'Cháy vé' đêm thơ nhạc kịch 'Hoa cúc xanh' về thi sĩ Xuân Quỳnh

Đêm thơ nhạc kịch 'Hoa cúc xanh' về thi sĩ Xuân Quỳnh đang 'cháy vé' đêm diễn ngày 5, 6/10 do nhu cầu tăng đột biến của công chúng Thủ đô.

Đêm thơ nhạc kịch mang tên “Hoa cúc xanh” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của cố thi sĩ Xuân Quỳnh.

Thi sĩ Xuân Quỳnh

Tên chương trình “Hoa cúc xanh” được lấy ý tưởng từ bài thơ cùng tên “Hoa cúc xanh” của thi sĩ Xuân Quỳnh và vở kịch nổi tiếng “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

Chương trình có 4 chương được đặt tên bằng những thi phẩm nổi tiếng của nhà thơ Xuân Quỳnh: Bầu trời trong quả trứng; Sóng; Tự hát và Hoa cúc xanh.

Đặc biệt, sẽ có nhiều tiết mục lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu với các ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Lưu Quang Minh, ca sĩ Bùi Lan Hương viết riêng cho chương trình. Tất cả các ca khúc này đều được khơi gợi cảm hứng từ các bài thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh.

Theo chương trình, các nghệ sĩ nổi tiếng của sân khấu kịch như: Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, nghệ sĩ ưu tú Minh Trang sẽ trình diễn một số bài thơ gắn liền với tên tuổi của nhà thơ Xuân Quỳnh.

Các giọng hát của diva Hồng Nhung, ca sĩ Vũ, Bùi Lan Hương, Mạc Mai Sương, tam ca Ba Con Dế… sẽ có những màn thăng hoa với hàng loạt ca khúc quen mà lạ, cũ mà mới.

Một phóng sự sẽ phát giọng nói thật của vợ chồng nhà thơ Xuân Quỳnh và nhà viết kịch Lưu Quang Vũ cũng sẽ được tiết lộ trong chương trình.

Với sức hấp dẫn của đêm thơ nhạc kịch "Hoa cúc xanh", vì thế, ngay trước thềm đêm diễn, rất đông người yêu mến nữ thi sĩ Xuân Quỳnh cũng như các bài thơ đậm chất nữ tính, đầy khát khao hạnh phúc của bà đã “săn lùng” vé của chương trình nhưng thất bại.

Liên hệ với Ban tổ chức, được biết chương trình đã “cháy vé” từ sớm do Nhà hát lớn Hà Nội chỉ có 500 chỗ ngồi, trong khi nhu cầu được tham dự chương trình của khán giả lại tăng đột biến.

Trước sự khan hiếm vé của đêm thơ nhạc kịch về thi sĩ Xuân Quỳnh, nhiều người tìm cách liên hệ mua lại vé từ chợ đen với giá lên tới 2 triệu đồng, nhưng không phải ai cũng mua được vì lượng vé rất ít.

Chị Mai Ngọc (quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) đã hết sức tiếc nuối vì không có vé tham dự chương trình, bởi chị là người rất yêu thơ của thi sĩ Xuân Quỳnh. Chị bày tỏ, nếu biết chương trình sớm, chị sẽ tìm cách để có vé, bởi đã một thời gian dài mới có một chương trình đặc sắc, hấp dẫn về thi sĩ Xuân Quỳnh - nhà thơ chị đặc biệt yêu thích.

Thi sĩ Xuân Quỳnh (1942 - 1988) sinh năm 1942 tại làng La Khê, xã Văn Khê, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là quận Hà Đông, Hà Nội). Bà bước chân vào nghệ thuật với nghề nghiệp là diễn viên múa ở Đoàn Văn công nhân dân Trung ương và đã nhiều lần đi biểu diễn ở nước ngoài. Từ năm 1962 - 1964, Xuân Quỳnh học Trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ (khóa I) của Hội Nhà văn Việt Nam. Sau khi học xong, bà làm việc tại báo Văn nghệ, báo Phụ nữ Việt Nam.

Với những đóng góp xuất sắc cho nền văn học Việt Nam, năm 2017, bà được truy tặng giải thưởng Nhà nước và Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Nữ thi sĩ nổi tiếng với nhiều bài thơ được nhiều người biết đến như: Thuyền và biển, Sóng, Thơ tình cuối mùa thu, Tự hát, Chuyện cổ tích về loài người...

Bảo Thoa

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chay-ve-dem-tho-nhac-kich-hoa-cuc-xanh-ve-thi-si-xuan-quynh-222179.html