Bị truy sát, người hùng bóng đá Thái Lan lẩn trốn ở vùng quê

Để tránh sự truy sát của xã hội đen, ngôi sao một thời của bóng đá Thái Lan - Sarawut Masuk đã đến ở nhờ một gia đình ở huyện Wang Chan, tỉnh Rayong và cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài.

Sarawut Masuk từng góp mặt trong đội hình của U23 Thái Lan giành Huy chương vàng SEA Games 2013. Anh cùng đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2014, 2016 và lọt vào đến vòng loại cuối cùng của World Cup 2018 ở khu vực châu Á.

Tuy nhiên, vì nghiện cờ bạc, sự nghiệp của Sarawut đã tụt dốc thê thảm. Sarawut đã bỏ trốn sau khi bị giang hồ dọa giết vì không trả nợ. Chỉ đến khi Câu lạc bộ Nongbua Pitchaya đang chơi tại Thai League 2 tuyên bố hủy hợp đồng của Sarawut vì không liên lạc được với anh suốt 1 tháng qua, người ta tá hỏa tìm kiếm ngôi sao này.

Theo Siam Sports, Sarawut đã đến ở nhờ một gia đình ở huyện Wang Chan, tỉnh Rayong và cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Gần đây, anh mới gọi điện cho Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmuang nhờ ông này giải cứu.

Theo tính toán, Sarawut lẽ ra phải tích cóp được ít nhất 20 triệu baht (14 tỷ đồng) trong những năm qua. Tuy nhiên, những khoản tiền này đều bị anh đốt vào cờ bạc. Thậm chí, ngôi sao một thời của bóng đá Thái còn bị truy sát vì vay nợ xã hội đen.

Theo Bongdaplus

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/quoc-te/bi-truy-sat-nguoi-hung-bong-da-thai-lan-lan-tron-o-vung-que-133706