Bill Gates phủ nhận thông tin ghen tị với sức hút khán giả của Steve Jobs có trong cuốn sách mới

Bill Gates và Steve Jobs là hai trong những nhà lãnh đạo công nghệ có ảnh hưởng nhất thời trước, khi từng lần lượt nắm quyền điều hành Microsoft và Apple.

Bill Gates từng nói về sự ngưỡng mộ của mình với sức hút và khả năng thu hút đám đông của Steve Jobs. Song cuốn sách mới cho rằng Bill Gates ghen tị với cố đồng sáng lập Apple?

Cuốn sách BILLIONAIRE, NERD, SAVIOR, KING: Bill Gates and His Quest to Shape Our World của Anupreeta Das (phóng viên tờ New York Times) được phát hành hôm 13.8, cung cấp cái nhìn về điều đó thông qua một giai thoại từ sự kiện Macworld Boston năm 1997.

Tại sự kiện này, Steve Jobs công bố khoản đầu tư 150 triệu USD của Microsoft vào Apple, nguồn cứu sinh quan trọng với công ty khi đó đang bên bờ vực phá sản. "Từ chối đến thành phố Boston (Mỹ) để cùng Steve Jobs lên sân khấu, Bill Gates đã xuất hiện qua vệ tinh để đưa ra bài phát biểu", theo cuốn sách.

"Vào tháng 8.1997, khi Steve Jobs sải bước trên sân khấu tại sự kiện Macworld của Apple ở Boston, làm khán giả phấn khích với bài phát biểu mạnh mẽ, rõ ràng và cuốn hút của mình, Gates ngồi trong một trong những studio truyền hình của Microsoft cách xa hàng ngàn dặm tại thành phố Seattle (Mỹ), theo dõi đối thủ của mình. Khi quan sát cách Jobs nói chuyện thoải mái, tự nhiên với khán giả với những khoảng dừng đúng lúc, bài phát biểu pha chút hài hước, sự trình diễn hoàn toàn mang tính sân khấu, Gates tràn ngập sự ngưỡng mộ và ghen tị. Ông ấy quay sang một đồng nghiệp và hỏi: 'Làm sao ông ấy làm được như vậy?', một người nghe cuộc trao đổi kể lại", trích nội dung cuốn sách.

Thế nhưng, một phát ngôn viên của Bill Gates phản hồi với Business Insider về cuốn sách mới rằng: "Gần như chỉ dựa vào lời đồn đại thứ hai và thứ ba cùng các nguồn ẩn danh, cuốn sách bao gồm cả những cáo buộc giật gân và lời nói dối trắng trợn, phớt lờ những sự thật thực tế được ghi chép lại mà văn phòng của chúng tôi đã cung cấp cho tác giả nhiều lần".

Cuốn sách mới cho biết "Bill Gates ghen tị với khả năng thu hút khán giả của Steve Jobs" - Ảnh: Getty Images

Cuốn sách mới cho biết "Bill Gates ghen tị với khả năng thu hút khán giả của Steve Jobs" - Ảnh: Getty Images

Khi nói đến việc diễn thuyết trước công chúng, ít ai có thể sánh được với Steve Jobs - người đồng sáng lập Apple.

Đó là kỹ năng mà Bill Gates (nhà đồng sáng lập Microsoft) từ lâu đã bày tỏ sự ghen tị với Steve Jobs. Hơn một thập kỷ sau khi Steve Jobs qua đời, Bill Gates nói rằng ông vẫn chưa đạt tới khả năng diễn thuyết tự nhiên như không hề chuẩn bị trước trên sân khấu như người đồng sáng lập Apple.

“Steve Jobs có tố chất bẩm sinh", Bill Gates cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Dax Shepard (nam diễn viên, đạo diễn, nghệ sĩ hài người Mỹ) trên podcast Armchair Expert.

Tỷ phú 68 tuổi người Mỹ nói thêm: “Thật thú vị khi xem Steve Jobs diễn thuyết vì khả năng thiên tài của ông ấy. Khi diễn thuyết, Steve Jobs khiến mọi thứ trông như là ông chỉ vừa nghĩ ra ngay tại thời điểm đó. Tôi sẽ không bao giờ đạt được trình độ đó".

Như hai tác giả Brent Schlender và Rick Tetzeli đã viết trong cuốn sách Becoming Steve Jobs được xuất bản năm 2015, cựu Giám đốc điều hành Apple luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho các bài thuyết trình chính thức, đôi khi trước cả tháng.

Nhà báo công nghệ kỳ cựu Brent Schlender viết: “Có lần tôi đã dành cả một ngày để xem ông ấy thực hiện nhiều lần diễn tập cho một bài thuyết trình duy nhất, tinh chỉnh mọi thứ, từ màu sắc và góc độ của một số đèn chiếu nhất định đến việc chỉnh sửa, sắp xếp lại thứ tự các slide thuyết trình chính để cải thiện nhịp độ.

