Bảo vệ môi trường vì cuộc sống của chúng ta
Ngày Môi trường Thế giới được tổ chức vào ngày 5/6 hằng năm. Ngày này bắt đầu từ năm 1972 được công bố bởi Chương trình Môi trường Liên hợp quốc.
Mục đích chính của Ngày Môi trường Thế giới là nâng cao nhận thức của mỗi người dân trên thế giới về vấn đề môi trường và sự quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái Đất. Từ đó, mọi người có ý thức và hành động thiết thực để góp phần làm xanh Trái Đất như trồng cây xanh, phân loại rác, đổ rác đúng nơi quy định, hạn chế dùng đồ nhựa, nilon...

Tuổi trẻ TP.Quảng Ngãi ra quân dọn rác tại bãi biển Mỹ Khê.Ảnh: PV
Bây giờ, bảo vệ môi trường đã thành vấn đề cực lớn của toàn thế giới nói chung, của Việt Nam nói riêng. Slogan của câu chuyện này thật ngắn gọn, nó chỉ có một chữ: Xanh. Liên hợp quốc đã nhìn thấy trước chuyện bảo vệ môi trường, nên ngày 5/6 hằng năm được chọn là Ngày Môi trường Thế giới, kể từ năm 1972. Ngày ấy ở Việt Nam chúng ta đang còn chiến tranh, và Mỹ đã rải chất độc da cam tràn lan xuống toàn lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Bao nhiêu khu rừng đã bị hủy diệt, bao nhiêu con người bị nhiễm chất độc da cam đã sống dở chết dở, bao nhiêu dòng sông đã bị nhiễm độc... Chúng ta làm sao quên được sự tàn phá môi trường kinh khủng như vậy đã xảy đến cho đất nước ta.
Còn sau ngày hòa bình cho tới nay, những hoạt động tàn phá môi trường vẫn xảy ra ở nước ta, do chính người Việt Nam, vì rất nhiều mục đích tư lợi đã thực hiện trên những khu rừng nguyên sinh, những dòng sông thân yêu… Cứ xem tivi hay đọc báo hằng ngày, mọi người đều không thể bỏ qua những hình ảnh, những dòng tin về hoạt động tàn phá môi trường. Chúng ta có lực lượng kiểm lâm, nhưng hoạt động phá rừng của lâm tặc vẫn diễn ra. Chúng ta có rất nhiều văn bản quy định ngăn cấm việc khai thác cát lậu trên các dòng sông, nhưng cát vẫn bị khai thác bừa bãi, để dẫn tới sạt lở đất, ảnh hưởng đến đời sống người dân... Rồi chuyện rác thải, cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa giải quyết được bài toán này, rác thải vẫn tràn ngập khắp nơi...
Chúng ta sắp bước vào kỷ nguyên mới, nhưng nếu môi trường Việt Nam vẫn tiếp tục không được bảo vệ đúng mức như hiện nay, thì thật khó nói chúng ta sẽ vươn lên tầm thế giới như thế nào. Ngày Môi trường Thế giới nhắc chúng ta về những việc cấp thiết phải làm, vì cuộc sống của chính chúng ta.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/bao-ve-moi-truong-vi-cuoc-song-cua-chung-ta-53356.htm