Cháu Bình An sinh non, yếu ớt cần được 'tiếp sức'

Cháu Đào Bình An ở khu Hạ Chiểu 3, phường Minh Tân (Kinh Môn) đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để điều trị bệnh.

Cháu Bình An đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Cháu Bình An đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Bé Đào Bình An là con anh Đào Văn Thắng và chị Nguyễn Thanh Thúy ở khu Hạ Chiểu 3, phường Minh Tân (Kinh Môn).

Vợ chồng anh Thắng hiếm muộn, cưới nhau nhiều năm mà chưa có con. Mãi đến năm 2022, sau nhiều năm chữa trị, chị Thúy mang bầu song thai. Tưởng chừng hạnh phúc đến với hai vợ chồng nhưng thật không may mắn, tháng 2/2023, khi thai mới được 27 tuần thì chị vỡ ối sinh non. Lúc mới sinh, bé gái nặng 900g, bé trai cân nặng khoảng 1kg, sức khỏe yếu ớt.

Để duy trì sự sống, các bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương phải đưa hai bé vào lồng kính chăm sóc theo chế độ đặc biệt. Bé sinh thiếu tháng, cơ thể chưa phát triển hoàn thiện nên bị nhiều chứng bệnh như: viêm phổi, tăng áp phổi, suy hô hấp... phải thở máy suốt. Thương con nhỏ nhiều bệnh tật, vợ chồng chị Thúy ròng rã bám trụ ở bệnh viện để duy trì sự sống cho con, bao nhiêu tiền dành dụm cũng hết.

Sau hơn 2 tháng điều trị tích cực, bé gái đã qua đời. Đến tháng 4/2024, bé trai được xuất viện, gia đình đặt tên bé là Đào Bình An. Lúc chuyển con về nhà sức khỏe còn yếu, thường xuyên phải đi viện điều trị và con vẫn phụ thuộc vào máy thở.

Đến nay, Bình An được 15 tháng, dù đã cứng cáp hơn nhưng sau thời gian dài chữa trị với nhiều chứng bệnh của trẻ sinh non nên bé mắc chứng viêm phổi nặng. Hiện bé đang điều trị theo chế độ đặc biệt tại Khoa Điều trị tích cực nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương. Bệnh của bé chưa tiến triển, vẫn phải thở máy.

Mỗi lần nhìn thấy con thoi thóp thở ô xy qua lồng kính, vợ chồng chị Thúy quặn lòng. “Giá như mình có thể đau ốm thay con để con được sống, phát triển như những đứa trẻ bình thường. Giờ con tiếp tục nằm viện, gia đình tôi lo lắng chạy chữa, kinh tế càng eo hẹp hơn”, chị Thúy ngậm ngùi chia sẻ.

Cháu Bình An mắc chứng viêm phổi nặng

Cháu Bình An mắc chứng viêm phổi nặng

Con lại tiếp tục phải nhập viện, gia đình anh Thắng phải vay mượn người thân mới có chi phí chữa trị. Bé Bình An còn phải điều trị lâu dài tại bệnh viện nên rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Bà Trần Thị Giầu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Minh Tân cho biết: “Gia đình anh Thắng đang rất khó khăn vì chi phí điều trị thời gian dài cho con trai là rất lớn. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình có điều kiện cho cháu Bình An điều trị, khỏe mạnh trở về với gia đình”.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về chị Nguyễn Thanh Thúy, khu Hạ Chiểu 3, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn (Hải Dương); số điện thoại 0366805977; số tài khoản 0341007142505 Vietcombank.

NGUYỄN HẬU

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/chau-binh-an-sinh-non-yeu-ot-can-duoc-tiep-suc-382332.html