Cả nước hân hoan đón Xuân Canh Tý

Xuân Canh Tý 2020 mở đầu thập kỷ mới với những cơn mưa bất ngờ, rửa sạch bụi bặm phố phường, cho cây cối đâm chồi nảy lộc, mang những hy vọng tốt lành tới người dân trên khắp các vùng miền Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Ngay trong những ngày đầu năm mới đã có những tín hiệu lạc quan về kinh tế - xã hội, an ninh - trật tự, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao và đặc biệt là không khí hân hoan đón chào năm mới, mừng Ðảng, mừng Xuân, mừng đất nước với nhiều sự kiện trọng đại.

Màn bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: NGUYÊN KHOA

Màn bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: NGUYÊN KHOA

Xuân Canh Tý 2020 mở đầu thập kỷ mới với những cơn mưa bất ngờ, rửa sạch bụi bặm phố phường, cho cây cối đâm chồi nảy lộc, mang những hy vọng tốt lành tới người dân trên khắp các vùng miền Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Ngay trong những ngày đầu năm mới đã có những tín hiệu lạc quan về kinh tế - xã hội, an ninh - trật tự, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao và đặc biệt là không khí hân hoan đón chào năm mới, mừng Ðảng, mừng Xuân, mừng đất nước với nhiều sự kiện trọng đại.

Thủ đô Hà Nội, chiều và đêm 30 Tết, những cơn mưa lớn đổ xuống trên diện rộng. Nhưng gần đến thời khắc Giao thừa, mưa tạnh, những con phố trở nên phong quang, sạch sẽ hơn sau khi được rửa trôi hết bụi bặm. Năm nay, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã. Ngoài khu vực hồ Hoàn Kiếm, các điểm bắn pháo hoa khác như: quảng trường sân vận động Mỹ Ðình (quận Nam Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), hồ Văn Quán (quận Hà Ðông)... và trung tâm các quận, huyện, thị xã trên thành phố có rất đông người đến chung vui. Ngắm những loạt pháo hoa đầu tiên thắp sáng bầu trời Hà Nội, chị Ðinh Thu Hằng (phố Lâm Du, quận Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Năm Kỷ Hợi vừa qua, tôi nhận thấy đất nước và Thủ đô đã có những bước tiến quan trọng. Ðời sống nhân dân mỗi ngày một đầy đủ hơn. Hy vọng rằng năm mới đất nước, Thủ đô và mọi nhà có thêm những niềm vui mới”. Thủ đô Hà Nội bước sang tuổi 1010, đón Xuân Canh Tý trong niềm vui của những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Kinh tế Hà Nội tăng 7,45% trong năm 2019, cao nhất trong bốn năm trở lại đây.

Tại TP Hồ Chí Minh, hai trong số các điểm du xuân thú vị đã trở thành nét văn hóa đặc trưng luôn níu chân người dân thành phố và du khách là Hội hoa Xuân (công viên Tao Ðàn) và Ðường hoa Nguyễn Huệ (quận 1). Hội hoa Xuân diễn ra trong 12 ngày, từ 25 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 Tết. Ước tính trung bình mỗi ngày Hội hoa Xuân thu hút gần 80 nghìn lượt người đến tham quan và vui chơi. Ghi nhận tại Ðường hoa Nguyễn Huệ, liên tục từ đêm khai mạc (28 Tết) cho đến mùng 2 Tết, du khách và người dân tấp nập đến thưởng ngoạn, vui chơi. Bên cạnh khu vực đường hoa là Ðường sách Tết 2020 cũng khá nhộn nhịp với nhiều người yêu sách và thích đọc sách tìm đến. Do một số lượng lớn người dân rời TP Hồ Chí Minh về quê đón Tết nên tình hình giao thông những ngày đầu năm Canh Tý khá thông thoáng và trật tự.

Ðêm Giao thừa, rất đông người dân và du khách tại thành phố Ðà Nẵng đã có mặt hai bên cầu Nguyễn Văn Trỗi để thưởng thức những tiết mục pháo hoa chào đón năm mới. Năm nay, thành phố Ðà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa tại ba điểm là cầu Nguyễn Văn Trỗi, Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang và Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu. Cùng lúc đó, tại công viên bờ Ðông cầu Rồng diễn ra Chương trình nghệ thuật “Sắc xuân 2020” thu hút đông đảo người theo dõi. Sáng mùng 1, tại Công viên 29 tháng 3, nhiều người dân có mặt để ngắm Hội hoa Xuân, thưởng thức những tiết mục văn nghệ đầu năm. Ðường hoa Tết trên đường Bạch Ðằng cũng trở thành điểm ghé thăm của mọi người vào những ngày đầu của năm mới.

