Bán ma túy vì chiều lòng... người thương!

Đầu tháng 6-2019, các trinh sát (TS) thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPVMT) CAH Đại Lộc phát hiện Phạm Thị Diễm có những biểu hiện nghi vấn.

Đầu tháng 6-2019, các trinh sát (TS) thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPVMT) CAH Đại Lộc phát hiện Phạm Thị Diễm có những biểu hiện nghi vấn. Nhận định đây là đầu mối cung cấp ma túy nên lập chuyên án bí số VA tập trung đấu tranh. Theo các TS, mặc dù là thôn nữ nhưng hoạt động của Diễm rất tinh vi. Mọi giao dịch đều thực hiện dưới hình thức hòm thư, sau khi nhận tiền xong, Diễm sẽ chỉ nơi đặt ma túy tại bụi tre, hòn đá nào đó cho đối tượng mua tự đến lấy hoặc giao dịch nhanh trên đường bê-tông vào thời điểm vắng người qua lại... Đặc biệt, Diễm chỉ giao ma túy cho các con nghiện là người quen.

Phạm Thị Diễm --- Phạm Ngọc Tới

Không thể để đối tượng ngang nhiên gieo rắc cái chết trắng, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương, Đại tá Nguyễn Giới - Trưởng CAH Đại Lộc chỉ đạo các TS tập trung đấu tranh, làm rõ. Khoảng 11 giờ 30, ngày 20-6-2019 trong vai những người nông dân đi làm đồng, các TS đã bắt quả tang Phạm Thị Diễm đang thực hiện hành vi bán ma túy cho Dương Văn Chính (1987, trú Mỹ Tân, Đại Phong, Đại Lộc) trên tuyến đường bê-tông thuộc thôn Phú Long, xã Đại Thắng. Tiến hành khám xét, các TS thu giữ thêm 1 gói ma túy dạng bột màu trắng được giấu kỹ trong túi quần Jean của Diễm.

Qua đấu tranh, Diễm khai nhận: Mặc dù biết Phạm Ngọc Tới (1988, trú Phú Long, Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam) là đối tượng nghiện ma túy nhưng Diễm vẫn đem lòng yêu thương. Thời gian gần đây, do thiếu tiền nên Tới gọi điện thoại hỏi mượn tiền mua ma túy. Đến nơi lấy tiền, Tới rủ Diễm cùng đi ra Đà Nẵng mua ma túy về Đại Thắng bán cho các con nghiện kiếm lời. Chiều lòng người thương, Diễm gật đầu đồng ý. Ngày 13-6-2019, Tới điều khiển mô-tô BKS 92E-19268 chở Diễm ra đường Hoàng Văn Thái, P. Hòa Khánh Nam, Đà Nẵng mua 300.000 đồng heroin của một thanh niên tên Ty về phân nhỏ thành 3 gói, bán lại với giá 200.000 đồng/gói. Ngoài ra, Diễm đã nhiều lần cùng người yêu ra Đà Nẵng mua ma túy về bán cho các con nghiện tại địa phương kiếm lãi là ma túy cho Tới sử dụng.

Như vậy, chỉ vì muốn có tiền mua ma túy nhằm thỏa mãn cơn nghiện, Phạm Ngọc Tới đã dẫn dắt người yêu vào con đường mua bán ma túy và cũng vì chiều lòng người thương, Phạm Thị Diễm đã nhắm mắt, đưa chân. Kết quả, đôi tình nhân cùng dắt tay nhau đến trại tạm giam.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_209317_ban-ma-tuy-vi-chieu-long-nguoi-thuong-.aspx