Bay cao cùng... 'Diều Sáo'

Mới 16, 17 nhưng những chàng trai, cô gái ấy chẳng quản đường xa, đem hai nghìn cuốn sách đến với các em nhỏ ở Ba Vì, Hà Nội.

Những giờ học kỹ năng tại sự kiện “'Diều Sáo' luôn rộn tiếng cười. Ảnh: Libreria Project

Như những cánh diều ngân nga tiếng sáo trên bầu trời lộng gió, ước mong của họ chỉ đơn giản là được chung tay chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng tương lai của trẻ thơ bay cao, bay xa…

Dẫn lối và lan tỏa

“Khi nhận lời đề nghị của Libreria Project, tôi đã không khỏi lo lắng cho đến tận ngày chính thức diễn ra sự kiện “Diều Sáo” tại Trường THCS Thái Hòa. Cũng vì nỗi băn khoăn các em còn rất trẻ, là học sinh phổ thông, vậy liệu có đủ sức để thực hiện công việc không hề dễ dàng này? Rồi tôi tự trấn an, hãy tạo điều kiện cho các em được thể hiện hết khả năng của mình. Đến ngày diễn ra sự kiện, tôi thực sự bất ngờ khi thấy các em chủ động tiếp cận với học sinh cũng như các phần việc của dự án, nhất là sự phân công công việc rất cụ thể, rõ ràng. Quy mô sự kiện được tổ chức khá bài bản, chuyên nghiệp trong các hoạt động chỉnh trang thư viện, giới thiệu và lan tỏa văn hóa đọc cho các em học sinh. Nghe những tiếng cười rộn vang của học sinh khi tham gia các hoạt động, tôi mừng vui vì dự án đã thành công và sự lựa chọn, đặt niềm tin của chúng tôi vào các em là đúng đắn”. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hường - Hiệu trưởng Trường THCS Thái Hòa

Ngày cuối tuần, các thành viên Libreria Project thường bận rộn, nhất là khi Ngày sách Việt Nam (21/4) với nhiều hoạt động tôn vinh văn hóa đọc, đang đến gần. Các bạn trẻ tranh thủ thời gian cùng đôn đáo tập hợp, phân loại và đóng thùng hàng nghìn cuốn sách, trong đó, nhiều hơn cả là sách giáo khoa, khoa học - văn học, truyện tranh thiếu nhi…

Đây là những “sứ giả” của “Diều Sáo” 2023 hiện thực hóa sứ mệnh đặt ra cho sự kiện: “Lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích thói quen đọc sách và xây dựng nền tảng tri thức mới”.

Vượt gần 70 km, 2 nghìn cuốn sách ấy đã được các bạn trẻ đưa đến thư viện Trường THCS Thái Hòa (Ba Vì, Hà Nội) để làm phong phú thêm đầu sách và các em học sinh ở đây có cơ hội tiếp cận.

Ngay sau đó, họ còn dành thời gian tân trang không gian phòng đọc bằng những poster động lực được dán quanh cùng bảng vinh danh học sinh ghé thăm/mượn sách nhiều nhất tháng. 300 thẻ mượn sách xinh xắn cũng được gửi tặng cho những ai đến với thư viện…

Nghe thông báo về việc thư viện được bổ sung nhiều đầu sách từ sự kiện “Diều Sáo”, học sinh hò reo vui sướng rồi thi nhau chia sẻ về “tần suất” đến thư viện của mình: Có bạn 5 lượt, có bạn 10 lượt, thậm chí có bạn hãnh diện khoe… 20 lượt.

“Học sinh của trường đều rất vui và háo hức khi thư viện thân quen nay có thêm những góc đọc sách mới mẻ, khang trang và hấp dẫn. Chúng em hy vọng từ đây sẽ gợi lên cho các bạn nhỏ niềm yêu thích với trang sách, lan tỏa văn hóa đọc tốt đẹp. Chúng em cũng rất hạnh phúc khi được nối nhịp cầu đưa sách đến với những tâm hồn giàu ước mơ, khát vọng…”, bạn Nguyễn Thái Uyên Nhi, Trường THPT Phạm Hồng Thái, Trưởng ban Truyền thông sự kiện “Diều Sáo” xúc động chia sẻ.

Theo cô Chu Thị Phương Thúy, giáo viên Tổng phụ trách Trường THCS Thái Hòa, khi “bụng sách” thêm ăm ắp bởi “Diều Sáo”, hằng ngày, thư viện trường thêm nhộn nhịp bước chân học trò.

Các em trật tự xếp hàng chờ đến lượt được ký mượn những cuốn sách mong muốn qua các tấm thẻ mượn rồi ríu rít khoe, rủ nhau cùng đọc, chia sẻ thông tin bổ ích mà mỗi người vừa học hỏi được từ những trang sách có khi còn thơm mùi giấy mới cũng có khi đã cũ sờn.

