'Cây kéo vàng' của đơn vị
Binh nhất Trịnh Xuân Tú, chiến sĩ Trung đội Cảnh vệ thuộc Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn được cán bộ, chiến sĩ gọi với cái tên trìu mến 'cây kéo vàng' của đơn vị.
Hết giờ huấn luyện, sau ca trực hằng ngày là lúc mọi cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh thư giãn với các hoạt động văn hóa, thể thao còn với Binh nhất Trịnh Xuân Tú, đây là thời gian "làm đẹp” cho mọi người. Với bộ đồ nghề gồm tông đơ, kéo và chiếc lược nhỏ, Tú bận rộn với việc cắt tóc cho mọi người trong cơ quan.

Binh nhất Trịnh Xuân Tú cắt tóc cho đồng đội.
Trước khi nhập ngũ, Tú đã theo học một khóa làm thợ cắt tóc, đang ấp ủ dự định mở tiệm cắt tóc nhỏ thì Tú nhận được giấy gọi nhập ngũ. Vào quân ngũ, hành trang mang theo của Tú không thể thiếu bộ đồ nghề cắt tóc. Nhiều lúc sau giờ huấn luyện cũng mệt mỏi, nhưng hễ có ai nhờ là Tú nhận lời không chút đắn đo. Mỗi khi cắt tóc cho đồng đội, Tú đều cố gắng làm chỉn chu hết sức có thể, vừa để đồng đội hài lòng, vừa để nâng cao tay nghề. Tú thổ lộ: “Đồng chí, đồng đội và thủ trưởng cấp trên hài lòng với mái tóc mới là em rất vui. Nên dù mất chút thời gian nhưng nhận những nụ cười tươi, lời cảm ơn của các đồng đội là bao mệt nhọc tan biến”. Nhìn vào tấm gương soi phía trước, gật gù với mái tóc vừa được cắt tỉa gọn gàng, Binh nhất Chu Đức Thạnh, chiến sĩ Trung đội cảnh vệ phấn khởi: “Lúc chưa đi bộ đội thường cắt tóc theo thời trang nên lần đầu đơn vị cắt tóc cho, em không quen lắm, nhưng khi cắt xong thì thấy đẹp. Đồng chí Tú cắt tóc rất cẩn thận, tỉ mỉ, tận tình. Nhờ có Tú mà anh em trong đơn vị có mái tóc ưng ý”.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cay-keo-vang-cua-don-vi-616159