Anh Huy là đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa chùa, không có nhà cửa, người thân. Sức khỏe suy giảm đúng thời điểm thất nghiệp, anh lang thang ngoài đường lượm ve chai kiếm sống.
Trên đường về quê ăn Tết, em Dân bất ngờ gặp tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ của Dân chật vật xoay xở vẫn còn thiếu 10 triệu đồng viện phí.
Sau cữ chạy thận, Nhật Huy uể oải về phòng trọ. Hơn 1 năm từ ngày bệnh trở nặng, con phải sống dựa vào máy lọc máu nhân tạo. Mong mỏi của Huy tưởng chừng giản đơn mà lại khó vô cùng, là được uống nước thỏa thích.
Chỉ trong vòng nửa năm, căn nhà duy nhất cũng đã đem đi thế chấp để vay ngân hàng, thế nhưng gia đình chị Nếp vẫn không xoay xở đủ tiền cho con tiếp tục chữa bệnh.
3 tuần sau khi ngã xe, ông Võ Văn Hải bị nhiễm trùng uốn ván, cứng hàm, phải chuyển từ An Giang lên bệnh viện ở TP.HCM. Gần 1 tháng điều trị tích cực, ông vẫn chưa thể thôi dùng máy thở, chi phí rất tốn kém.
Ngay khi lọt lòng mẹ, cậu bé Anh Tú đã bị dị tật khuyết hậu môn. Để có tiền chữa trị cho con, vợ chồng chị Huệ phải vay mượn khắp nơi mà vẫn không đủ.
Vết thương quá nặng buộc Minh Châu phải cắt bỏ cả hai chân mới giữ được tính mạng. Sau ca phẫu thuật, em bật khóc nức nở: 'Tại sao lại cắt chân con?'
Hái 1 quả dừa, anh Hoàng được trả công 2.000 đồng. Ngày nào may mắn, anh hái khoảng 30-40 quả. Khi anh xảy ra chuyện, người mẹ già tìm đủ cách vẫn còn thiếu hơn 10 triệu đồng viện phí.
Bố mẹ lần lượt qua đời, Hương và Nam được người chú ruột đưa về nhà nuôi. Nay người chú phát hiện mắc bệnh ung thư khiến tương lai của hai chị em trở nên mờ mịt.
Chứng kiến con gái òa khóc nức nở sau ca phẫu thuật cắt bỏ một bên chân, ông Hiền chỉ biết quay mặt đi, cố giấu nỗi đau khổ hằn sâu trên gương mặt.
Tài sản đáng giá nhất của vợ chồng ông Thái lúc này chỉ còn 3 chú chó. Dẫu ông bị bệnh tật, nằm liệt không có tiền chạy chữa nhưng họ vẫn không nỡ bán, sợ người ta sẽ làm thịt chúng.
Tai nạn bất ngờ xảy đến với anh Tiến khiến tính mạng anh gặp hiểm nguy, cha mẹ già xoay xở khắp nơi cũng không lo đủ 10 triệu đóng viện phí.
Đêm bà Kim Nhỏ phát bệnh tim, con gái bà vay mượn khắp nơi được 70 triệu đồng để mẹ phẫu thuật gấp. Sau đó, số tiền chữa bệnh cho cụ bà tiếp tục tăng, gia đình đã hoàn toàn kiệt quệ.
Căn bệnh ung thư võng mạc đã cướp đi một bên mắt của Khôi, đe dọa nốt bên còn lại. Mới 17 tháng tuổi, đứa trẻ đã phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, tính mạng bị đe dọa.
Sau ca phẫu thuật đoạn chi của ông Ngọc, bà Hoàng không còn khả năng xoay xở tiền bạc. Người phụ nữ mếu máo xin bác sĩ cho ký giấy nợ để đưa chồng về, bất lực khi sức khỏe của chồng ngày một yếu đi.
Hai người con trai đã qua đời do bệnh tan máu bẩm sinh, nay ông Châng tuyệt vọng, cầu xin sự giúp đỡ để có 15 triệu đồng đóng viện phí cho cô con gái thứ ba cũng mắc căn bệnh hiểm nghèo này.
Chỉ trong vòng nửa năm, căn bệnh ung thư trực tràng khiến sức khỏe anh Công suy giảm nghiêm trọng. Không những vậy, kinh tế gia đình còn lâm vào cảnh khốn đốn.
Từ khi hiểu chuyện, Trà My đã biết mình chỉ có mẹ. Số phận con càng thêm bi đát khi mắc phải căn bệnh ung thư máu.