'Mẹ ơi, cố lên, mẹ đừng chết, chúng con thương mẹ lắm!' – đó là những lời động viên nghẹn ngào của hai con nhỏ mỗi lần gọi điện cho chị Chu Thị Phương (SN 1995, tổ dân phố Như Kiều, phường An Dương, TP Hải Phòng).
Trong căn nhà chưa đầy 10m², ba phận người – một cụ già mắc bệnh tâm thần, một người mẹ sức khỏe yếu và một cậu bé thiểu năng trí tuệ – đang nương tựa vào nhau để sống qua ngày.
Vì gia cảnh khó khăn, hai anh em Sính Mí Chính và Sính Thị Chai phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Chẳng may, một vụ tai nạn giao thông bất ngờ ập đến, đẩy cả hai rơi vào tình trạng nguy kịch.
Sau bão số 5, anh Nguyễn Đức Thuận (ở Hà Tĩnh) cùng một số người dân hỗ trợ dựng lại mái nhà cho bà con. Không may, anh trượt ngã từ trên cao xuống đất, rơi vào tình trạng nguy kịch.
Mang trong mình căn bệnh bại não từ khi mới 2 tuổi, nay mẹ bị tai biến mạch máu não, anh Nguyễn Viết Hưng (29 tuổi, thôn Đức Thịnh, xã Suối Hai, Hà Nội) lại đột ngột mắc thêm chứng tắc ruột, tính mạng rơi vào tình thế hiểm nghèo.
Ông Tô Văn Dũng không may bị ngã rồi nhiễm trùng uốn ván. Tình cờ, ông được một người chạy xe ôm đưa vào viện cấp cứu.
Trên đường đi học về, không may cậu bé Giàng Sùng Tủa (ở Lào Cai) gặp tai nạn, sự sống đang rất mong manh. Bố mẹ cậu quá nghèo, không đủ khả năng chi trả viện phí. Lúc này, gia đình cầu mong có một phép màu để Tủa được cứu sống.
'Tôi không dám chết, các con còn nhỏ quá…' – lời nghẹn ngào của chị Phan Kim Tuyến (SN 1986) ở Hưng Yên khiến ai nghe cũng xót xa. Chồng mất, giữa đau đớn bệnh tật, chị vẫn gắng gượng làm chỗ dựa cho hai con bệnh tật và cha mẹ già yếu.
Cả nhà có 5 người thì 3 người mắc ung thư phải nằm viện điều trị. Ngày cha mất, cô con gái 16 tuổi lặng lẽ cùng họ hàng lo tang lễ cho cha – người đã ra đi vì biến chứng tiểu đường.
Thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ từ khi mới 2 tuổi, hành trình giành lại sự sống của cậu bé Nguyễn Nam Bắc càng thêm gian nan bởi cha nghèo khó, Bắc cần lắm những vòng tay sẻ chia của cộng đồng.
Con trai bị tai nạn giao thông, chấn thương nặng phải chuyển xuống tuyến trung ương cấp cứu, vợ chồng nghèo người dân tộc Mông vét từng thùng thóc cuối cùng trong nhà đem bán vẫn không đủ tiền cứu con.
Hơn một tháng qua, chị Đinh Thị Hoa (Nghệ An) phải giành giật sự sống từng giờ. Sốt xuất huyết biến chứng nặng khiến chị rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, gia đình kiệt quệ trước khoản viện phí gần một tỷ đồng.
Trong khi anh Tuấn mắc bệnh lao phổi mất khả năng lao động thì cậu con trai 15 tuổi lại bất ngờ gặp tai nạn nguy kịch. Bi kịch liên tiếp ập xuống khiến gia đình nghèo ở Sơn La rơi vào cảnh bế tắc, nợ nần chồng chất, cần lắm sự sẻ chia từ cộng đồng
Ngày ngày đi lượm ve chai, mỗi tháng bà Phạm Thị Đèo (61 tuổi) chỉ kiếm được vài trăm nghìn đồng. Vì vậy, khoản viện phí 30 triệu đồng để cứu chồng quá lớn, bà không sao lo nổi.
Đang học năm thứ ba tại một ngôi trường Quân đội, bỗng căn bệnh lạ ập đến khiến Nguyễn Trọng Bằng – nam sinh từng đạt giải Toán quốc gia – phải sống đời sống thực vật.
Bé Nguyễn Phúc Hậu mắc hội chứng Down, bị cha bỏ rơi khi còn khát sữa. Mới đây, gia đình lại nhận thêm hung tin: bé mắc căn bệnh ung thư máu.
Suốt 4 năm qua, bé Hoa đã kiên cường chống chọi với căn bệnh quái ác, nay một lần nữa phải đối diện cuộc chiến sinh tử. Đằng sau nụ cười gượng gạo của em là nỗi đau bệnh tật dày vò, là gánh nặng nợ nần đang đè trĩu đôi vai cha mẹ.
Mắc căn bệnh ung thư xương, Giang phải tháo bỏ một bên chân. Cậu bé luôn khao khát có một chiếc chân giả để tự đi học nhưng ước mơ ấy xa vời vì gia cảnh quá nghèo.