'Ba-ri-e' di động trên quốc lộ 18A

Những người dân sống trên địa bàn xã Hồng Thái Đông (TX Đông Triều) hơn 10 năm qua đã quen thuộc với hình ảnh người cựu chiến binh (CCB) dắt từng tốp học sinh qua đường. Không kể trời nắng hay mưa, ông cần mẫn làm chiếc 'ba-ri-e' di động đưa các em học sinh qua đường an toàn. Ông là CCB Phạm Đức Hạnh ở thôn Thượng Thông, xã Hồng Thái Đông.

CCB Phạm Đức Hạnh được Hội CCB Việt Nam, tỉnh và TX Đông Triều trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen về các hoạt động xã hội.

Sinh năm 1947 tại xã Hồng Thái Đông, năm 1970, ông Phạm Đức Hạnh vào Nam chiến đấu, bị thương, hiện vẫn còn 2 mảnh đạn ghim trong đầu. Đất nước thống nhất, năm 1976 ông chuyển ngạch về công tác tại Công ty Than Uông Bí. Năm 1981, ông nghỉ mất sức, cùng gia đình phát triển sản xuất và tham gia công tác xã hội tại địa phương. Sau khi tuyến QL18A chạy qua địa bàn xã Hồng Thái Đông mở rộng, các loại phương tiện xe lưu thông ngày càng lớn. Trong khi đó trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở của xã đều nằm cạnh tuyến đường này. Vào giờ học sinh tan học, hàng trăm em qua đường nguy cơ mất an toàn rất cao. Đã có các vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra, khu vực này là "điểm đen" về giao thông.

Để giải quyết tình trạng này, năm 2006, các ngành chức năng TX Đông Triều và xã Hồng Thái Đông thành lập tổ CCB tình nguyện với mục tiêu giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, đảm bảo công tác an toàn giao thông cổng trường học. Tổ tình nguyện có 7 người, trong đó có ông Hạnh. Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động được một thời gian ngắn, vì nhiều lý do khác nhau các tổ viên xin rút dần. Năm 2008, chỉ còn mình ông Hạnh. Hàng ngày ông vẫn dẫn các cháu học sinh qua đường an toàn.

Hơn 10 năm qua, ngày 2 lần, buổi sáng sớm và chiều muộn ông mặc trang phục bộ đội chỉnh tề, tay cầm công cụ hỗ trợ gồm gậy, còi, có mặt ở điểm nút giao thông nối khu vực trường học và QL18A. Khi các em học sinh tan học, yêu cầu các cháu xếp hàng, ông đi đầu, thổi còi ra động tác báo hiệu để phương tiện giao thông giảm tốc độ, dừng đỗ để cho các cháu học sinh qua đường. Từng tốp, từng tốp một cứ thế ngày này qua ngày khác, ông được bà con nhất là phụ huynh học sinh tin tưởng, giao phó con cháu của mình cho ông.

Chị Nguyễn Thị Toán, ở thôn Yên Dưỡng, xã Hồng Thái Đông, cho biết: “Tôi có 2 cháu, đứa lớn năm nay học lớp 6, còn đứa bé vào lớp 1. Ở khu vực này đông dân, 3 cấp học đều sát tuyến quốc lộ, lượng xe lớn, chạy tốc độ cao. Nhiều năm nay, có ông Trần Đức Hạnh giờ tan học đưa đón các cháu qua đường nên tôi rất yên tâm".

Hơn 10 năm qua, CCB Phạm Đức Hạnh ở thôn Thượng Thông, xã Hồng Thái Đông (TX Đông Triều) vẫn cần mẫn dắt học sinh qua QL18A an toàn.

Mặc dù ở tuổi 73, nhưng CCB Phạm Đức Hạnh vẫn miệt mài công việc của mình, ông chia sẻ: Nhiều người khuyên tôi tuổi cao nên nghỉ ngơi nhưng tôi cảm thấy bản thân mình vẫn đảm nhận được công việc này. Tôi làm vì trách nhiệm, vì học sinh và phụ huynh tin tưởng.

Cô giáo Vũ Quế Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thái Đông, cho biết: Ông Phạm Đức Hạnh hàng ngày không quản nắng mưa, hướng dẫn các cháu học sinh biết cách sang đường, có ý thức tuân thủ chấp hành luật giao thông. Điều này không chỉ giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông cho các cháu học sinh mà còn góp phần cùng nhà trường tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm luật giao thông.

Với việc làm của mình, CCB Phạm Đức Hạnh được các cấp ngành từ Trung ương, tỉnh, TX Đông Triều trao tặng bằng khen, giấy khen về những đóng góp của ông cho xã hội. Sắp tới, CCB Phạm Đức Hạnh được Hội CCB tỉnh trao tặng danh hiệu CCB gương mẫu, giai đoạn 2014-2019.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201906/ba-ri-e-di-dong-tren-quoc-lo-18a-2445802/