Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản

Để có tiền tiêu xài, Trần Văn Tiên (1998) mượn xe máy của bạn cùng dãy trọ rồi rủ Lê Văn Hưng (1998, đều trú thôn 3, Tiên Ngọc, Tiên Phước, Quảng Nam) đi đến khu vực phố An Thượng (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tìm du khách nước ngoài dạo bộ rồi ra tay cướp giật tài sản. Tuy nhiên, hành vi của Tiên và Hưng đã không thể qua mắt được lực lượng tuần tra 8394-CAP Mỹ An nên đành phải theo về trụ sở làm việc.

Đối tượng Tiên và Hưng cùng phương tiện gây án.

Đối tượng Tiên và Hưng cùng phương tiện gây án.

Ngày 15-2, CAP Mỹ An tiếp nhận tin báo của chị P.Y.H (1988, quốc tịch: Hàn Quốc) về việc, khuya 14-2, trong lúc chị đang dạo bộ trên đường Lê Quang Đạo (P. Mỹ An) thì bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy áp sát, giật lấy túi xách bên trong có 500.000 đồng (tiền Việt Nam), chìa khóa phòng khách sạn và một số dụng cụ trang điểm. Nhận tin báo, CAP Mỹ An nhanh chóng phối hợp với Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tiến hành thu thập thông tin, điều tra, trích xuất camera an ninh tại các tuyến đường trong khu phố An Thượng cũng như tổ chức truy bắt đối tượng nghi vấn. Ngoài ra, CAP Mỹ An cũng phối hợp với các trinh sát CAQ Ngũ Hành Sơn và lực lượng tuần tra 8394-P. Mỹ An tổ chức tuần tra, mật phục tại những địa điểm mà đối tượng có nhiều khả năng sẽ xuất hiện trở lại... 23 giờ 10 ngày 17-2, lực lượng tuần tra 8394-CAP Mỹ An đang làm nhiệm vụ tuần tra, mật phục tại tuyến đường Lê Quang Đạo (P. Mỹ An) thì phát hiện 2 thanh niên có đặc điểm nhận dạng như camera an ninh đã ghi lại vào đêm 14-2 đang điều khiển xe máy hiệu Exciter, BKS 92M1-165.75 có những biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính. Thấy lực lượng làm nhiệm vụ xuất hiện, 2 thanh niên vội tăng tốc định bỏ chạy nhưng không thể thoát nên đành theo về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan CA, 2 thanh niên khai tên Trần Văn Tiên (1998), Lê Văn Hưng (1998, đều trú thôn 3, Tiên Ngọc, Tiên Phước, Quảng Nam) và thừa nhận đang chuẩn bị thực hiện hành vi cướp giật thì bị phát hiện. Kiểm tra trong người các đối tượng, CAP Mỹ An phát hiện có một số tờ ngoại tệ và tiền VND cùng một số dụng cụ khác. Mở rộng điều tra, Tiên và Hưng khai nhận, trước đó vào khuya 14-2, chúng đã ra tay thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản của du khách tại khu vực phố An Thượng (P. Mỹ An), trong đó có 1 vụ chưa lấy được tài sản.

Số tiền mà lực lượng CA thu giữ trong người của Tiên và Hưng.

Số tiền mà lực lượng CA thu giữ trong người của Tiên và Hưng.

Theo Tiên và Hưng: Sau những ngày vui chơi Tết tại quê nhà cùng bạn bè trang lứa, tháng 2-2020, Tiên và Hưng rủ nhau ra TP Đà Nẵng lập nghiệp nuôi thân. Tại đây, cả hai thuê phòng trọ trên địa bàn P. Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ) để trú ngụ... 21 giờ ngày 14-2, Tiên hỏi mượn chiếc xe máy hiệu Exciter BKS 92M1-165.75 của người bạn cùng phòng trọ để đi chơi. Được người bạn đồng ý, Tiên điều khiển xe máy đến chở Hưng đi dạo phố. Trong lúc đang đi trên đường, Tiên rủ Hưng đi xuống khu vực biển tìm du khách nước ngoài để cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài. Hưng gật đầu, cả hai thẳng tiến xuống khu vực phố An Thượng (P. Mỹ An) tìm “con mồi”. 22 giờ cùng ngày, Tiên nhìn thấy đôi nam nữ đang dạo bộ trên đường trong khu vực phố An Thượng và trên vai người phụ nữ có đeo túi xách nên “chấm”. Sau khi thống nhất các phương án, Tiên cho xe áp sát người phụ nữ để Hưng ra tay giật lấy chiếc túi xách. Dù đang bất ngờ nhưng người phụ nữ vẫn cố giữ chặt chiếc túi xách lại. Thấy khó nuốt trôi, Hưng đành buông tay ra khỏi chiếc túi xách và cả hai thoát thân về hướng đường biển Võ Nguyên Giáp. Tiên chở Hưng đến một chiếc ghế đá ven biển thuộc P. Phước Mỹ (Q. Sơn Trà) ngồi nghỉ và bàn kế hoạch tiếp theo. 15 phút sau, Tiên điều khiển xe máy chở Hưng quay lại khu phố An Thượng để “ăn hàng”. 23 giờ 15 cùng ngày, khi đến đường Lê Quang Đạo (P. Mỹ An), Tiên nhìn thấy chị P.Y.H (1988, quốc tịch: Hàn Quốc) đang dạo bộ phía trước, trên vai có đeo túi xách nên thông báo cho Hưng biết. Sau đó, Tiên cho xe áp sát để Hưng ra tay giật lấy chiếc túi xách của chị P.Y.H. Thấy Hưng đã giật thành công, Tiên tăng tốc chạy về hướng đường Phan Tứ. Tại đường Phan Tứ, Hưng đã vứt chiếc túi xách bên trong không còn gì lên vỉa hè đường. Mọi việc đâu vào đó, Tiên chở Hưng về phòng trọ nghỉ ngơi...

Đến 21 giờ ngày 17-2, Tiên tiếp tục mượn chiếc xe máy hiệu Exciter BKS 92M1-165.75 của người bạn cùng dãy trọ để qua chở Hưng đi cướp giật tài sản. Dạo quanh các tuyến đường trong khu phố An Thượng (P. Mỹ An), Tiên và Hưng vẫn không tìm được “mục tiêu” nên đành phải ra chiếc ghế đá ven biển ngồi nghỉ và tìm cách. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, Tiên và Hưng quay lại các tuyến đường trong khu phố An Thượng tìm du khách nước ngoài để ra tay cướp giật tài sản. 23 giờ 10, trong lúc Tiên và Hưng đang ở khu vực tuyến đường Lê Quang Đạo để chuẩn bị ra tay cướp giật tài sản của du khách thì gặp tổ tuần tra 8394-P. Mỹ An nên định bỏ chạy nhưng không thể thoát được...

Hiện vụ việc được CAP Mỹ An chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

TRÍ DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_220472_bat-giu-2-doi-tuong-cuop-giat-tai-san.aspx