Anh chủ tiệm tóc vừa gặp đã mê cô gái miền Tây xinh đẹp

Chàng 8X hiền lành chất phác liên tục nói 'ưng ý' với bạn gái cùng tham gia chương trình Hẹn ăn trưa tập 384.

Hai người tham gia chương trìnhHẹn ăn trưa số 384 là Nguyễn Thái Hiệp (SN 1988) và Trần Thị Như Ý (SN 1987) cùng đến từ Cà Mau.

Như Ý đang kinh doanh các sản phẩm handmade như đồ trang trí, móc khóa... tại Cà Mau và bán sỉ cho các cửa hàng ở TP.HCM. Còn Thái Hiệp là chủ một tiệm cắt tóc nam tại quận 7, TP.HCM.

Chia sẻ về chuyện tình cảm, Thái Hiệp cho biết anh mới trải qua một lần "quen nhưng chưa sâu sắc" với nữ đồng nghiệp từ 7-8 năm trước, khi còn làm việc cho một công ty ở TP.HCM.

Sau khi bị bạn gái tỏ thái độ thờ ơ, không muốn tiến xa, Hiệp buồn bã xin nghỉ việc. Anh đi học nghề cắt tóc và theo đuổi nghề được 7 năm. Phấn đấu cho sự nghiệp, trở thành chủ một cửa hàng cắt tóc nam tại TP.HCM, Hiệp không có nhiều thời gian và cơ hội để đi giao lưu tìm kiếm bạn đời.

"Làm ở tiệm cắt tóc từ sáng tới chiều, gặp toàn đàn ông, tôi không quen bạn nữ nào. Tối về tôi tắm rửa, ăn cơm rồi đi ngủ, không đi đâu chơi hay giao lưu với ai. Tôi nghĩ công việc của mình chưa ổn định nên tạm ngưng không quen ai nữa". Những chia sẻ chân thành của Hiệp về việc muốn lập nghiệp vững vàng rồi mới tự tin tìm kiếm hạnh phúc được MC Tô Nhi A đánh giá cao.

Về phía Như Ý, cô từng trải qua 4 mối tình. Từ mối tình đầu từ thời học sinh cho đến mối tình gần đây nhất khi ngoài 30 tuổi, cô gái xinh đẹp vẫn chưa tìm được bến đỗ.

Đến với chương trình Hẹn ăn trưa, Như Ý mong muốn tìm một người bạn trai tốt bụng, giàu lòng thương người, vững vàng về kinh tế và không vũ phu.

MC Tô Nhi A quay sang hỏi Hiệp: "Có vũ phu không?", Hiệp thật thà chia sẻ: "Dạ, em không uýnh phụ nữ và không uýnh lộn với đàn ông luôn. Em luôn cố dằn lòng dù mọi người có quá đáng cỡ nào cũng không uýnh lộn. Em sợ dính tới pháp luật".

Hiệp tự thấy mình là người đàn ông đáp ứng đủ tiêu chí mà Như ý đưa ra và rất "ưng ý" khi nhìn thấy cô. "Em lâu rồi không quen bạn nữ nào, vì thế không có kén chọn gì cả. Em chỉ cần một người biết lo làm ăn là được, không cần đẹp xấu, miễn sao phụ nữ là được", Hiệp nói.

Khi chương trình bỏ vách ngăn giữa 2 người, Hiệp và Như Ý tặng nhau món quà kỷ niệm và chia sẻ cảm xúc của mình.

"Em thấy cô ấy đẹp gái, sáng sủa, ưng ý em", Hiệp bộc bạch khi nhìn trực tiếp bạn nữ. Như Ý cũng cảm nhận được bạn nam là người hiền lành, trầm tính và không bồng bột.

Khi hai người cùng nhau ăn trưa và cùng trò chuyện, Hiệp chia sẻ, anh khắc khẩu với gia đình nên muốn sinh sống và lập nghiệp tại TP.HCM, chỉ dịp lễ Tết mới về quê. Bố mẹ Hiệp cũng ủng hộ điều đó, cho anh lựa chọn "sống ở đâu cũng được, không bắt buộc phải về quê".

Như Ý hỏi: Nếu sau này kết hôn mà cô không thể về TP. HCM sinh sống thì anh làm thế nào? Hiệp nhanh chóng trả lời: "Khi đó sẽ tìm cách để phù hợp cho cả 2 bên".

Hiệp nhận mình là người trầm tính, hiền lành và không thích ăn nhậu, không thích bia rượu cờ bạc. MC Tô Nhi A thấy Hiệp hiền lành liền "gài bẫy" anh: "Vậy trong 'tứ đổ tường' của đàn ông: cờ bạc, rượu chè, gái gú… anh có gì?".

Hiệp ngây thơ "mắc bẫy" khi nói “em thích 'gái gú'”. Thực ra, Hiệp mong muốn tìm một bạn gái để xây dựng mối quan hệ vững chắc.

Trong phần thực hiện thử thách của ban tổ chức, Như Ý lấy thẻ bài màu xanh có thử thách: “Hai người nắm tay nhau nói một câu thật lòng”.

Hai người tiến lên phía trước cùng nắm tay nhau, Hiệp nói: "Công việc của anh như vậy, nếu em quyết định thì có theo sống với anh suốt đời không?”.

Như Ý trả lời: "Em nghĩ là có thể, nhưng mình cần có thời gian để tìm hiểu và hiểu rõ nhau hơn. Em thấy anh là người chân thành và hiền”.

MC Tô Nhi A hài hước: "Mới có 1 câu thật lòng với nhau mà anh đã 'chốt đơn', đốt cháy giai đoạn luôn rồi".

Bất ngờ của chương trình khi người bạn đồng hành của Hiệp tới tham dự chương trình là anh Phúc - cũng là một người chơi trong chương trình Hẹn ăn trưa.

Anh Phúc tới cùng tấm thiệp cưới của mình với người chơi trong tập 369 Hẹn ăn trưa.

MC Tô Nhi A đề nghị anh Phúc nói gì đó để Hiệp và Như Ý có thể sớm tìm được bạn đời giống anh. Thấy hai người chơi cùng quê và có nhiều điểm chung, anh Phúc nói: "Hiệp rất hiền, mong em sau này dạy dỗ”.

Câu nói của anh Phúc khiến tất cả khán giả và những người tham gia chương trình bật cười.

"Tôi rất vui khi đến chương trình, mong rằng sau cuộc gặp gỡ 2 người cho nhau cơ hội tìm hiểu. Nếu hợp thì cùng nhau xây dựng gia đình vì cũng lớn tuổi rồi", Như Ý nói.

Kết thúc chương trình, Như Ý và Hiệp cùng nhau bấm nút, chấp nhận cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và mong có một tương lai hạnh phúc bên nhau.

Lam Giang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hen-an-trua-tap-384-anh-chu-tiem-toc-vua-gap-da-me-co-gai-ca-mau-xinh-dep-2165965.html