Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: 'Tình cảm tôi dành cho mẹ không thể cân đo đong đếm được'

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc cho biết giá trị không quan trọng bằng tình cảm ẩn chứa phía trong mỗi món quà ấy.

Giang Hồng Ngọc là gương mặt quen thuộc trong làng nhạc và sớm khẳng định bản thân bằng chất giọng đầy nội lực, kỹ thuật điêu luyện, mang đậm màu sắc riêng trong giọng hát. Sau khi sinh con và tổ chức lễ cưới cuối năm 2019, Giang Hồng ngọc vẫn thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện, đêm nhạc nhưng có phần kín tiếng hơn.

Mới đây nhân dịp Ngày Của Mẹ 2023, Giang Hồng Ngọc đã có những trải lòng với SAOstar về kỷ niệm trong ngày đặc biệt, cùng với đó là quan điểm về cách nuôi dạy con, xây dựng tổ ấm nhỏ.

- Thời điểm năm 2017, Giang Hồng Ngọc từng tặng đấng sinh thành căn nhà nhân dịp Ngày Của Mẹ, chắc hẳn đây là một ngày khá đặc biệt đối với chị?

Cách đây mấy năm thì tôi có tặng mẹ một căn nhà nhân dịp đặc biệt này, đó cũng là món quà lớn nhất của tôi dành tặng cho mẹ từ trước đến nay. Tuy nhiên không phải lâu lâu tôi mới tặng như thế mà Ngày Của Mẹ mỗi năm hay dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10, tôi đều dành cho mẹ những món quà. Một phần là để tri ân và báo hiếu công ơn của mẹ, phần khác thì tôi cũng muốn mẹ biết rằng tôi luôn ở bên cạnh mẹ.

- Từng tặng mẹ căn nhà, thế trong Ngày Của Mẹ 2023, chị tặng mẹ món quà gì?

Năm nay cũng không khác gì, chắc chắn tôi sẽ dành tặng cho mẹ những món quà, có thể là không lớn hay giá trị nhưng tôi tin mẹ sẽ vui với món quà mà con gái dành tặng. Tôi nghĩ giá trị không thể cân đo đong đếm được so với tình cảm trong mỗi món quà mà mình dành tặng cho đấng sinh thành, quan trọng nhất đối với tôi vẫn là tình cảm. Nếu đã gọi là tình cảm giữa bố mẹ và con cái thì nó lại càng không gì có thể so sánh hay cân đo đong đếm được, đối với tôi, dù có gì đi chăng nữa thì trong cuộc sống, quan trọng nhất vẫn là tình cảm mà con cái dành cho bố mẹ.

- Cảm xúc của mẹ Giang Hồng Ngọc như thế nào mỗi khi nhận quà từ con gái, nhất là trong những dịp đặc biệt như Ngày Của Mẹ?

Mẹ tôi vui và hạnh phúc mỗi khi nhận được quà của con gái nhân dịp đặc biệt như Ngày Của Mẹ. Từ trước đến nay tôi ở bên cạnh mẹ ba mươi mấy năm rồi và mẹ luôn đồng hành cùng tôi mọi chuyện lớn nhỏ. Thế nên mỗi dịp như thế thì mẹ tôi vui hơn bình thường rất nhiều vì biết rằng con gái luôn nhớ đến mình, luôn quan tâm đến mình dù đã có một tổ ấm riêng.

- Thế nhưng trong suốt hành trình sống, chắc hẳn chị cũng ít nhất một lần khiến mẹ phiền lòng đúng không?

Con cái mà, làm sao có thể tự tin nói rằng mình không làm bố mẹ phiền lòng cho được, và tôi cũng như thế. Đương nhiên là có những lúc tôi vô tình làm cho mẹ phiền lòng vì mình, nó không phải là một sự cố tình. Những lúc đó mẹ sẽ nhắc nhở tôi rằng con đang đi quá xa và mình biết mẹ mình không thích điều đó. Từ đó tôi nhận biết được cái sai của mình và tôi sẽ sửa chữa, không khiến mẹ phải buồn vì điều đó nữa.

- Có lẽ khi làm mẹ, có tổ ấm riêng, Giang Hồng Ngọc sẽ hiểu rõ hơn những điều mà mẹ mình đã trải qua?

