Bị lừa vì ham rẻ

Đang định ra đồng làm nốt đám cỏ cho ruộng ngô thì bà Xuân nghe bà Lụa ở cùng xóm gọi giật giọng:

- Bà Xuân ơi, tôi vừa mua cái chảo rán được giảm giá 50% đây này. Rẻ lắm!

Vừa nói, bà Lụa vừa khoe chiếc chảo rán điện sáng loáng và hồ hởi giới thiệu các tính năng cho bà Xuân: “Đấy, nấu được bao nhiêu món như thế mà lại đang được giảm giá còn có hơn 1 triệu thôi, giá gốc những 2 triệu rưỡi cơ đấy! Đã thế lại còn được tặng thêm chai dầu ăn nữa. Thế nên tôi đã bán thùng thóc để có đủ tiền mua, chả mấy khi mua được đồ giảm giá mà lại tốt thế này. Bà ra sân nhà văn hóa mà mua”.

Nghe bà Lụa nói liến thoắng, bà Xuân cũng thấy hấp dẫn liền bỏ cuốc, chạy vội ra sân nhà văn hóa theo lời chỉ dẫn của bà Lụa. Tại đây, bà Xuân thấy bà con làng trên xóm dưới đang tụ tập khá đông trước một xe tải chở đầy hàng hóa, đa dạng chủng loại, từ chảo rán điện cho đến ấm đun nước, nồi cơm điện, nồi lẩu, quạt điện, bếp từ... Số hàng này được nhóm người đứng bán giới thiệu là hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng là những mẫu kiểu cũ nên được công ty nhập khẩu bán thanh lý giảm giá để nhập về mẫu mới. Nhóm người này có hai nam, hai nữ, mặc đồng phục rất lịch sự. Người cầm bút, sổ ghi chép; người giới thiệu, giải thích về tính năng sản phẩm; người nhanh tay viết phiếu thu tiền, chuyển đồ cho người mua... Họ còn trưng bày ra cả các loại giấy tờ chứng nhận nhập khẩu hàng hóa của công ty có con dấu đỏ chót. Nhìn cách làm việc rất chuyên nghiệp nên ai cũng tin tưởng về những thông tin mà nhóm người này cung cấp.

Bà Xuân thấy những người có mặt tại đây hầu như ai cũng chọn ít nhất một món đồ để mua về, có người còn mua luôn 2-3 món, ai cũng hồ hởi phấn khởi vì mua được hàng “xịn”, giảm giá lại còn được quà khuyến mãi. Thấy thế, bà Xuân cũng cố chen vào để tìm cái chảo như của bà Lụa đã mua và nhanh chóng có được thứ mình muốn. Bà ra về trong tâm trạng phấn khởi vì mua được “món hời” và nghĩ thầm hôm nay đúng cuối tuần, cậu con trai đi học trên Hà Nội về, có chảo mới bà sẽ chiêu đãi con món nó thích. Thế nhưng khi bà mang cái chảo mới cắm điện để nấu thì điện chập chờn rồi tắt luôn. Bà Xuân cầm chiếc chảo chạy vội ra sân nhà văn hóa thì nhóm người bán hàng kia đã đi mất từ lúc nào. Không chỉ có bà Xuân, một số người vừa mua hàng cũng mang ra trả, nhưng chỉ còn biết thở than, bức xúc...

Thời gian qua, tại các địa phương, nhất là ở vùng quê thường có những nhóm người mang sản phẩm là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng về bán cho người dân dưới hình thức khuyến mãi, giảm giá... Các đối tượng này lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết, ham rẻ của một số người dân thôn quê để đưa ra các kiểu bán hàng lừa đảo như: “Mua hàng hoàn tiền”, “mua 1 tặng 1”, “giảm giá, tặng quà” để thu hút người dân mua hàng. Khi mua về sử dụng, người dân mới phát hiện ra sản phẩm không đúng như lời quảng cáo, có những sản phẩm còn không sử dụng được, chập cháy, hư hỏng ngay sau vài lần sử dụng. Bà con cần cảnh giác trước những chiêu thức lừa đảo này.

NAM THI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/bi-lua-vi-ham-re-606899