Có thể kể đến những cuốn sách văn học như tuyển tập tác phẩm của các tác gia văn học nhà trường (Thạch Lam, Nam Cao, Nguyên Hồng, Vũ Trọng Phụng, Tố Hữu, Trần Đăng Khoa…); các tác phẩm văn học nước ngoài như: “Pippi tất dài”, “Tam quốc”, “Không gia đình”, “Những tấm lòng cao cả”, “Túp lều bác Tom”, “Nếu còn có ngày mai”… và cả cuốn nhật ký của cô bé Anne Frank.

Không quản ngại đường xa, việc khó, các bạn trẻ Libreria Project luôn hạnh phúc khi có thể góp sức lan tỏa văn hóa đọc tới các em học sinh. Ảnh: Libreria Project

Ngoài ra còn có nhiều cuốn truyện tranh mà học sinh yêu thích như bộ “Thần đồng đất Việt”, “Shin - Cậu bé bút chì”, “Doraemon”, “Nobita”, “One Piece”, “Dragon ball”… và một số cuốn sách phát triển bản thân như “Từ ghế nhà trường đến giảng đường đại học”, “Khéo ăn khéo nói được cả thiên hạ”, “Thiết kế cuộc đời”, “Hiểu thấu lòng người”…; sách khoa học như “Bí ẩn các chòm sao”, “Bách khoa”...

Không chỉ đem đến hàng nghìn cuốn sách cho thư viện của trường, “Diều Sáo” còn tổ chức những lớp học kỹ năng về: Quản lý thời gian; quản lý chi tiêu; khám phá và phát triển bản thân; thuyết trình.

Bằng cách truyền đạt sôi nổi, dễ hiểu, các lớp học đã thu hút học sinh tham gia đông đảo. Những trò chơi, tình huống được đặt ra để mọi người cùng nhập cuộc và trải nghiệm nên mỗi giờ học luôn rộn tiếng cười cùng ánh mắt tràn ngập niềm vui.

“Chúng em hy vọng, những lớp học kỹ năng mà dự án mang tới sẽ là hành trang quý báu, trang bị cho học sinh những kiến thức mềm quan trọng, giúp các em đạt được thành công trong tương lai. Giống như cánh diều, khi được trang bị kỹ càng lúc gặp gió sẽ bay cao, bay xa”, bạn Nguyễn Thị Thanh Bình, Trường THPT Kim Liên, Trưởng ban tổ chức “Diều Sáo” mong đợi.

Tham gia lớp kỹ năng thuyết trình, học sinh Bùi Thị Thanh Thúy, lớp 7A cảm thấy rất bổ ích, thú vị khi được học thêm kỹ năng giúp giao tiếp tự tin hơn, nhất là phần mở đầu bài thuyết trình sao cho ấn tượng, thu hút sự quan tâm của mọi người.

Còn học sinh Phùng Như Trang, lớp 7C tham gia lớp kỹ năng quản lý chi tiêu thì thích nhất hoạt động phân tiền vào các lọ. “Đến với ngày hội “Diều Sáo”, cùng với việc khám phá những cuốn sách, tham gia lớp kỹ năng, em và các bạn được làm quen với nhiều anh chị vui tính, giỏi giang, truyền đến cho chúng em tinh thần chăm chỉ đọc sách, sự năng động cùng mơ ước sau này sẽ trưởng thành như các anh chị. Chúng em mong có thêm nhiều buổi sinh hoạt vui vẻ, hữu ích như thế này”, Như Trang nói trong niềm vui.

Nỗ lực của tuổi trẻ

Các thành viên Libreria Project bổ sung đầu sách mới cho thư viện của điểm trường - Trường THCS Thái Hòa (Ba Vì, Hà Nội) trong sự kiện 'Diều Sáo'. Ảnh: Libreria Project

“Diều Sáo” - một cái tên rất giản dị nhưng giàu tính gợi hình, gợi cảm khi đem đến hình ảnh con diều bay lượn tự do cùng với những âm thanh trong trẻo trên nền trời xanh thẳm… Giáo dục cũng có thể xem là biển trời bao la và vô tận ấy, mà chỉ cần ta thả tay thì những cánh diều, thứ đại diện cho các em học sinh và mong muốn khám phá thế giới của các em, có thể sẽ vút bay đi mất hay cũng có thể sẽ rớt xuống khoảng không vô định. Từ đó, Libreria Project tin rằng, trong thế giới tri thức rộng lớn bao la ấy, dự án có thể đóng vai trò là một người dẫn lối, chắp cánh cho các em được dang rộng đôi cánh để bay cao, bay xa mang theo bản sắc cá nhân ngân vang khúc ca thánh thót trong trẻo như tiếng sáo diều. Libreria Project

“Diều Sáo” là sự kiện thuộc dự án Libreria Project của nhóm học sinh phần đông đến từ các trường THPT ở Hà Nội như chuyên Sư phạm, Hà Nội - Amsterdam, chuyên Ngoại ngữ, Kim Liên, Phan Đình Phùng, Việt Đức, Nguyễn Gia Thiều, Phạm Hồng Thái, Vinschool, Hà Nội Academy…; ngoài ra có một số du học sinh từ Singapore và Mỹ.

