Cây cầu độc đạo kêu cứu!

Cây cầu nào đang trong tình huống cấp bách rứa Tư Hà Tĩnh?

Cầu Bãi Đông có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Cầu Bãi Đông có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

- Là cầu Bãi Đông (thôn Đông Đoài, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), cây cầu "độc đạo" kết nối khu dân cư đến vùng sản xuất nông nghiệp đang bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại. Cầu được xây dựng từ năm 2004, có chiều dài khoảng 15m, chiều ngang khoảng 2m. Tuy cầu Bãi Đông có kết cấu đơn giản nhưng cũng góp phần tạo thuận tiện cho hơn 100 hộ dân thôn Đông Đoài và vùng lân cận di chuyển đến vùng sản xuất lúa, rau màu với diện tích khoảng hơn 30ha. Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, đối diện với nhiều trận lũ, nước sông Ngàn Trươi đổ về khối lượng lớn, chân cầu dần bị sụt lún, dẫn tới tình trạng "oằn mình" như chiếc võng. Bên cạnh đó, kích thước cầu quá nhỏ, không có lan can, lối vào dốc nên các phương tiện dễ bị mất lái, lao thẳng xuống kênh bất cứ lúc nào.

- Vậy người dân địa phương cần phản ánh để chính quyền xã và tỉnh biết mà sửa chữa chớ?

- Có chứ. Người dân địa phương nhiều lần bày tỏ kiến nghị, đề xuất lên các cấp, ngành sớm triển khai phương án tu sửa, xây dựng cầu Bãi Đông nhằm giúp bà con lưu thông an toàn, tạo thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

- Không lẽ cứ để vậy rồi "nín thở" qua cầu?

- Tại kỳ họp thứ 2 diễn ra vào ngày 14-8 vừa qua, HĐND xã Đức Thọ đã giao Phòng Kinh tế đưa vào kế hoạch, lộ trình tu sửa, nâng cấp.

- Việc hơn 100 hộ dân trong thôn Đông Đoài buộc phải đi qua cầu Bãi Đông để đến vùng sản xuất nông nghiệp dù biết rõ nguy nguy hiểm luôn chực chờ nhưng họ không còn cách nào khác. NXD thiết nghĩ, chính quyền xã Đức Thọ và tỉnh Hà Tĩnh cần sớm bố trí nguồn vốn để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới cây cầu Bãi Đông hiện đã xuống cấp trầm trọng nhằm đáp ứng nguyện vọng của bà con nhân dân địa phương.

N.X.D

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cay-cau-doc-dao-keu-cuu-post318606.html