Bữa cơm ấm tình người sau bão
Giữa những ngổn ngang sau cơn bão số 5, bữa cơm miễn phí từ một chủ nhà hàng ở thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An mang đến niềm vui, sự sẻ chia cho hàng trăm công nhân, chiến sĩ đang tham gia dọn dẹp môi trường.
Khoảng 11h30 trưa 28/8, hàng trăm công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An trở về Nhà hàng Minh Hồng trên đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) ăn cơm trưa.
Đây là bữa trưa được vợ chồng chủ nhà hàng mời ăn miễn phí, đối với công nhân môi trường đang dọn dẹp khắc phục hậu quả cơn bão số 5 gây ra trên các tuyến đường.


Công nhân môi trường tất bật trong những ngày sau bão.
Vừa ngồi vào bàn, chị N.Q.T. cầm ngay điện thoại gọi video call cho chồng kể: “Hôm nay mẹ được đi ăn nhà hàng, không phải ăn cơm bụi nữa bố ạ. Hôm nay có gà chiên mắm, hàu xào mướp, bê tùng xẻo, canh cua đồng…”. Vừa nói chị vừa hướng camera điện thoại quay sát các món ăn trên bàn cho người chồng bên kia điện thoại nhìn và cả hai cười rạng rỡ.
Anh T.T.H một công nhân trong công ty nói: “Những ngày như thế này công việc gấp 2 gấp 3 nên khẩu phần ăn cũng phải đủ chất, đủ dinh dưỡng mới đủ sức cho công việc nặng nhọc. Sự sẻ chia của chủ nhà hàng khiến anh chị em chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng và cũng đỡ đi nhiều sự mệt mỏi…”.
Đó cũng là cảm nhận chung của nhiều công nhân khác trong bữa trưa hôm nay, mọi người vui vẻ, cười nói rôm rả.



Bữa cơm trưa ấm áp tình người của vợ chồng ông Hồng.
Thiếu tá Nguyễn Đình Nông, thuộc Đại đội Trinh sát cơ giới – Ban chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, sáng nay đại đội cử 50 cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường trên tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách.
Công việc khá là nặng nhọc do lượng rác quá lớn nhưng với sự quyết tâm vì môi trường sạch sẽ trước dịp lễ kỉ niệm 2-9 cán bộ chiến sĩ đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc đang làm nhiệm vụ, được thông báo từ Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An trưa nay được nhà hàng Minh Hồng mời cơm trưa khiến các cán bộ chiến sĩ cũng rất ấm lòng.
Ông Lê Văn Hồng (67 tuổi) - chủ nhà hàng Minh Hồng chia sẻ, xuất phát từ một người dân lao động bình thường, biết rằng sau bão lượng cây xanh bị đổ gãy nên những người lao động trong lĩnh vực môi trường trực tiếp dọn dẹp rất vất vả. Từ đó ông quyết định sẽ nấu cơm miễn phí cho các công nhân ăn trưa để có thêm sức khỏe tiếp tục làm công việc.
Được biết, trưa ngày 27/8 gia đình ông đã nấu 220 suất ăn miễn phí, trưa hôm nay (28/8) có 270 suất ăn miễn phí, ông Hồng cho biết, dự kiến trưa ngày 29/8 có 450 suất ăn miễn phí được ông bà cùng nhà hàng chuẩn bị cho công nhân và các lực lượng tham gia làm vệ sinh môi trường sau bão.
Ông Hồng chia sẻ thêm, sau bão, giá cả thực phẩm chưa ổn định, đặc biệt là rau xanh khan hiếm đắt đỏ hơn, nhưng với ông Hồng và bà Minh thì đổi lại là niềm vui trên những khuôn mặt rạng rỡ của công nhân sau ca làm việc là ông bà cảm thấy ấm áp.
Được biết, trong vụ cháy rừng tại khu vực huyện Nghi Xuân (cũ) của tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 6/2019, vợ chồng ông Lê Văn Hồng cũng đã chủ động chuẩn bị 1.000 suất cơm hộp, cùng với nước khoáng, sữa, nước tăng lực “tiếp sức” cho lực lượng chữa cháy.
Nhớ lại ngày đó, ông Hồng chia sẻ, “Xem báo chí đưa tin cháy rừng nóng ruột lắm, lại thấy lực lượng chữa cháy quần mình trong nắng nóng, khát nên tôi đã quyết định sẽ làm việc gì đó để giúp sức. Tôi chọn cách nấu cơm, nước để tiếp sức cho lực lượng chữa cháy”.
Cách ông bà Hồng – Minh lặng lẽ chọn sẻ chia: nấu những bữa cơm nghĩa tình để tiếp sức cho những con người nơi tuyến đầu. Đó cũng là tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no” của cha ông nhắc nhớ, để nhân lên thêm nhiều nghĩa cử cùng chung tay bồi đắp tình người.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bua-com-am-tinh-nguoi-sau-bao.html