'Mỗi lần chạy thận là con phải rút ra cả lít máu để lọc, cơ thể nhức mỏi lắm cô ơi, nhưng nếu không được chữa thì con sẽ chết. Con sợ chết lắm, mà mẹ con hết tiền rồi', Nguyễn Thị Duyên tâm sự.
Con trai gặp tai nạn giao thông, một bên chân hoại tử cần phẫu thuật sớm để giữ tính mạng. Thế nhưng dù đã bán sạch đàn gà, con lợn giống, cụ bà Lưu Thị Nguyệt vẫn không lo đủ chi phí.
Thông tin từ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, ông Trần Văn Thành đã được chuyển từ Khoa Hồi sức tích cực sang Khoa Nội tổng hợp, nhưng vẫn phải điều trị lâu dài.
3 năm kể từ khi con gái đầu qua đời do bệnh ung thư xương, chị Phương lại ngỡ ngàng đến tuyệt vọng khi con gái thứ hai cũng mắc bạo bệnh.
Hơn 10 năm nay, người con trai duy nhất của bà Phượng (Hà Tĩnh) bị bại liệt, nằm 1 chỗ. Do tuổi cao, sức yếu không thể làm lụng, người mẹ già phải xin cơm thừa để nuôi con qua ngày.
Vừa chăm sóc bố mẹ chồng bệnh tật, chị Hòa lại 'gánh trên vai' người chồng mắc bệnh tim cùng hai đứa con bại não.
Năm anh Dame Ya Hùng phát bệnh tiểu đường, 2 đứa con lớn lần lượt phải nghỉ học. 6 năm sau, con gái út lại bị suy thận, họ không có cách nào lo xuể chi phí đắt đỏ ở thành phố lớn.
Sau nhiều lần phát bệnh tai biến, động kinh, chị Trâm nằm liệt một chỗ. Trong khi đó, chồng chị không may bị viêm tụy cấp, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Bố của Châu từng mất vì bệnh ung thư dạ dày, một mình mẹ gồng gánh nuôi em ăn học. Nay em chưa kịp báo đáp mẹ thì căn bệnh ung thư một lần nữa kéo đến.
Con trai bị teo não bẩm sinh, trong lúc gia đình đang gặp khó khăn nhất thì người chồng vốn là trụ cột kinh tế lại gặp tai nạn, mất sức lao động.
Đứa con thành hình hơn 7 tháng trong bụng đã chẳng giữ được, cơ thể của chị Vương cũng dần suy yếu. Mới đây, chị bị sốc nhiễm trùng nguy kịch, chi phí điều trị vượt quá khả năng lo liệu của người chồng.
Bố mất sức lao động, mẹ của Diệu ra thành phố làm giúp việc để nuôi con. Khi biết con là á khoa tỉnh Hà Tĩnh khối A nhưng không có tiền đi học, người mẹ lặng lẽ khóc. 'Tôi sợ con nhìn thấy lại nản lòng'.
Con trai 2 tuổi mắc chứng suy giảm miễn dịch, cần ghép tủy mới có thể sống. Thế nhưng vợ chồng chị Lam cầm cố nhà cửa cùng những đồ vật có giá trị vẫn không đủ tiền chạy chữa cho con.
Người cha 53 tuổi, lưng đã dần còng xuống vì gánh vác cả gia đình với những đứa con bệnh tật. Con trai lớn của chú Kiệt bị bại não 12 năm, con trai thứ 2 lại bị tai nạn giao thông, nằm viện liên tục.
Chồng bị điện giật qua đời cách đây 10 năm, một mình bà Lĩnh gồng gánh bươn trải nuôi các con khôn lớn.
Nằm co ro trên chiếc ghế đẩu, mặt nhăn nhó vì đau đớn nhưng ông Cường vẫn cố không bật ra tiếng kêu rên. Chứng kiến con bị bệnh tật hành hạ, từ hốc mắt nhăn nheo của cụ Thanh lăn dài hai hàng lệ.
Mẹ trầm cảm bỏ nhà đi lang thang, bố mải làm phụ hồ kiếm sống, nam sinh Võ Tuấn Tú (17 tuổi) thay mẹ chăm sóc hai em nhỏ. Trong lúc nấu cơm, bình gas mini phát nổ khiến Tú mù một mắt, dập nát bàn tay.
