Bơi thau bắt ốc lồi trên sông Cà Ty

Hai giờ ngâm mình trong nước, anh Nguyễn Tú Trí, nông dân xã Hàm Mỹ (Hàm Thuận Nam) bắt được cả thau ốc lồi ven sông Cà Ty. Đây cũng là thú vui giải trí trong những ngày cuối tuần của nông dân địa phương sau những ngày lao động vất vả.

Bơi thau bắt ốc lồi trên sông Cà

Sông Cà Ty đoạn qua xã Hàm Mỹ (Hàm Thuận Nam) dài chừng 2km, phía thượng nguồn Phan Thiết, nguồn nước dồi dào quanh năm. Cuối tuần, anh Nguyễn Tú Trí và hàng xóm thường bơi ra sông, dọc bờ bắt ốc lồi. Những con ốc lồi màu đen nâu nằm ẩn mình dưới những bãi bèo, lục bình. Chỉ cần dùng tay vạch bèo ra là có thể vớt được ngay những con ốc đang lửng lờ trên mặt nước.

Theo anh Trí, sông Cà Ty đoạn trên đập cầu Đúc, có rất nhiều ốc lồi từ nhiều năm nay nhưng ít ai phát hiện ra. Anh bắt trên đoạn sông chừng 200 mét, lấy tay dạt lục bình với bèo ra thấy ốc lồi sẽ bắt bỏ vào thau. Chỗ nào cạn anh mới lội bắt, vì chỗ sâu khó thấy và ốc cũng thường ít ở.

“Mình dạt nhè nhẹ ra, mình thấy mình bắt, nó lộn ra là mình bắt. Còn mình dạt mạnh, nó chìm xuống dưới đáy mình không thấy được. Mình lội bắt bình thường thôi. Hai tiếng được gần chục ký. Chế biến, mình nướng hành mỡ, nếu không thì hấp xả chấm mắm gừng”, anh Trí cho biết.

Anh Trần Văn Trọng, người dân Hàm Mỹ cũng cho biết mấy anh em chèo thúng tới những chỗ có lục bình hoặc bèo, nhảy xuống bắt, vì ốc đu theo lục bình với bèo rất nhiều. Con ốc này so với ốc bươu đen thì nó to gấp hai. Bắt cầm lên tay cảm giác rất là sướng.

“Cách bắt nó cũng rất dễ. Dạt lục bình hoặc bèo qua, nó nổi lên là mình lượm thôi. “Tôi thường chỉ bắt những con lớn, còn những con nhỏ phải chừa lại, chứ không bắt theo kiểu giã cào. Phải chừa lại mùa sau mình bắt nữa. Cứ cuối tuần mình đi một lần. Bắt ốc trước là để giải trí, sau là ăn”, anh Trọng chia sẻ.

Chuyên làm nghề trồng thanh long, người dân sống ven sông đi bắt ốc lồi chủ yếu là để giải trí và thưởng thức, chứ không mang ra chợ bán, nên ít người biết về loại đặc sản này trên sông Cà Ty.

Đoạn sông nhiều phù sa và nước quanh năm, nên ốc lồi ở đây lớn nhanh, kích thước lớn, khoảng 14-16 con 1 kg. Ốc lồi cùng họ với ốc bươu đen, nhưng kích thước lớn gấp đôi, thịt dày và béo. Ốc lồi sống trong nguồn nước sạch sẽ, đang trở thành đặc sản của nông dân địa phương.

1. Sông Cà Ty đoạn chảy qua xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam có rất nhiều ốc lồi

2. Cuối tuần, anh Nguyễn Tú Trí thường dùng thau đi bắt ốc lồi ven sông

3. Ốc lồi bám trên các vạt bèo, lục bình nên rất dễ bắt

4.Loài ốc này rất giống ốc bươu đen, nhưng có kích thước gấp đôi, thậm chí gấp ba.

5. Trong buổi sáng, anh Trần Văn Trọng bắt được nửa bao ốc lồi, anh cho biết đi bắt ốc cũng là thú vui giải trí.

6. Ốc lồi được anh Trí mang về nhà chế biến món ăn và chia sẻ cùng hàng xóm.

7. Ốc lồi hấp xả kèm lá chanh trở thành đặc sản của người dân Hàm Mỹ

Nguyễn Quốc

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/boi-thau-bat-oc-loi-tren-song-ca-ty-129737.html