Trong một trường hợp vào ngày hôm đó, ông ấy chỉ ngồi im lặng trên sân khấu, tay chống cằm, nhìn chằm chằm xuống sàn gần 15 phút vì thất vọng với tín hiệu đèn sai. Lần đó, Steve Jobs không hét lên mà chỉ khiến mọi người phải đợi cho đến khi ông ấy nguôi giận”.

Trong podcast Armchair Expert, Bill Gates cho biết nhiệm vụ mà ông và Steve Jobs tham gia trên các sân khấu khắp thế giới lần lượt đại diện cho Microsoft và Apple (mỗi người một cách) là thuyết phục nhiều người cùng các công ty tin vào ảnh hưởng mà những thứ như email và bảng tính có thể mang lại cho cuộc sống lẫn công việc của họ.

“Chúng tôi thậm chí còn gọi đó là truyền giáo. Một số người có thể không thích việc chúng tôi sử dụng một thuật ngữ tôn giáo, nhưng kể câu chuyện về sự kỳ diệu của phần mềm là một phần quan trọng của công việc, vào thời điểm tôi ở độ tuổi 30", nhà đồng sáng lập Microsoft cho hay.

Ngày nay, Bill Gates vẫn học theo phong cách giao tiếp của Steve Jobs khi ông tìm cách giành được sự ủng hộ cho y tế toàn cầu, giáo dục công cộng và tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI).

“Phần lớn công việc tôi làm ở Microsoft và hiện tại là giải thích những gì chúng tôi đang làm theo cách đơn giản, hy vọng có thể kết nối với một đối tượng cụ thể. Tôi thích cố gắng giải thích mọi thứ và thích nhận được phản hồi - những câu chuyện nào gây được tiếng vang hoặc những câu chuyện nào không có sự kết nối (người nghe không thấy đồng cảm - PV)", ông nói.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 của tờ The Wall Street Journal, Bill Gates nói về Steve Jobs: "Tôi ước mình có thể trở nên kỳ diệu như ông ấy để giúp tăng cường sự nhận thức và ủng hộ cho các vấn đề quan trọng, đảm bảo rằng chúng không bị phớt lờ".

“Tôi sẽ nhớ Steve Jobs vô cùng”

Bill Gates - Steve Jobs là đồng nghiệp, bạn bè và đối thủ cạnh tranh khốc liệt trong nhiều năm. Mối quan hệ của họ là một yếu tố quan trọng với thành công ở Microsoft và Apple.

Bill Gates đã đăng một ghi chú trên blog của mình sau khi Steve Jobs qua đời vào năm 2011, viết rằng "thực sự buồn" khi biết tin ông qua đời.

"Steve và tôi gặp nhau lần đầu tiên cách đây gần 30 năm, là đồng nghiệp, đối thủ cạnh tranh và bạn bè trong suốt hơn một nửa cuộc đời của mình. Thế giới hiếm khi thấy một người có tác động sâu sắc như Steve. Những tác động của ông sẽ được cảm nhận trong nhiều thế hệ sau. Với những người trong chúng tôi đủ may mắn để được làm việc với anh ấy, đó là một vinh dự vô cùng lớn lao. Tôi sẽ nhớ Steve vô cùng", Bill Gates viết vào thời điểm đó.

Steve Jobs giới thiệu về chiếc iPhone đầu tiên vào ngày 29.6.2007 - Ảnh: Getty Images

Steve Jobs giới thiệu về chiếc iPhone đầu tiên vào ngày 29.6.2007 - Ảnh: Getty Images

Steve Jobs sinh ngày 24.2.1955, mất hôm 5.10.2011 vì căn bệnh ung thư tuyến tụy. Đây là sự mất mát đáng tiếc của giới công nghệ khi thời điểm đó, Apple đang ngày càng có ảnh hưởng với dòng sản phẩm iPhone.

Trước đó, Steve Jobs thừa nhận với nhà báo Walter Isaacson, người viết cuốn tự truyện của ông, rằng đã không làm theo lời khuyên từ bác sĩ.

Khi đi khám sỏi thận vào năm 2003, Steve Jobs được phát hiện mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Tuy nhiên, loại ung thư của ông nằm trong số 5% trường hợp phát triển chậm, có thể chữa trị nếu phẫu thuật. Thế nên các bác sĩ đã khuyên ông đi phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Người thân và gia đình cũng khuyên Steve Jobs phẫu thuật và hóa trị. Dù vậy, ông đã trì hoãn việc phẫu thuật trong 9 tháng và cố gắng tìm cách điều trị khác. Quyết định này đã khiến Steve Jobs qua đời trong khi căn bệnh có thể chữa được.

"Tôi không muốn cơ thể bị mổ phanh ra. Tôi không muốn mình bị xâm phạm kiểu đấy", Steve Jobs kể lại với Walter Isaacson.

Trong 9 tháng đó, Steve Jobs sử dụng những phương cách như ăn chay, châm cứu, thảo dược, thông đại tràng và nhiều hình thức chữa bệnh không theo tây y. Có thời điểm ông còn tìm đến những người chữa trị bằng thôi miên.

