Trong khi các rạp chiếu phim tư nhân đã bắt đầu mở cửa đón khán giả trở lại, thì Trung tâm Chiếu phim Quốc gia vẫn 'án binh bất động' dù hiện tại giãn cách xã hội phòng chống COVID-19 đã được nới lỏng.
Sau một thời gian dài vắng mặt, các rạp chiếu phim đã sẵn sàng trở lại với hàng loạt bộ phim giật gân, hồi hộp.
Giữa bối cảnh hệ thống rạp chiếu phim trên toàn thế giới bắt buộc phải đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thì mô hình rạp chiếu phim ngoài trời tại các bãi đỗ xe ngày càng được ưa chuộng.
Chỉ trong khoảng chưa đầy 10 giây, một cơn lốc cực mạnh đã cuốn bay toàn bộ rạp cưới khiến hơn 300 người chạy tán loạn, 2 người bị thương ở đầu, có người phải khâu tới 7 mũi.
Những suất chiếu chỉ có mức giá 10 rupee/vé (khoảng 3.500 VND) trong rạp phim dưới gầm cầu luôn là sự lựa chọn hàng đầu khi dân lao động nghèo muốn một tìm một chỗ để thư giãn.