Chơi bóng trong nhà
Sống cùng bóng đá là khẳng định của Lionel Messi với một kênh truyền hình của Argentina mới đây khi được hỏi về thói quen sinh hoạt gia đình cùng niềm vui mỗi ngày.

Lionel Messi cùng vợ và các con. Ảnh: Internet
Trái bóng cùng những gì dính líu đến sân cỏ hầu như hiện diện trong hơi thở, ánh mắt và suy nghĩ của anh với dáng vẻ thân tình, mang lại niềm hứng khởi trong cuộc sống.
Nhưng đâu riêng bản thân người đàn ông trụ cột của gia đình mới cảm nhận điều này. Cả nhà anh đều có cùng cảm nhận và thói quen sinh hoạt ấy. Cô vợ Antonella và ba cậu con trai Thiago, Mateo, Ciro cũng như anh, sống cùng bóng đá.
Trong suy nghĩ của người đang giữ trong tay 8 Quả bóng vàng, đây là một thuận lợi lớn, một ân huệ mà tạo hóa ưu ái ban tặng trong hành trình gắn bó với sự nghiệp, giúp bản thân vượt qua khó khăn, nghịch cảnh để trưởng thành, tiến bộ.
Không gì thoải mái hơn khi trở về nhà sau một ngày cật lực trong tâm thế nhẹ nhàng với vòng tay đầm ấm và tiếng cười gần gụi của vợ con.
Cả niềm vui thành đạt lẫn nỗi buồn vấp ngã từ đấu trường khắc nghiệt đều dễ dàng được Messi để hẳn ngoài hiên nhà. Không gian gia đình, nhờ vậy, luôn chan hòa, nồng ấm. Làm sao để cả nhà luôn thấy vui vẻ, thoải mái trong mỗi ngày là điều anh hướng tới.
Trái bóng, với gia đình Messi, hầu như ít khi nằm yên một chỗ. Nó luôn lăn trong vườn nhà qua đôi chân, cái đầu của ba cậu con trai và ông bố tài hoa. Lắm lúc, do cao hứng bất chợt của ai đó, nó lại rộn ràng cả trong phòng khách, bếp ăn làm nhiều đồ vật bị xô lệch, ngã nghiêng và khiến Antonella nổi cáu.
Sau phút cằn nhằn, người mẹ của ba đứa trẻ liền mang quả bóng đi thẳng ra vườn, nghiêm nghị đặt bóng vào giữa sân cỏ mini với tuyên bố chắc nịch: “Không được chơi bóng trong nhà nữa nhé. Ai vi phạm sẽ bị truất quyền!”. Tiếng cười lại vang lên ầm ĩ từ ông bố và ba cậu con trai. Người phụ nữ duy nhất trong nhà bấy giờ cũng không giấu được nụ cười hiền.
Giản dị, bình thường như bao người đàn ông khác là điều dễ thấy nơi Messi, cũng là ước muốn của bản thân anh sau khi rời sân bóng trở về bên mái ấm. Trải nghiệm của một danh thủ từng đi qua bao vui buồn nghiệp dĩ giúp anh thấm thía rằng chính sự giản dị ấy lại giúp mình thoát khỏi bao vướng bận từ sức ép để đến gần hơn các giá trị nhân văn và hòa cùng niềm vui chân chất của người hâm mộ.
Cùng đồng đội, Messi vừa trải qua một năm đáng nhớ ở Inter Miami, không chỉ với chức vô địch MLS lịch sử mà còn nhiều giá trị liên quan đến uy tín của môn bóng đá ở xứ này.
Tài năng sân cỏ và cách sống giữa đời thường của anh lắm lúc gợi cảm hứng cho nhiều người. Thomas Muller - danh thủ Đức vừa gia nhập giải đấu này và trở thành một đối thủ cạnh tranh trong trận chung kết - đúc kết cô đọng và chân thật: “Messi là tổng hòa những con số, hiệu quả và vẻ đẹp”.
Vẻ đẹp ấy chắc chắn không gói gọn trên sân bóng, qua những đường chuyền hay những bàn thắng kỳ diệu mà còn trong từng ngày sống và hòa mình của người đàn ông sắp bước sang tuổi 39. Nó hiển hiện trong món quà là chiếc áo đấu Messi trao cho cậu bé châu Phi năm nào vì ngưỡng mộ anh mà tự tay làm tấm áo số 10 bằng bao ni lông nhặt ở bãi rác, trong gương mặt hân hoan của đứa trẻ được Messi dắt tay vào sân bóng, trong tiếng cười vang của cha con anh sau phút chơi bóng trong nhà…
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/choi-bong-trong-nha-3319408.html