Trong cơn bất lực, chị Thành nói ra ý định đưa con về của mình, rồi lại lặng đi khi bác sĩ hỏi: 'Nếu con có bề gì, mẹ có hối hận không?'.
Sinh ra đã không biết mặt cha, một mình mẹ yêu thương, nuôi nấng Mây khôn lớn. Trớ trêu thay, người mẹ thân yêu của em vừa phát hiện mắc căn bệnh ung thư vú, mà gia đình thì chẳng lo được tiền cho mẹ chữa bệnh.
Sau tai nạn giao thông, vết thương bị hoại tử khiến chị Liên có nguy cơ phải cắt bỏ một bên chân.
Mùng 6 Tết, anh Bình bị ngã chấn thương sọ não. Trước khi bất tỉnh, anh chỉ kịp thảng thốt gọi mẹ bày tỏ: 'Mẹ ơi, con thương mẹ quá…'.
Người vợ ròng rã nhiều phải điều trị suy thận, trong khi đó chồng bị tai nạn đã mất một bên chân. Nay con gái lớn đã tốt nghiệp cấp 3, gia đình chẳng còn đủ khả năng cho con theo đuổi ước mơ vào Đại học.
Mắc nhiều chứng bệnh khi gần 1 tuổi, bé Thùy Trâm ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị Liên gần như tuyệt vọng vì không có tiền cho con chữa trị.
Cha mất, Phương Trâm khóc trong bất lực. Em bị mù bẩm sinh trong gia đình có mẹ mù 1 mắt, anh chị em cũng mắc bệnh chẳng thể nhìn rõ. Số phận chị em Trâm rồi đây không biết sẽ ra sao.
Gia đình chị Nguyễn Thị Thảo (ở thôn 5, xã Đình Xá, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) đang trong tình cảnh hết sức éo le. Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến chồng và 3 người con của chị bị chấn thương nặng, trong đó tính mạng con trai út còn nguy kịch.
Ngày chồng nhập viện, bà Hon vét sạch túi cũng chỉ còn 1 triệu đồng, chẳng đủ đóng tạm ứng viện phí.
Tai nạn bất ngờ khiến đứa trẻ 11 tuổi bị thiểu năng trí tuệ rơi vào cảnh 'ngàn cân treo sợi tóc'.
Đã hơn 1 tháng chật vật kể từ khi chồng bị đột quỵ phải nằm viện, bà Vân đã cạn sạch tiền, chẳng thể nào vay mượn tiếp được nữa.
Bị bỏng cao điện thế trong lúc lao động, anh Tới đang cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia. Tay phải và chân phải của anh bị hoại tử nặng, buộc phải cắt cụt.
Mai mồ côi cha lúc 3 tháng tuổi, 5 năm sau mẹ bỏ em lại với bà nội, bật vô âm tín đến giờ. Cô gái đáng thương sống cùng bà già yếu, thi THPT đạt 27,25 (Toán 8,6; Văn 9,25; Tiếng Anh 9,4). Ước mơ vào đại học của Mai dễ bỏ dở vì không lo nổi học phí.
Bị ngã dẫn đến tụ máu não, bà Nguyễn Thu Hường (Hà Tĩnh) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng thêm bi đát.
Đang chăm con gái bị ung thư não, ông Hạng sững sờ khi phát hiện mình mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn 3.
Một bên mắt của Khả Hân đã hỏng, nửa khuôn mặt bên phải của con cũng biến dạng vì tế bào ung thư di căn. Thế nhưng cô bé 3 tuổi vẫn vô tư, rạng rỡ, còn cha mẹ con lại ngày càng rơi vào tuyệt vọng.
Một mình gồng gánh nuôi 3 con thơ dại, mới đây chị Trang không may phát hiện mắc bệnh ung thư não giai đoạn 3.
Bất ngờ đổ bệnh hiếm khiến cô bé Như Ý vốn ngoan ngoãn, học giỏi bỗng chốc 'hóa thành' đứa trẻ sơ sinh, cánh cửa tương lai như đóng lại trước mắt.