Khi tôi đã làm mẹ rồi thì mới biết được bản thân cũng cần có những kỷ luật dành riêng cho con của mình, làm sao để không để cho con đi quá giới hạn. Tuy nhiên trong cuộc sống, nếu con gặp vấn đề gì thì chắc chắn tôi sẽ chính là người đầu tiên đưa đôi tay ra để giúp đỡ con. Có thể tôi sẽ không có vật chất nhiều hay có thể giúp con trọn vẹn được, song tôi luôn mong muốn con hiểu rằng, dù có bất cứ điều gì thì con vẫn còn có mẹ và tình cảm của mẹ sẽ luôn hướng về con. Đó là những điều thiêng liêng nhất mà những bậc làm cha mẹ luôn dành cho con.

- Nhắc đến gia đình nhỏ của Giang Hồng Ngọc, con của chị đã biết nhiều về Ngày Của Mẹ chưa?

Thật sự các con của tôi cũng còn nhỏ nên chưa biết nhiều về ngày này, song được học tập và phát triển trong một môi trường văn minh, được giáo dục tốt nên các cô cũng thường dạy cho các con của Ngọc rằng trong ngày này sẽ tự làm những lá thiệp bằng tay. Có thể những lá thiệp đó không được đẹp, nét vẽ còn chưa được hoàn chỉnh nhưng các cô sẽ rèn cho con, rồi các con sẽ viết dòng chữ "Con yêu mẹ" vào thiệp. Chứng kiến hình ảnh như thế, tôi thật sự rất hạnh phúc và sung sướng. Tôi biết rằng các con đã và đang trưởng thành, biết được nhiều thứ hơn và đặc biệt là lòng biết ơn, yếu tố không thể thiếu trong mỗi con người.

- Con được sinh ra và lớn lên trong một môi trường đủ đầy, chị làm như thế nào để con không ỷ lại hay có sự đua đòi?

Con tôi may mắn được sinh ra trong môi trường khá đủ đầy, khi mà tôi cũng có được cuộc sống tốt hơn so với trước đây. Tuy nhiên tôi là một người có xuất phát điểm đi lên từ khó khăn, thế nên tôi muốn con hiểu được những giá trị cốt lõi của một con người. Và khi con hiểu được những điều đó thì con sẽ biết xin lỗi, cảm ơn và có lòng biết ơn, dù ở trường hay ở nhà thì tôi luôn muốn con biết mọi thứ.

Ngay cả khi ở nhà cũng vậy, khi con hai tuổi, tôi đã tập cho con biết việc cầm cây chổi để quét nhà, dù cho trong nhà có người giúp việc nhưng tôi vẫn muốn con phải biết làm mọi thứ, khi chơi xong phải tự dẹp, khi đi ra ngoài về phải tự để đôi dép của mình lên kệ,... Dù cho đó chỉ là những việc cá nhân thôi nhưng tôi tin, nếu con biết và làm tốt được những điều đó thì con cũng hướng ra cộng đồng các giá trị tốt đẹp.

- Thế nhưng là một người mẹ, chị vẫn sẽ sẵn sàng dang đôi tay để nâng đỡ con đúng không?

Tôi muốn con phát triển một cách tự nhiên, không cho con biết là ba mẹ có để tài sản cho con hay là con cứ sống thoải mái đi, khi 18 tuổi thì sẽ có một khối tài sản nhất định, không có chuyện đó xảy ra đâu. Tôi muốn con phát triển, nếu con ngã, tôi sẵn sàng đỡ con dậy nhưng đỡ con như thế nào thì còn phải tùy thuộc vào thời điểm, tôi không muốn là một người lúc nào cũng vung tiền cho con, nếu như thế thì giúp lần một sẽ có lần hai, lần ba,...

- Chị đặt kỳ vọng như thế nào về con của mình?

Tôi không muốn con nghĩ rằng lúc nào cũng có mẹ giúp, như thế thì con sẽ không có được sự cố gắng giống như tôi lúc nhỏ. Vì tôi đã đi lên từ khó khăn nên tôi muốn con mình hiểu và trân trọng những gì đang có ở hiện tại. Mặt khác các con cũng là con trai nên tôi muốn con có sự cứng rắn, không muốn khi ra ngoài xã hội con sẽ bị nhận xét là yếu đuối, "công tử bột" hay như thế nào đó.

Hiện tại con tôi còn nhỏ nên cũng chưa biết được gì nhiều, song khi con lớn tôi sẽ dạy và uốn nắn con, làm sao để mai này khi con trưởng thành, đi du học xa thì ít nhất cái chén con cũng phải biết rửa, nấu mì, chén canh hay những món đơn giản, cách sinh tồn thì con phải làm được,...

- Cảm ơn ca sĩ Giang Hồng Ngọc về những chia sẻ thú vị!

Minh Ngọc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-va-doi-song/ca-si-giang-hong-ngoc-chia-se-nhan-ngay-cua-me-202305132353049498.html