Phải đến năm 2004, Steve Jobs mới chấp nhận phẫu thuật để bỏ khối u. Sau đó, ông chia sẻ thông tin tới toàn bộ nhân viên Apple.

"Tôi có một thông tin cá nhân muốn chia sẻ và muốn các bạn nghe từ chính tôi. Tôi mắc phải một dạng ung thư tụy rất hiếm, nằm trong số 1% số ca có thể chữa khỏi nếu phẫu thuật sau khi phát hiện kịp thời, như trường hợp của tôi", Steve Jobs viết trong email.

Dù Steve Jobs tỏ ra lạc quan, sức khỏe của ông không hoàn toàn bình thường. Năm 2006, ngoại hình gầy gò khác thường của Steve Jobs tại Hội nghị nhà phát triển của Apple khiến nhiều người nghi ngờ về sức khỏe của ông. Thời điểm này, đại diện Apple cho biết Steve Jobs vẫn rất khỏe.

Năm 2008, Steve Jobs trông còn gầy hơn. Một năm sau, ông vắng mặt trong sự kiện công bố sản phẩm của Apple. Steve Jobs cho rằng ông gầy đi vì một vấn đề liên quan đến hormone. Dù vậy, đến đầu năm 2009, ông không thể làm việc tiếp và phải nghỉ một thời gian.

Tháng 6.2009, tờ Wall Street Journal tiết lộ Steve Jobs vừa ghép gan tại bang Tennessee (Mỹ). Sau khi phủ nhận, bệnh viện cuối cùng thừa nhận Steve Jobs đã được ghép tạng và còn cho biết ông "là bệnh nhân nặng nhất trong danh sách chờ".

Đến lúc đó, Steve Jobs chọn cách chữa trị ngược hẳn với thời gian đầu. Ông đã được giải mã toàn bộ gien để tìm ra cách chữa hiệu quả nhất, đến Thụy Sĩ để được can thiệp bằng phương pháp xạ trị. Tuy nhiên, 9 tháng là thời gian dài với bệnh ung thư và khi Steve Jobs chấp nhận phẫu thuật thì tế bào ung thư đã di căn.

Steve Jobs quay lại làm việc sau 6 tháng, nhưng đến tháng 1.2011 thì ông lại phải nghỉ phép. Tháng 8.2011, Steve Jobs nhường vị trí Giám đốc điều hành Apple cho Tim Cook.

"Tôi luôn nói rằng khi không thể làm trọn nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu ở vị trí Giám đốc điều hành Apple, tôi sẽ tự mình nói ra. Đáng tiếc là ngày đó đã đến", Steve Jobs viết trong email thông báo cho nhân viên.

Theo cuốn tự truyện, Steve Jobs vẫn rất khó tính vào giai đoạn cuối đời. Ông phải chọn lựa tới 67 y tá mới tìm ra được 3 người ưng ý, song đến lúc đó thì ông đã quá yếu.

Steve Jobs mất vào ngày 5.10.2011 tại căn nhà của mình ở thành phố Palo Alto, bang California (Mỹ). Khi qua đời, Steve Jobs chỉ 56 tuổi nhưng căn bệnh ung thư đã khiến ông trở nên gây gò và già hơn so với tuổi thực của mình, khác xa hình ảnh người đàn ông cường tráng trước đây.

Trong cuộc sống, Steve Jobs nổi tiếng là người có tư duy khác biệt. Tại Apple, ông là người tạo ra các sản phẩm thay đổi thế giới như máy tính Mac, iPhone và iPad. Khả năng thiên tài của Steve Jobs đến từ bản chất chính xác, đòi hỏi cao và tư duy kì lạ. Song bi kịch là ông lại sử dụng chính những suy nghĩ đó để đối đầu với căn bệnh ung thư của mình.

Khi liên quan đến sức khỏe của chính mình, Steve Jobs đã dựa vào bản năng thay vì lời khuyên của các bác sĩ. Ông đã để căn bệnh ung thư di căn trong 9 tháng trước khi quyết định phẫu thuật.

Walter Isaacson cho rằng Steve Jobs đã quá phụ thuộc vào ý chí, tin tưởng bản thân khi đối đầu với căn bệnh ung thư.

"Tôi nghĩ rằng Steve Jobs cảm nhận nếu ta cứ từ chối một điều gì đó, không muốn nó tồn tại thì mình có thể tạo ra loại suy nghĩ ma thuật. Cách nghĩ đó từng giúp ông ấy thành công trong quá khứ", tác giả cuốn tự truyện nói trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS.

Một số bác sĩ cho rằng sự chậm trễ phẫu thuật là lý do tại sao Steve Jobs qua đời.

“Ông ấy mắc một loại ung thư tuyến tụy có thể điều trị và chữa khỏi được. Về cơ bản, ông ấy đã tự sát”, Barrie Cassileth, bác sĩ ung thư tại bệnh viện Memorial Sloan-Kettering, kể.

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/bill-gates-phu-nhan-thong-tin-ghen-ti-voi-suc-hut-khan-gia-cua-steve-jobs-co-trong-cuon-sach-moi-222664.html