Cầu thủ U23 Việt Nam chống nạng nhận HCV: Chỉ cần chiến thắng là hết buồn

Lê Văn Xuân, hậu vệ vắng mặt trong trận chung kết SEA Games 31 và phải chống nạng lên nhận huy chương chia sẻ U23 Việt Nam chiến thắng mọi nỗi buồn đều qua.

Sau chiến thắng trước U23 Thái Lan, trong khi đồng đội chạy vòng quanh sân cảm ơn người hâm mộ hay nhảy múa ăn mừng thì hậu vệ Văn Xuân lặng lẽ đứng chống nạng ở góc cabin, đứng ngoài rìa cuộc vui.

Khi các đồng đội ăn mừng, Văn Xuân chỉ có thể đứng ngoài cuộc vui

Văn Xuân không thể tham dự trận chung kết SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp, bất chấp chặng đường trước đó đã chơi rất hay và góp công lớn vào thành công chung của U23 Việt Nam vì dính chấn thương khá nặng trong trận bán kết với U23 Malaysia.

Chia sẻ cảm xúc với chiến thắng của U23 Việt Nam, Văn Xuân cho biết: “Đây là khoảnh khắc tuyệt vời, đáng nhớ của tôi khi toàn đội đã chơi cố gắng hết sức, mang đến niềm vui cho người hâm mộ.

Trước trận đấu các đồng đội động viên tôi rất nhiều, ngược lại tôi cũng động viên các bạn, các anh hãy chơi một trận đấu không hối hận. Và thực sự chúng tôi đã làm được điều này”

Lê Văn Xuân ký tặng người hâm mộ

“Việc không thể chơi ở trận chung kết là điều đáng tiếc, nhưng với tôi kết quả cuối cùng của toàn đội mới quan trọng nhất.

Lúc này tôi có đá hay không cũng không quan trọng nữa, tôi chấp nhận vì đây là tai nạn. Và niềm vui, an ủi vẫn là những người thay thế đã chơi tốt nhất, mang đến niềm vui cho người hâm mộ”

Nói về chấn thương, Văn Xuân cho biết vẫn chưa kiểm tra và chờ đợi sau SEA Games 31 mới xác định chính xác, còn hiện tại hậu vệ đang khoác áo Hà Nội FC sẽ tận hưởng niềm vui cùng U23 Việt Nam.

M.A (ghi)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cau-thu-u23-viet-nam-chong-nang-nhan-hcv-chi-can-chien-thang-la-het-buon-2022195.html#vnn_source=trangchu&vnn_medium=moinong24