Người dân TP Hồ Chí Minh và du khách tham quan, vui chơi tại Ðường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: QUANG LIÊM

Người dân TP Hồ Chí Minh và du khách tham quan, vui chơi tại Ðường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: QUANG LIÊM

Trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, hàng nghìn người dân thành phố Hải Phòng đã đổ về quảng trường Nhà hát thành phố. Chương trình nghệ thuật “Mừng Xuân Canh Tý 2020” kéo dài từ 20 giờ đến Giao thừa với nhiều tiết mục sôi động, hấp dẫn, có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước và mùa xuân náo nức đang về... Mùng 1 và mùng 2 Tết thời tiết tạnh ráo, khắp các điểm vui chơi tại trung tâm thành phố và các địa phương lại đông đúc người dân đến vui xuân.

Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020, tỉnh Quảng Ninh đã đón nhận những tín hiệu vui. Ðúng 8 giờ 30 phút ngày mùng 1 Tết, những vị khách du lịch đầu tiên đến “xông” vịnh Hạ Long tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. 9 giờ 30 phút những hành khách đầu tiên đến Cảng hàng không quốc tế Vân Ðồn. Trong ngày mùng 1, có khoảng 400 chuyến tàu đưa tám nghìn lượt du khách đi tham quan vịnh Hạ Long, trong đó lượng du khách quốc tế tham quan vịnh Hạ Long tăng cao. Còn tại TP Móng Cái, nơi địa đầu Tổ quốc, ngay trong sáng mùng 1, gần 200 khách du lịch quốc tế đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam. Theo Phòng Văn hóa - Thông tin TP Móng Cái, đã có gần ba nghìn lượt khách nhập cảnh trong ngày mùng 1.

Mặc dù đêm Giao thừa ở Hà Giang rét đậm, nhưng hàng nghìn người dân ở khắp các xã, phường, thị trấn vẫn đổ về trung tâm các huyện, thành phố để xem chương trình biểu diễn nghệ thuật “Chào Xuân Canh Tý”. Ngay trong ngày đầu xuân, hàng nghìn khách du lịch trong và ngoài nước tới các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh, báo hiệu một năm mới khởi sắc cho ngành du lịch. Không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi địa đầu Tổ quốc, du khách còn được hòa mình vào các lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số Mông, Dao, Tày, Nùng.

Tại Lào Cai, người dân đón Tết trong thời tiết khô ráo. Các tổ chức chính quyền, đoàn thể và nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh đã trao hơn 80 nghìn suất quà Tết, trị giá hơn 30 tỷ đồng cùng nhiều vật dụng sinh hoạt, quần áo ấm cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Rất đông du khách trong và ngoài nước đến khu du lịch Sa Pa nghỉ Tết và chinh phục đỉnh Phan Xi Păng. Hai ngày mùng 1 và 2 Tết, đã có hơn ba nghìn lượt du khách, trong đó có gần một nghìn khách nước ngoài.

Tuy thời tiết không thuận lợi do mưa và lạnh giá, nhiệt độ xuống thấp chỉ 120C, nhưng không khí đón Tết ở Lạng Sơn vẫn sôi động. Khác với mọi năm, TP Lạng Sơn tổ chức tuyến Ðường hoa Xuân xứ Lạng ngay trên quảng trường Hùng Vương, phục vụ du khách dạo chơi, hòa mình vào không gian mùa xuân. Từ mùng 1 đến 2 Tết, tại chùa Thành, chùa Nhị - Tam Thanh (TP Lạng Sơn), chùa Tân Thanh (huyện Văn Lãng)... khách thập phương đến tham quan, thắp hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công gìn giữ bờ cõi, biên cương Tổ quốc. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đã áp dụng tờ khai báo y tế với hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam, để phòng ngừa bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do vi-rút corona.

Không mưa dông, rét mướt như các tỉnh trong khu vực Ðông Bắc, những ngày đầu Xuân Canh Tý ở các tỉnh miền núi Tây Bắc, như: Ðiện Biên, Sơn La, Lai Châu… nắng vàng rực rỡ, thuận lợi cho đồng bào các dân tộc thiểu số tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ và những chuyến du xuân. Tại sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Ðiện Biên Phủ, diễn ra chương trình “Giao lưu hội xuân, mừng Xuân Canh Tý 2020”; gần 300 diễn viên, vận động viên đến từ các câu lạc bộ, các bản văn hóa biểu diễn các điệu múa truyền thống dân tộc Thái, H’Mông, Khơ Mú, Dao và tái hiện một số nghi lễ, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc.

Tại Thừa Thiên Huế, đêm Giao thừa, trên sân khấu Bia Quốc Học và khu vực bờ nam sông Hương (TP Huế), đã diễn ra các hoạt động chào đón năm mới Canh Tý. Các ngôi chùa và nhà thờ trong thành phố thực hiện nghi lễ thỉnh chuông cầu an.