Miệt mài làm lụng, tằn tiện sinh hoạt hơn nửa đời người, mãi mới có một chuyến đi xa thì chú Quý bất ngờ đổ bệnh nặng, gia đình lâm vào cảnh lao đao.
Tai nạn điện giật khiến chị Đông phải cắt cụt 2 cánh tay. Người phụ nữ xót xa, lo lắng cho tương lai của những đứa con còn chưa đến tuổi trưởng thành.
Điều chị mong mỏi nhất lúc này là có thêm chút tiền cho chồng mua thuốc giảm đau, đêm có thể ngủ ngon hơn, đỡ phần nào khổ sở trước cái chết đang đến gần.
Trong lúc đang tràn trề hy vọng trở thành một luật sư, em Nguyễn Tuấn Quang bất ngờ gặp phải tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, dập phổi gây ra tình trạng suy đa tạng, tính mạng nguy kịch.
Anh Hộp là người con duy nhất 'thoát ly' đồng ruộng của vợ chồng bà Kiểu, đi làm công nhân ở Đồng Nai. Anh vốn là trụ cột kinh tế của vợ chồng bà, giờ lại nằm một chỗ chưa biết khi nào mới tỉnh lại.
Bị ngã lúc 17 tháng tuổi, bé Lê Mạnh Triển bị chấn thương dẫn đến hoại tử não, phải nằm liệt giường. 8 năm sau đó, chị Nhạn ròng rã đưa con đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, mong một ngày con có thể tự bước đi và gọi hai tiếng 'mẹ ơi'.
Giây phút Bảo Vy chào đời cũng là lúc người mẹ trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện vì băng huyết.Từ đó đến nay, em chưa một lần được bú mẹ. Những ngày không có sữa, người cha nấu cơm loãng pha cho con uống.
Vợ chồng anh Thiên vất vả làm lụng để nuôi hai người con, mẹ già và em gái bị down. Bi kịch ập đến khi con trai út của anh chị phát hiện mắc bệnh ung thư máu.
Cầm trên tay tờ phiếu yêu cầu đóng 10 triệu đồng viện phí, anh Duy thẫn thờ. Để chạy chữa căn bệnh hiểm nghèo cho vợ, anh đã vay nợ 65 triệu đồng mà vẫn không đủ.
Mẹ bỏ đi, bé gái Triệu Thị Mụi lại mắc bệnh hiểm nghèo, cần truyền máu để duy trì sự sống. Thế nhưng cha con đã sức cùng, lực kiệt.
Người thân của anh Hải không ngờ chỉ đứt chân lại có thể bệnh nặng đến thế. Họ càng khốn đốn hơn bởi khoản viện phí hơn 100 triệu đồng, chưa biết khi nào anh mới được xuất viện
Lặn lội đi làm thuê ở khắp nơi, anh Bính chỉ hy vọng các con được ăn học đầy đủ. Tai nạn bất ngờ ập đến khiến người cha khốn khổ rơi vào cảnh 'thập tử nhất sinh'.
Khi chuẩn bị bước vào kỳ thi lên lớp 10, Khánh Duy phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Hoàn cảnh khó khăn, tiền thuốc men, viện phí quá lớn khiến cha mẹ em rơi vào tuyệt vọng.
'Thằng nhỏ có hiếu lắm, học xong lớp 12 là nhất quyết đi làm để lo cho tôi. Lĩnh lương về đưa hết cho mẹ, bảo để khám bệnh tim. Thương lắm!', người mẹ nghẹn ngào.
Lên 4 tuổi, Trang được phát hiện mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Bệnh dần trở nặng, biến chứng sang suy thận, suy tim, bong võng mạc, xuất huyết mắt..
Tai nạn giao thông bất ngờ khiến cô nữ sinh đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời vẫn đang rơi vào tình trạng hôn mê, bị cắt chân và có nguy cơ mất khả năng làm mẹ.
Trong đôi mắt còn trong veo của Nguyễn Thanh Luân chẳng giấu được nỗi buồn sâu thẳm. Bác sĩ nói em đã liệt tứ chi, phải điều trị lâu dài, chưa biết khả năng phục hồi.
