Bà giáo dành cả cuộc đời làm người 'đưa đò' cho trẻ em nghèo

Ở thành phố Tân An, tỉnh Long An, có một 'bà giáo' năm nay đã gần 70 tuổi, hàng ngày vẫn chạy xe gắn máy, từ xã Bình Quới, huyện Châu Thành, đến 'Trung tâm học tập cộng đồng liên phường 1 - phường 3' để gieo chữ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà chính là cô giáo Phạm Thị Liêm. Hơn 30 năm gắn bó với công tác an sinh xã hội, bà Liêm thậm chí không có thời gian để tính chuyện thành gia lập thất. Giờ đây, tuổi cao, sức khỏe ngày càng giảm, điều mà bà Liêm lo lắng nhất, đó chính là tìm được một người có tâm huyết để tiếp tục duy trì, dạy học cho các em.

Đều đặn vào tối thứ 2 - 4 - 6 hàng tuần, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng liên phường 1 - phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An lại tổ chức lớp học tình thương dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cô giáo Phạm Thị Liêm – người đã tình nguyện gắn bó với lớp học tình thương này hơn 30 năm.

Đồng hành và hỗ trợ cho lớp học tình thương này hơn 6 năm qua là thầy Nguyễn Hoàng – giáo viên trường tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Ngoài giờ lên lớp, thầy Hoàng còn dành thời gian để truyền đạt “con chữ” cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Gần cả đời người gắn bó với công tác an sinh xã hội, cô Liêm đã không tính chuyện thành gia lập thất. Bởi cô lại sợ khi lập gia đình, sẽ không có thời gian chăm sóc trẻ em. Để rồi, đến hôm nay, cô vẫn đi về lẻ bóng.

Điều mà cô Liêm và thầy Hoàng mong mỏi nhất lúc này chính là tìm được người tâm huyết, đủ yêu thương, lòng nhân ái và sự kiên nhẫn để tiếp tục duy trì lớp học tình thương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Mỹ Tho - Phạm Tiến - Tăng Sắc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ba-giao-danh-ca-cuoc-doi-lam-nguoi-dua-do-cho-tre-em-ngheo-207861.htm