Gần chục năm chống chọi di chứng chấn thương sọ não, anh Tú (ở Tây Ninh) đã kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Anh mong được cứu chữa để có cơ hội sống
Vụ tai nạn bất ngờ ập đến đã cướp đi một bên chân của em Quân. Từ nay, chặng đường đời của em gắn liền với cảnh tật nguyền, trong khi gia đình nghèo khó càng thêm khốn đốn.
Không vợ con, không gia đình để nương tựa, suốt nhiều năm qua ông Hiền mưu sinh bằng nghề dọn nhà thuê. Thế nhưng, biến cố bất ngờ ập đến khi ông bị ngã, phải phẫu thuật thay khớp với chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng.
Vì muốn kiếm bữa ăn cho hai con thơ, chị La Thị Nhị (Lào Cai) không may trượt chân ngã xuống vách núi khi đi bẻ măng. Hiện chị nằm bất động trên giường bệnh. Gia đình nghèo, chị Nhị và các con chỉ còn biết trông chờ vào tấm lòng sẻ chia của cộng đồng
Mắc căn bệnh ung thư giác mạc, em Thị Khánh Băng (9 tuổi) ở An Giang phải thay bằng một mắt giả, hiện đứng trước nguy cơ mù lòa vì gia đình em không còn tiền chữa trị.
Con trai bị bại liệt phải nằm một chỗ, còn con gái mắc chứng tâm thần nên dù đã ở cái tuổi 'gần đất xa trời', vợ chồng ông Tước vẫn ngày đêm còm cõi chăm sóc con khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.
Sau cơn nhồi máu cơ tim cấp, ông Đằng đang giành giật sự sống từng ngày, chi phí điều trị lên tới cả trăm triệu đồng. Gia cảnh nghèo khó, vợ ông – bà Võ Thị Thanh Hằng – chỉ còn biết ăn mì gói qua ngày để dành tiền cứu chồng.
Đang là trụ cột kinh tế của cả gia đình, nhưng chỉ sau một cú ngã quỵ, tính mạng anh Liên trở nên nguy kịch, để lại bố mẹ già, vợ trẻ và con thơ không còn chỗ dựa. Lúc này, gia đình anh rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ mắc bệnh tâm thần nhiều năm, một tai nạn bất ngờ ập đến khiến Hiếu rơi vào cảnh không còn biết dựa dẫm vào ai.
Mắc căn bệnh ung thư quái ác, không đủ tiền thuê người trông con, ngày nào chị Hòa cũng ôm hai con nhỏ vào viện. Vừa truyền thuốc, vừa dỗ con, người mẹ ấy gồng mình chống chọi với bệnh tật trong cảnh thiếu thốn trăm bề.
Chồng bị tai nạn lao động chấn thương sọ não trở nên ngây dại, giờ chị Loan lại gặp tai nạn nghiêm trọng khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn, ba con thơ bơ vơ.
Đi lắp điều hòa thuê, không may anh Tình bị bỏng điện toàn thân, tình trạng nguy kịch. Không còn tài sản gì để bán lo viện phí cho chồng, người vợ trẻ ôm con gần 2 tuổi bất lực.
Hơn 400 triệu đồng nợ vay đang đè nặng lên vai người vợ trẻ, trong khi chồng nằm liệt giường vì ung thư. Gia đình nghèo khó gần như kiệt quệ nhưng hy vọng níu giữ sự sống cho anh Thành vẫn còn nếu nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng.
Mới 21 tuổi, chị Thảo My đang giành giật sự sống từng ngày vì sốt xuất huyết nặng. Không có bảo hiểm y tế, mỗi ngày chi phí điều trị lên đến hàng chục triệu đồng, khiến người chồng trẻ bất lực, mong mỏi tấm lòng sẻ chia để cứu vợ qua cơn nguy kịch.
'Chồng tôi mất rồi, tôi chỉ còn mỗi đứa con trai này, xin mọi người cứu lấy cháu' – lời cầu khẩn xen lẫn những giọt nước mắt của chị Hòa khiến những ai chứng kiến cũng đều đau lòng.
Là lao động chính trong gia đình, anh Hiếu không may bị điện giật, bỏng nặng, phải cắt cụt hai tay, chi phí điều trị vô cùng tốn kém. Cùng lúc, em gái anh bị tim bẩm sinh cần chăm sóc, tái khám thường xuyên khiến gia đình không biết xoay xở ra sao.
Trên đường đi làm ca đêm về, không may Thế bị tai nạn gây chấn thương nặng, có nguy cơ phải sống cảnh thực vật suốt cả cuộc đời.
Ngày ngày vừa chạy Grab kiếm tiền để chăm cha và em gái nằm viện, anh Tuấn chỉ ước có đủ tiền để giành lại sự sống cho em gái. Mong cộng đồng chung tay giúp chàng trai hiếu thảo vượt qua nghịch cảnh.