Tối nay (10-12), sau 29 kỳ SEA Games dài, 60 năm đợi chờ mòn mỏi, hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games của đoàn quân HLV Park Hang Seo sẽ đi tới giây phút hồi hộp nhất. Thời khắc của vinh quang và chiến thắng đang vẫy gọi những 'Chiến binh sao vàng'.
Hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games của U22 Việt Nam chỉ còn cách nửa bước chân nữa, và lịch sử đang chờ thầy trò HLV Park Hang Seo trên sân Rizal Memorial tối nay.
Sau khi đã gặp nhau ở vòng bảng, cả U22 Việt Nam và U22 Indonesia đã hiểu nhau khá rõ. Vì vậy, thành bại của hai đội bóng ở trận chung kết này đôi khi chỉ phụ thuộc vào các khoảnh khắc cá nhân.
Theo chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ, trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 sẽ là trận đấu khó khăn đối với U22 Việt Nam vì bóng đá Indonesia cũng rất mạnh. Vì thế HLV Park Hang-seo cũng cần đề ra chiến thuật đầy ứng biến và nhất là hàng phòng ngự.
'Đè bẹp' U22 Campuchia với tỷ số cách biệt 4-0 ở trận bán kết SEA Games 30 diễn ra tối 7-12, U22 Việt Nam đã ghi tên mình vào trận chung kết lần đầu tiên kể từ năm 2009, gặp lại 'người quen' U22 Indonesia. Sau màn thị uy sức mạnh hoàn hảo trước thềm chung kết, HLV Park Hang Seo cùng các học trò đã nhận về 'mưa' lời khen và giấc mơ vàng đã đến gần hơn bao giờ hết.
'Chuyện để xảy ra sai sót trong nghề là không thể tránh khỏi, nhưng phải biết nỗ lực để sửa sai thì mới tiến bộ...', mẹ thủ môn Văn Toản tâm sự.
Trận chung kết SEA Games 30 môn bóng đá nam hứa hẹn nhiều kịch tính bởi những nhân tố đặc biệt trên sân.
Không những 'đánh nhanh, rút gọn' mà ông Park đã tìm ra 'bảo bối' cả về cầu thủ lẫn sơ đồ tấn công phù hợp nhất cho U22 Việt Nam tại thời điềm này. Dường như mọi sự chuẩn bị cho trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 đã được hoàn tất trong trận đấu với U22 Campuchia.
Nếu như HLV Indra Sjafri và U22 Indonesia phải mất 120 phút vất vả để có mặt ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 thì ông Park chỉ cần 45 phút. Thậm chí, ngoài 4 bàn thắng, ông Park đã định hình xong nhân sự và lối đá cho cuộc tái đấu với ông Indra Sjafri để giành Cúp Vàng.