Câu chuyện đẹp ở triển lãm
Chiều 13-9, chị Lan ở phường Phương Liệt đưa hai cậu con trai nhỏ tới tham quan Triển lãm Thành tựu Đất nước '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.
Ba mẹ con mướt mải mồ hôi vì vừa cầm theo túi vừa di chuyển ra khu vực xe điện chở khách tham quan trong nội khu. Lúc này trên xe đã đông chật người.
- Ba mẹ con lên đây đi, vợ chồng tôi nhường chỗ cho. Chúng tôi đi chuyến sau cũng được - một người đàn ông trung tuổi nói rồi kéo theo vợ đang ngồi bên cạnh nhanh nhẹn xuống xe. Cả hai còn hỗ trợ để mẹ con chị Lan nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
- Ôi em cảm ơn hai bác nhiều ạ - chị Lan kịp nói vọng lại khi xe lăn bánh. Hai con trai của chị cũng không cần mẹ nhắc mà cùng cúi đầu cảm ơn.
Hành trình đi vòng quanh hồ nhân tạo, xem công viên cùng nhiều hoạt động khác của hai cậu bé luôn diễn ra trong nụ cười hạnh phúc của lần đầu trải nghiệm đầy háo hức.
Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng thấy thật vui trước ứng xử của vợ chồng người đàn ông nọ. Sự nhường nhịn của người lớn sẽ để lại những ấn tượng khó quên, là bài học trực quan nhất để các em nhỏ noi theo trong hành trình khôn lớn và trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cau-chuyen-dep-o-trien-lam-718665.html












