúng ta của 8 năm sau lên sóng lúc 21h40 tối thứ 2,3,4 trên VTV3.

Preview Chúng ta của 8 năm sau tập 35

Ngọc Châu

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-35-duong-bi-nguoi-nha-tuan-chui-boi-trut-gian-192240123111137036.htm