Năm nay đã là mùa thứ 4 nên dự án luôn được các bạn trẻ thực hiện khá chuyên nghiệp từ việc lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Với hơn 60 thành viên luôn nhiệt tình, hăng say, không ngại khó, ngại khổ, ở mùa này, cùng với các hoạt động quen thuộc, “Diều Sáo” còn có thêm hoạt động trang trí và xây dựng thư viện cho điểm trường - Trường THCS Thái Hòa (Ba Vì, Hà Nội).

Để có thể thực hiện tốt hoạt động này, ngay từ tháng 12 năm ngoái các thành viên dự án đã tổ chức tiền sự kiện “Merry on Main” bằng Hội chợ Giáng sinh trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn diễn ra trong 2 ngày nhằm gây quỹ và quyên góp sách.

Vì đã được truyền thông từ rất sớm và “tinh nhạy” mời những KOLs nổi tiếng tham gia như: Bino Chém Tiếng Anh; Doãn Hà My - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020; Tiktokers: La Thế Trung, Phan Ánh Ngọc, Chang Nguyễn, Đỗ Vân Anh và ca sĩ Xesi, dự án thu được lượng sách lớn.

Đa số mọi người trực tiếp mang sách đến và tham gia đổi những phần quà nhỏ xinh từ Ban tổ chức mà đong đầy sự cảm mến như cốc cacao nóng, vé xem tarot miễn phí…

Việc vận chuyển cũng như lập kho chứa sách cho dự án được phụ huynh của các thành viên hỗ trợ để sau đó cùng đến phân loại sách. Đây cũng là khoảng thời gian mọi người được gắn bó hơn khi có thể nói chuyện trực tiếp, cùng đi ăn, xem sách rồi vui vẻ đọc cho nhau nghe...

Các em học sinh Trường THCS Thái Hòa (Ba Vì, Hà Nội) thích thú với những cuốn sách được sự kiện 'Diều Sáo' mang tới.

“Tham gia hoạt động ngoại khóa không chỉ là cơ hội để chúng em được trau dồi thêm các kỹ năng mềm, mà còn đọng lại nhiều kỷ niệm đẹp cho tuổi thanh xuân. Chúng em nhớ những ngày chuẩn bị đồ cho sự kiện, cùng nhau làm đồ dùng cho từng lớp học, rồi cùng tham gia những buổi dạy mẫu, phân loại sách và đồ dùng nói chuyện ríu rít rất vui”, bạn Uyên Nhi chia sẻ.

Còn bạn Đoàn Gia Hưng, Trường THPT Bắc Hà, Ban Hậu cần thì kể: “Những hôm lọc sách, mặc dù mệt và tới khuya (23 giờ) mới về đến nhà giữa trời mưa lạnh nhưng không ai bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục cống hiến và gây dựng nên thành công của dự án trong mùa 4 này”.

Cùng với sức người được huy động tối đa, Libreria Project còn nỗ lực trong việc chuẩn bị kinh phí. Theo Thanh Bình, vì là dự án phi lợi nhuận nên Libreria Project không thu quỹ. Mặc dù nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, song quỹ của dự án còn khiêm tốn, chỉ vừa đủ để tổ chức các hoạt động.

“Việc xin tài trợ cũng gặp khá nhiều trắc trở do là dự án học sinh, chưa thể đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ, hoặc có khi nhà tài trợ không phù hợp. Trong sự kiện gây quỹ “Diều Sáo”, các thành viên tự nguyện ủng hộ cũng như kêu gọi gia đình, bạn bè chung tay xây dựng quỹ.

Chúng em luôn chi tiêu rất cẩn thận và rõ ràng, những gì có thể tự làm hay là đồ sẵn có mà các thành viên tình nguyện đóng góp là chúng em đều rất tận dụng”, bạn Thanh Bình cho biết.

Dù chưa khi nào là dễ dàng nhưng Libreria Project tiếp tục được các bạn trẻ duy trì, phát triển thành hoạt động thường niên trong những năm tới. Trong đó, việc xây thư viện, bổ sung đầu sách được đặc biệt chú trọng vì đó là việc làm thiết thực để có thể lan tỏa văn hóa đọc đến với thật nhiều người.

“Việc này cần sự tham gia của cộng đồng như là mỗi người nên tự nhận thức được giá trị của việc đọc sách và nên thoải mái, chủ động tham gia vào các hoạt động như hội chợ sách, các buổi đọc sách chung; tham gia quyên góp sách chuyển đến vùng cao, hay tham gia vào các dự án lan tỏa văn hóa đọc như Libreria Project chẳng hạn”, bạn Uyên Nhi gợi ý.

Bình Thanh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bay-cao-cung-dieu-sao-post635337.html