Bộ đội Việt Nam biến sa mạc châu Phi thành vườn rau
Abyei, vùng đất giữa Sudan và Nam Sudan với nhiệt độ gần 40°C, được ví như 'chảo lửa' của châu Phi. Tại đây, lính công binh Việt Nam vẫn tạo ra những vườn rau xanh tốt giữa sa mạc khắc nghiệt.
Với việc mang hạt giống từ Việt Nam, bộ đội Việt Nam lựa chọn các loại cây chịu hạn, như: rau muống, mồng tơi, cải xanh, bí đỏ, bí xanh, mướp… Đồng thời, tận dụng nguồn nước thải đã qua xử lý để tưới tiêu.
Bên cạnh đó, họ cải tạo đất bạc màu bằng tro bếp, cỏ cây, phân hữu cơ. Để khắc phục cái nắng nóng thiêu đốt, bộ đội đã dựng mái che để bảo vệ cây trồng. Còn để phòng trừ sâu bệnh tấn công, họ pha chế thuốc trừ sâu tự nhiên từ ớt, tỏi, vỏ cam.
Đại úy QNCN Trần Ngọc Sơn – Đội Công binh số 3, Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abyei - chia sẻ: "Trồng quả thì bị ruồi vàng châm,nên tận dụng bao tay ni lông để bọc quả. Quả lớn chúng ta lại khó khăn, lựa chọn bao khác bọc lại".
Chỉ sau vài tháng, những luống rau xanh mướt đã xuất hiện. Ở đâu có bộ đội Việt Nam, ở đó có màu xanh sự sống.