Mặc cho những cơn đau thần kinh liên sườn hành hạ mỗi khi trái gió trở trời, chị Nhàn vẫn cắn răng chịu đựng làm lụng quần quật, kiếm tiền cho chồng chữa bệnh ung thư và nuôi 2 con nhỏ không bị thất học.
Khi chỉ còn 1 năm học nữa, ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch sẽ trở thành hiện thực thì bất hạnh lại ập đến với Hiền.
Một mình nuôi 2 con còn quá nhỏ, chị Oanh chỉ mong các con khỏe mạnh, thế nhưng bất hạnh lại ập xuống.
Sau khi chồng qua đời, chị Loan vừa chăm sóc mẹ chồng tai biến, vừa gánh đậu hũ đem bán lấy tiền. Con trai thứ hai cũng bỏ học để phụ mẹ.
Chị Nhỏ thất nghiệp từ sau mùa dịch Covid 2021, một mình anh Hiếu làm công nhân nuôi 3 miệng ăn. Bất ngờ chị đổ bệnh nặng, viện phí lên tới 150 triệu đồng, họ chẳng cách nào lo nổi.
Năm nay đã 11 tuổi nhưng Duy vẫn chưa biết nói cười, sinh hoạt đều cần người chăm sóc giống nhưng một đứa trẻ sơ sinh.
Ngày con gái Minh Trang phát bệnh, mấy mẹ con chị Linh bị đuổi khỏi nhà trọ vì sợ xảy ra điều không may.
Sau khoảng thời gian xạ trị, chị Vân xin bác sĩ cho về để lo kinh phí, bởi gia đình đã hoàn toàn kiệt quệ.
Tai nạn xảy ra bất ngờ khiến cô con gái 6 tuổi của anh Quế không qua khỏi, còn vợ anh bị bỏng nặng nguy kịch.
Căn bệnh não úng thủy ngày ngày đe dọa tính mạng của đứa trẻ. Trước tình cảnh ngặt nghèo của gia đình, vợ chồng chị Bình khẩn xin sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm.
Hàng ngày, chị Sáu vừa tất bật lo kiếm tiền, vừa chăm sóc chồng và bố chồng nằm liệt giường do mắc bệnh hiểm nghèo.
Nhà bà Gặp hiện giờ chẳng còn trông chờ vào ai được nữa. Mấy người con gái đã có gia đình riêng, lại khốn khó. Con trai lớn còn bị tâm thần, thường xuyên đập phá đồ đạc. Con trai út đi làm may ra mới đủ nuôi thân.
Từ một người đàn ông khỏe mạnh, cao lớn, anh Toanh ngày càng gầy gò, chỉ còn da bọc xương, đôi chân lâu không cử động nên dần teo lại.
Cậu bé Y Nhưng là con thứ 3 trong gia đình có tới 6 anh em. Dù con mắc bệnh từ nhỏ nhưng bởi cha mẹ ít học, lại nghèo khó, con chẳng được chạy chữa đến nơi đến chốn.
Căn bệnh suy thận giai đoạn cuối đang từng ngày hủy hoại ước mơ của nữ sinh Mạnh Thị Băng Thùy, sinh viên năm thứ nhất Đại học Vinh.
Chị Hà quyết tâm bằng mọi giá phải cứu được con, dù phải cầm cố cả sổ đỏ cho ngân hàng, đứng trước tương lai trắng tay.
Từ ngày vợ bỏ đi, để có tiền nuôi hai con, anh Bằng bươn trải đủ nghề. Trong một lần đi lấy mật ong rừng, không may anh bị ngã từ trên cây xuống dẫn đến gãy vai, dập phổi.
Mang trong mình căn bệnh ung thư nhưng với ông Hùng, đó chưa phải nỗi đau lớn nhất. Trong lúc con gái ông đang vật vã với bệnh u màng não thì con trai lại gặp tai nạn, tính mạng nguy kịch.
Tai nạn bất ngờ xảy ra khiến cậu con trai thứ hai của chị Nhẫn bị bỏng nặng. Người mẹ nghèo tuyệt vọng vì không lo được tiền cho con chữa trị, nguy cơ phải cắt bỏ chân.