Căn cước công dân: 'Ước mơ' của hàng ngàn người Việt trở về từ Campuchia

Trong mấy năm qua, hàng trăm hộ dân trên hàng ngàn nhân khẩu người Việt di cư tự do từ Campuchia về sinh sống trên đất rừng phòng hộ và đất bán ngập Hồ Dầu Tiếng địa bàn xã xã Tân Thành, huyện Tân Châu, Tây Ninh hầu hết trở về đều không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Mong ước lớn nhất của họ là được cấp CCCD để trở thành người Việt Nam hợp pháp.

Đây là khu nhà ở của hàng trăm hộ dân người Việt di cư tự do từ Campuchia về sinh sống trên đất bán ngập Hồ Dầu Tiếng tại ấp Tà Dơ, xã xã Tân Thành, huyện Tân Châu. Gọi là nhà nhưng thực chất là những túp liều rách nát tạm bợ để trú nắng trú mưa. Tất cả điều không có bất cứ giấy tờ tùy thân gì.

Bà Dương Thị Mộng 79 tuồi trờ về Việt Nam năm 2017, theo ba mẹ qua Campuchia sinh sống ở khu người việc tại tỉnh Siêm Riệp từ lúc 3-4 tuổi do cuộc sống khó khăn bên xứ người nên bà cùng hàng trăm người Việt khác di cư tự do về Việt Nam với mong muốn có cuộc sống ổn định hơn.

May mắn hơn Ông Nguyễn Văn Hợi là một trong số những hộ dân được cấp căn nhà khoảng 30m vuông trong số 183 căn nhà tình thương được chính quyền đại phương trao tặng cho bà con, có được chỗ ở nhưng lại thiếu cái ăn.

Thời gian qua chính quyền địa phương cũng hỗ trợ hết sức tạo điều kiện cho những hộ dân này có giấy tạm trú để đi làm, cho con đi học tạm thời nhưng cũng cần có quyết sách của nhà nước về vấn đề này…

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Bùi Vũ - Hữu Bình

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/can-cuoc-cong-dan-uoc-mo-cua-hang-ngan-nguoi-viet-tro-ve-tu-campuchia