Sáng mùng 1 Tết, trên đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, trời xanh lồng lộng. Những đứa trẻ xúng xính áo mới, cứ quấn quýt cùng các chú bộ đội. Ðảo tổ chức lễ chào cờ đầu năm. Sau nghi lễ thiêng liêng ấy, quân dân cùng dâng hương nhà thờ Bác Hồ, nghĩa trang liệt sĩ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường, hy sinh trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tết năm nay, người dân Khánh Hòa vui xuân trong tiết trời ấm và trong sáng. Ở thành phố Nha Trang, có nhiều du khách nước ngoài ở lại trải nghiệm Tết Việt. Hội hoa Xuân năm 2020 được tổ chức tại Công viên Yến Phi đã thu hút hàng trăm khách đến. Hơn 750 tác phẩm nghệ thuật độc đáo được trưng bày như hoa, cây cảnh, đá cảnh, cây khô mỹ thuật, tiểu cảnh non bộ, phong lan...

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức bắn pháo hoa tại bảy địa điểm. Qua thống kê, dù các điểm bắn pháo hoa trải rộng trên địa bàn nhiều huyện, thành phố, nhưng công tác giữ gìn an ninh trật tự luôn được bảo đảm; các điểm vui chơi vãn cảnh đều sạch sẽ, phong quang.

Hương sắc các không gian hoa nghệ thuật của Festival Hoa Ðà Lạt (tỉnh Lâm Ðồng) năm 2019 vẫn còn đọng lại trên nhiều cung đường. Khu vực trung tâm và những công viên mở, người dân địa phương cùng du khách duyên dáng cùng hoa, du xuân trong những tà áo mới. Tại các địa phương khác trong tỉnh, đồng bào dân tộc Kinh, Nùng, Thái… cùng với người Cơ Ho, Mạ, Chu Ru, M’Nông bản địa Nam Tây Nguyên cũng háo hức với các lễ hội mùa xuân, mừng mùa màng tốt tươi, cuộc sống no đủ.

Tối 30 Tết, tại Quảng trường 10-3 TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Ðắk Lắk), diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mừng Ðảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020”. Xuân này, thành phố tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: triển lãm ảnh tư liệu kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020); cuộc thi ảnh tư liệu - nghệ thuật “45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Ðắk Lắk”; Hội chợ xúc tiến du lịch Ðắk Lắk năm 2020...

Tại Ðồng Nai, điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa tại sân vận động Ðồng Nai, thu hút hàng nghìn người đến xem, với chủ đề ca ngợi Ðảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tạo cho người xem không khí rộn ràng, sôi nổi trước thềm năm mới. Trong đêm Giao thừa, Ðường hoa Xuân Canh Tý 2020 ở phố đi bộ Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến tham quan, chụp hình lưu niệm.

Tương tự, điểm thu hút đông người dân Cần Thơ và du khách đến tham quan, vui chơi trong những ngày Tết là Ðường hoa Nghệ thuật trên tuyến đường đôi Võ Văn Tần và Nguyễn Thái Học. Với chủ đề “Mừng xuân Canh Tý, mừng Ðảng 90 mùa xuân”, Ðường hoa Nghệ thuật gồm nhiều tiểu cảnh, mô hình được làm từ hơn 70 nghìn vỏ hoa kiểng, cây trái khác nhau tái hiện quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Bên cạnh đó, Ðường đèn Nghệ thuật ở các tuyến phố trung tâm như: Hòa Bình, Ðường 30-4, khu vực cầu Cần Thơ, bến Ninh Kiều… với tạo hình bắt mắt làm cho TP Cần Thơ lung linh sắc mầu trong những ngày xuân.

Trên quảng trường Hùng Vương, trung tâm TP Bạc Liêu, tối 30 Tết đã diễn ra Chương trình nghệ thuật “Mừng Ðảng quang vinh - Mừng Xuân thắng lợi”, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, với 21 tiết mục thuộc nhiều thể loại: Tân nhạc, cổ nhạc, múa lân - sư - rồng… Năm nay, người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông; tình trạng uống rượu say xỉn điều khiển xe ô-tô, xe máy rất hiếm; từ ngày 29 đến chiều mùng 2 Tết, tại Bạc Liêu không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào.

Cà Mau, vùng đất cực nam nước Việt tràn ngập sắc xuân, từ thành thị đến các vùng nông thôn, cả những khu vực “bốn bề là rừng”. Trên nhiều tuyến phố và chợ đầu mối TP Cà Mau, đã có một số tiểu thương khai trương sớm, bày bán các mặt hàng thủy sản tươi sống và quán xá phục vụ khách thập phương. Còn tại nhiều vùng thôn quê, người dân làm mâm cơm cúng ông bà, tổ tiên và dành riêng một mâm dâng lên Bác Hồ. Ðây cũng là nét đẹp văn hóa được duy trì từ rất nhiều thế hệ cho tới ngày nay ở Cà Mau.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43049502-ca-nuoc-han-hoan-don-xuan-canh-ty.html