Chạy bộ 352 ngày qua 16 nước châu Phi

Vận động viên marathon người Anh Russ Cook dành gần một năm để chạy bộ hết chiều dài châu Phi. Hành trình hoàn thành vào ngày 7/4, sau khi anh chạy qua 16 quốc gia.

Russ Cook hoàn thành đường chạy châu Phi trong 352 ngày. Ảnh: @hardestgeezer.

Hành trình của Russ Cook (27 tuổi) bắt đầu vào tháng 4/2023 tại ngôi làng L'Agulhas của Nam Phi - điểm cực Nam của châu Phi - và tiến lên bờ biển phía Tây của lục địa này. Quãng đường chạy tổng cộng hơn 16.000 km.

Vận động viên này đã đi qua Namibia, Angola, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Congo, Cameroon, Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Bờ Biển Ngà, Guinea, Senegal, Mauritania và Algeria trước khi đến Ras Angela thuộc Tunisia vào tối 7/4.

"Người đầu tiên chạy hết chiều dài châu Phi. Nhiệm vụ đã hoàn thành", Cook viết trên mạng xã hội.

Thành tích của anh còn được đánh giá là "phi thường" khi đã phải đối mặt một vụ cướp có vũ trang ở Angola, bị những người đàn ông cầm dao rựa đe dọa ở Cộng hòa Congo, gặp vấn đề về sức khỏe và gặp khó khăn khi xin thị thực.

Russ Cook hạnh phúc khi hoàn thành thử thách lớn nhất trong cuộc đời mình. Ảnh: @hardestgeezer.

Trước thềm chặng cuối của mình, Cook chia sẻ: "Thật khó để diễn tả thành lời, 352 ngày trên đường. Đây là một thời gian dài không gặp gia đình, bạn gái, cơ thể tôi rất đau đớn nhưng chỉ còn một ngày nữa thôi".

Trong hành trình của Cook, anh chạy qua các khu rừng nhiệt đới, băng qua các dãy núi và sa mạc Sahara. Vào ngày thứ 200, anh phải giảm quãng đường đi hàng ngày của mình theo lời khuyên của các bác sĩ ở Nigeria.

"Tôi mất vài ngày để kiểm tra sức khỏe. Xương của tôi không bị thương, nên tôi vẫn quyết định đi tiếp. Nhưng để đảm bảo thể lực, tôi đã chia nhỏ quãng đường hơn, sử dụng thuốc giảm đau mạnh nhất để tiếp tục", anh nói.

Trong suốt chặng đường, anh cũng đã quyên góp gần 600.000 bảng Anh (hơn 15,7 tỉ đồng) cho hai tổ chức từ thiện là Sandblast và Running.

Cook đi cùng với những người ủng hộ trong chặng cuối của cuộc hành trình ở Tunisia. Cook, mặc áo thi đấu của đội tuyển Anh, nói với các phóng viên "Tôi khá mệt" trước khi thưởng thức món daiquiri dâu tây.

Russ Cook thường xuyên đăng tải về hành trình của mình lên mạng xã hội, nhận nhiều sự ủng hộ. Ảnh: @hardestgeezer.

Trước khi bắt đầu thử thách, vận động viên này tiết lộ muốn tạo ra sự khác biệt: "Tôi là một người hoàn toàn bình thường và tôi đã đạt được điều khác thường. Vì vậy, tôi hy vọng mọi người cũng có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống của mình. Đối với 99% mọi người, không ai muốn chạy khắp châu Phi, nhưng đối với tôi đó là việc chinh phục ước mơ".

Trước đó, ở tuổi 22, Cook tham gia các giải chạy từ châu Á đến Anh, hoàn thành 71 cuộc chạy marathon trong 66 ngày. Trong hành trình, anh đã có cơ hội đón nhận tình yêu thương của những người dân địa phương trên các quốc gia đặt chân đến.

"Họ đã chào đón tôi bằng tình yêu và lòng nhân hậu. Tâm hồn con người luôn là một điều gì đó thật đẹp đẽ", anh chia sẻ.

Thu Trang

Theo Guardian

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/chay-bo-352-ngay-qua-16-nuoc-chau-phi-post1469155.html